Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn, Nhân vật

Khỏi bệnh cao huyết áp nhờ tu luyện Pháp Luân Công

14/01/26, 15:04
Khỏi bệnh cao huyết áp nhờ tu luyện Pháp Luân Công
Chú Cần đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh: Nguyện Ước)

Bệnh cao huyết áp hơn 10 năm của tôi đã khỏi chỉ sau khoảng 1 năm tu luyện Pháp Luân Công, ngoài ra tôi còn bỏ được rất nhiều tật xấu từ khi tu luyện. 

Tôi tên là Nguyễn Đăng Cần, năm nay 64 tuổi, ở phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Trước đây tôi đi bộ đội, được hơn 4 năm thì xuất ngũ.

Năm 2009, tôi bị cao huyết áp, khiến người khó chịu, thường xuyên bị chóng mặt, mặt cứ phừng phừng, đầu óc quay cuồng, nên lúc nào cũng phải uống thuốc cao huyết áp; chỉ cần quên không uống thuốc là xây xẩm mặt mày ngay.

Đến tháng 3/2020, tôi bị xuất huyết dạ dày, phải đi viện khám. Tháng 9 bệnh lại tái phát, bác sĩ kết luận tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu, phải mổ. Sau ca phẫu thuật, người tôi gầy gò, giảm từ 63kg xuống còn có 51kg. 

Tháng 12/2020, con trai tôi nghe nói có cô hàng xóm đang tập luyện môn Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) rất tốt cho sức khỏe, nên có nói tôi vào đó tập thử. Tôi khi ấy mới mổ xong được 2 tháng, đi còn phải cong người chưa đứng thẳng được, nhưng cứ tối là tôi đến nhà cô đó đọc sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp); sáng sớm từ 3 giờ lại đi tập 5 bài công pháp cùng với các học viên, hôm nào cũng như vậy.

Thời gian đấy cứ 3 tháng tôi phải đi bệnh viện kiểm tra một lần, nhưng sau tôi thấy sức khỏe của mình cứ dần ổn định, nên tôi cũng không đi bệnh viện để kiểm tra lại nữa.

Sau 1 năm tu luyện, bệnh cao huyết áp hơn 10 năm của tôi đã tự biến mất lúc nào mà tôi không biết, tôi thấy mình không còn biểu hiện gì của bệnh đó nữa, nên cũng bỏ uống thuốc; và từ đó tôi cũng không phải uống thêm một loại thuốc nào nữa. Sức khỏe của tôi cải thiện rõ rệt, tôi tăng cân trở lại, giờ đây tôi suốt ngày xới bón khoai tây ngoài đồng mà vẫn thoải mái, không cảm thấy mệt mỏi gì hết! Cuộc sống thật tuyệt vời! Tôi cũng không phải lo lắng gì về bệnh tật nữa.

Khỏi bệnh cao huyết áp nhờ tu luyện Pháp Luân Công
Chú Cần đang luyện bài công pháp thứ 2 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh: Nguyện Ước)

Trước đây tôi cũng thường xuyên nhậu nhẹt, rồi vướng vào các thói hư tật xấu, sau khi tu luyện thì tôi bỏ hết, sửa đổi tâm tính theo Chân Thiện Nhẫn, làm một con người chân chính, đường hoàng.

Một điều đáng mừng nữa là tôi đã có thể nói chuyện được với bố của mình. Trước đây bố con khắc khẩu, chỉ nói vài câu là đã có chuyện; giờ tôi có thể ngồi nói chuyện bình thường với bố, tâm sự đủ chuyện; điều này quả thực trước đây tôi không bao giờ dám nghĩ đến. Tôi cũng bắt đầu hướng dẫn cho ông tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng liên hệ với các học viên có tên ở mục Liên lạc trên trang chủ vn.falundafa.org.

(Thùy Linh, Chân Chân ghi lại theo lời kể của nhân vật.)

x