Bệnh viêm đa xoang khiến tôi bị ho rất nhiều và thường xuyên mất ngủ, bác sĩ nói phải mổ nhưng cũng không chắc trị dứt được; may mắn là sau này tôi đã gặp được Pháp Luân Công.
Tôi gặp một chị ở chợ và cứ gọi là em, vì thấy rất trẻ, nhưng hỏi ra mới biết chị ấy hơn tôi 4 tuổi, và bí quyết trẻ lâu của chị ấy là nhờ tu luyện một môn khí công của Phật gia.
Trước đây hai vợ chồng tôi làm được bao nhiêu tiền cũng cứ dồn cho tôi đi chữa bệnh, từ Tây y sang Đông y, nhưng cũng không đỡ; vậy mà chỉ sau vài tháng tu luyện Pháp Luân Công, các bệnh của tôi cứ dần biến mất lúc nào không hay, người thân rồi bạn bè đều rất ngạc ...
Cuộc hôn nhân của tôi đã bên bờ sụp đổ, tôi oán hận chồng rất nhiều, xác định ở với nhau chỉ vì con; nhưng nhờ tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã tìm được cách hóa giải nỗi oán hận này.
Bệnh bạch biến làm mặt chị Hằng ngày càng nhiều các vết loang lổ. Nó không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiến chị mặc cảm, tự ti, không dám đi đâu, lúc nào cũng cúi mặt xuống, sợ người khác nhìn thấy.
Tôi thấy mình sống cũng lương thiện, không ác độc gì với ai, nhưng cứ khổ từ nhỏ đến lớn. Nhiều lúc tôi oán trời trách đất cho số phận của mình. Chỉ đến khi tôi đọc được một quyển sách quý, mọi khúc mắc của tôi mới được hóa giải.
Đủ thứ bệnh giày vò thân xác, có lúc tôi còn bị liệt, không thể làm được một việc gì, nhìn chồng con khổ sở vì mình, tôi thực sự không thiết sống nữa; may mắn là tôi đã gặp được một môn tu luyện của Phật gia và phép màu đã đến với tôi.
Nhà Phật giảng duyên phận, muốn tu luyện theo Pháp môn nào thì cũng cần phải có duyên mới được, và tôi đã cảm nhận được cái duyên này khi mới đọc sách Chuyển Pháp Luân được 1 tiếng đồng hồ.
Cuộc đời tôi toàn là những chuyện không như ý, khiến tôi chẳng mấy khi có được niềm vui thực sự, chỉ đến khi tôi gặp được Đại Pháp, những ủy khuất trong lòng tôi mới được hóa giải.