Bước vào tu luyện Đại Pháp vì thấy sự kỳ diệu của 9 chữ chân ngôn

Trong lúc bệnh tật, đau đớn, nhờ niệm 9 chữ chân ngôn mà tôi đã vượt qua được, nên tôi đã có thêm niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp và cũng bước vào tu luyện.
Trước đây tôi bị rất nhiều bệnh, như thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng, trĩ, hay bị cảm; ăn uống kém, cứ hễ chuyển mùa là tôi không muốn ăn gì hết; thường xuyên bị mất ngủ. Thời điểm năm 2010, tôi chỉ còn 41 cân, người gầy gò, có lúc cảm thấy như sắp phải chống gậy để đi.
Mấy năm sau, tôi phát hiện bị phình động mạch thông trước, phải đi bệnh viện Bạch Mai mổ và kẹp 5 cái kẹp mạch ở động mạch thông trước. Sau đó tình trạng mất ngủ của tôi lại trầm trọng hơn, một đêm có khi phải dậy 2 lần để uống thuốc ngủ, thế nhưng vẫn không ngủ được. Tôi phải uống rất nhiều loại thuốc, trong đầu lúc nào cũng nghĩ phải tìm loại thuốc gì uống để ngủ được và giúp cơ thể khỏe hơn, tuy nhiên cũng không cải biến được bao nhiêu.
Năm 2021, tôi thấy người cứ mệt mỏi, khó chịu, đi khám thì phát hiện ra bị u tụy, cả nhà tôi đều rất lo lắng. Nhưng bác sĩ nói rằng may mắn là chỉ bị u tụy ở thân, không phải ở đầu, cho nên có thể phẫu thuật cắt bỏ được. Sau khi mổ xong thì tôi nằm viện 4 ngày và được cho về.
Trước đây tôi là giáo viên của trường tiểu học Tân Hội B ở Hà Nội (hiện đã về hưu). Sau khi bệnh viện cho về nhà được 2 ngày thì cô hiệu trưởng của trường qua thăm và nói với tôi: “Em nên học môn Pháp Luân Đại Pháp này đi, chứ em nhiều bệnh tật như thế mà toàn bệnh nặng”. Cô ấy đưa cho tôi một quyển sách nhỏ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), còn dặn tôi hàng ngày cứ niệm 9 chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo” thì sẽ rất tốt. Tôi nghe lời cô và cũng liên tục niệm 9 chữ đó.

Vết mổ ở rốn (sau ca mổ tụy) của tôi bị hở ra, cô y tá xuống nhà kiểm tra thì nói không ổn, cần phải khâu lại. Nhưng không biết sao lúc đó tôi lại tin rằng mình sẽ ổn, nên tôi nói cô y tá không việc gì đâu, tôi lại tiếp tục niệm 9 chữ chân ngôn. Chỉ 1 tuần sau vết mổ liền lại, thịt đầy lên rất nhanh, cô y tá cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Sau đó tôi ra bệnh viện rút chỉ và ống xông, bác sĩ nói 1 tuần sau phải ra hút dịch tồn dư, nếu không có thể bị áp xe. Khi ở bệnh viện không sao, nhưng vừa bước lên xe ô tô để đi về thì tôi đau khủng khiếp, phải nằm trên đùi chồng và niệm 9 chữ chân ngôn. Về tới nhà vẫn không xuống xe được vì quá đau, chồng tôi phải bế tôi ngồi lên xe lăn; tôi cứ ngồi thế cả 2 tiếng đồng hồ, vừa ngồi vừa niệm 9 chữ. Mấy tiếng sau tôi thấy đỡ dần và tự bò vào được trong nhà, tôi nằm khoảng 1 tiếng nữa và tiếp tục niệm 9 chữ thì tự nhiên thấy hết đau. Thế là từ đó không bị đau một chút nào nữa, vết mổ cũng khô hoàn toàn. 1 tuần sau tôi cũng không phải đi khám lại nữa mà cũng không thấy có vấn đề gì.
Tôi thấy 9 chữ chân ngôn rất kỳ diệu, nên tin chắc rằng đây đúng là Pháp môn mà mình cần, thế là tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp kể từ đó.
Tôi bắt đầu luyện 5 bài công pháp và đọc sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp). Sức khỏe của tôi cứ cải biến dần, bệnh tật cứ dần biến mất mà không phải uống một viên thuốc nào. Bệnh phình động mạch thông trước và u tụy bác sĩ nói khoảng 6 tháng phải ra khám lại một lần, nhưng tôi thấy khỏe mạnh bình thường nên 4 năm nay cũng chưa ra khám lần nào.

Các bệnh đau xương khớp, trĩ, mất ngủ của tôi khỏi lúc nào không hay. Tôi ăn uống ngon miệng, không bị chán ăn như trước nữa. Đi tàu xe cũng không say, trước kia chỉ cần bảo mai đi du lịch thì có khi tôi đã nôn từ hôm nay rồi.
Vì tự bản thân đã có trải nghiệm, nên tôi hay căn dặn con và cả mấy đứa cháu, nếu lúc nào cảm thấy có gì đó nguy hiểm thì cứ niệm 9 chữ chân ngôn. Tôi nhớ lần đó con gái út của tôi bị hóc một cái xương cá nhỏ, nhưng không làm cách nào lấy ra được, rất khó chịu trong cổ họng. Tôi nói con niệm 9 chữ chân ngôn, hai mẹ con cùng niệm. Được 5 phút mà không có tác dụng gì, con định bỏ cuộc, nghĩ chắc phải đi bệnh viện, nhưng tôi động viên con cứ niệm thêm 5 phút nữa; vậy mà chỉ vài phút sau thì bỗng con bảo tôi: “Ôi mẹ ơi đâu rồi ấy, không thấy đâu nữa!” Sau đó con chuẩn bị đồ và đi học như bình thường.
Nhờ Đại Pháp nên tôi mới được khỏe mạnh, mà lại không tốn một đồng tiền thuốc nào; tâm tôi an hòa, bớt cáu gắt và nóng nảy; tôi cảm thấy mình quá may mắn khi đắc được Đại Pháp.
Nếu có ai muốn giao lưu chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 0375 396 865, tôi là Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1966, ở Hà Nội.
(Thùy Linh, Chân Chân ghi lại theo lời kể của nhân vật.)