Khỏi hơn 10 căn bệnh nhờ tu Đại Pháp, tôi như được thoát thai hoán cốt

Chỉ sau hơn 1 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hơn 10 căn bệnh của tôi đã biến mất, tôi như được thoát thai hoán cốt.
Năm 2023, khi đi họp chuyên môn trên Sở Giáo dục và Đào tạo, tôi gặp một người bạn cùng học đại học trước đây, bạn đã chia sẻ cho tôi về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), tôi nghe thấy thích nên nói bạn là cũng muốn học, và bạn đã nhờ người mang cho tôi một quyển sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp).
Khi về nhà, tôi mở sách ra đọc được vài trang nhưng không hiểu gì cả, thế nên tôi chuyển sang nghe giảng; nghe được vài lượt tôi lại chuyển sang đọc. Lúc này tự nhiên tôi hiểu được và cảm thấy Đại Pháp rất kỳ diệu, vậy là tôi đã bước vào tu luyện kể từ đó.

Tôi mắc hơn 10 loại bệnh khác nhau ngay từ khi còn trẻ, bệnh nào cũng làm tôi rất khổ sở, khó chịu, nhưng khi tu luyện Đại Pháp thì các bệnh đó cứ dần dần khỏi hết mà tôi lại không phải uống một viên thuốc nào.
Đầu tiên là chứng ngưng thở khi ngủ, toàn thân tôi như có vật nặng đè xuống, hai hàm răng cảm giác như rụng rời, đầu căng như muốn nứt ra, toàn thân bất động không thể dậy, cũng không thở được; những lúc bị như vậy là tôi không dám nằm ngủ, có đợt bị cả nửa tháng; tình trạng này đã kéo dài mấy chục năm. Khi mới tu luyện Đại Pháp tôi vẫn bị triệu chứng này, tôi đã xin Sư phụ Đại Pháp giúp đỡ; ngay sau khi xuất niệm, toàn thân tôi như có điện, đi từ đỉnh đầu xuống, liên tiếp 3 lần như vậy, kể từ đó đến nay tôi không còn gặp tình trạng như vậy nữa.
Tháng 7/2007, sau khi sinh bé thứ 2, tôi bị sốt kéo dài, tức ngực, khó thở, đi khám bác sĩ kết luận: Tràn dịch màng phổi do lao, phải nhập viện Lao phổi trung ương, 11 lần hút dịch, tiêm kháng sinh 3 tháng, uống thuốc thêm 9 tháng nữa; di chứng của lần này là dày dính màng phổi, làm tôi rất đau khi hít thở sâu, nhưng hiện nay triệu chứng này cũng biến mất.
Tháng 9/2019, sau khi sinh bé thứ 3, tôi mắc chứng trầm cảm, mất ngủ, mỗi tối phải uống 3, 4 loại thuốc kết hợp mới ngủ được. Tôi đã tìm rất nhiều biện pháp để thay thế thuốc như châm cứu, xung điện, Đông Y, tâm linh, cầu cúng… Nhưng vẫn không có kết quả. Vậy mà chỉ sau khi tu luyện một thời gian ngắn, tôi đã bỏ hoàn toàn được thuốc ngủ, và đã ngủ được một cách bình thường.
Tháng 7/2021 tôi bị một đợt đau cổ vai gáy (bệnh này tôi bị từ khi còn trẻ), nhưng đợt này rất nặng, tôi đã không thể đứng, không thể đi lại, không thể ngồi, chỉ nằm được một tư thế. Đi khám bác sĩ kết luận: Thoát vị đốt sống cổ, quá nặng nên phải mổ. Tôi đã phải nhập bệnh viện Việt Đức để mổ thay đĩa đệm. Sau đó tôi tiếp tục nhập bệnh viện Nội tiết Trung ương để phục hồi chức năng.
Nhưng căn bệnh này chưa buông tha tôi, tháng 3/2022, tôi tiếp tục bị đau cổ vai gáy, đi khám bác sĩ lại kết luận: Thoát vị đốt sống cổ, lại mổ, lần này là đốt khác. Tôi đã rất hoang mang và nghĩ: nếu như vậy có lẽ phải mổ cả cột sống. Tôi quyết định không mổ, chuyển từ bệnh viện Bạch Mai sang bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương điều trị Đông Y nửa tháng. Sau lần này bác sĩ lại tìm được thêm 2 bệnh nữa là sỏi thận và u nang buồng trứng. Sau Khi xuất viện, bác sĩ dặn không thể xách vật nặng quá 3kg, vậy mà sau khi tu Đại Pháp, tôi đã mang vác, làm việc nặng được mà không hề có vấn đề gì về sức khỏe.

Bệnh dị ứng cũng làm tôi rất khó chịu, mỗi khi dị ứng tôi đều phải dùng thuốc Tây để uống. Có những đợt uống gần 2 tháng và phải uống cả thuốc Đông Y mới khỏi; nhưng bệnh đó cũng biến mất sau khi tôi tu luyện.
Ngoài ra, tôi còn bị nhiệt miệng và viêm họng rất nặng, hầu như tháng nào cũng phải dùng thuốc. Nhưng từ khi tu luyện, tôi không phải dùng bất kỳ một viên thuốc nào nữa, các triệu chứng bệnh dù thỉnh thoảng xuất hiện nhưng cũng mau chóng biến mất, tôi thấy người hoàn toàn khỏe mạnh.
Tôi là giáo viên giảng dạy tại trường THPT Lê Văn Thịnh (tỉnh Bắc Ninh). Từ khi tu luyện, tôi cảm thấy mình lúc nào cũng vui vẻ, phấn chấn, học sinh của tôi cũng nhận ra sự thay đổi, các em hay hỏi tôi: “Sao cô lúc nào cũng cười thế?”
Nhận thấy Đại Pháp thật kỳ diệu, tôi như được thoát thai hoán cốt, nên chồng của tôi cũng bước vào tu luyện. Chúng tôi chia sẻ với nhau về Đại Pháp mỗi khi có cơ hội, bổ sung cho nhau những gì còn thiếu sót. Thỉnh thoảng anh lại nói với tôi: “Vợ chồng mình là những người hạnh phúc nhất thế gian này!”

Thật sự bây giờ tôi mới thấy hạnh phúc và hiểu thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là có thật nhiều tiền, hạnh phúc không phải là đắc được điều gì đó ngoài xã hội, hạnh phúc cũng không phải là được thưởng thức những món ăn ngon, mà hạnh phúc là khi tìm được ý nghĩa của sinh mệnh. Những câu hỏi lớn của đời người: “Tôi từ đâu đến? Sinh ra để làm gì? Chết rồi sẽ đi về đâu?”, tôi đều đã tìm được lời giải nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân.
Nếu ai hữu duyên đọc được bài viết của tôi và muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 0913 298 005, tôi tên là Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1979).
(Thùy Linh, Chân Chân ghi lại theo lời kể của nhân vật.)