Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn, Nhân vật

Hơn 10 năm khỏe mạnh, bệnh tật tiêu tan nhờ tu Đại Pháp

04/12/25, 15:05
Hơn 10 năm khỏe mạnh, bệnh tật tiêu tan nhờ tu Đại Pháp
Bác Hương đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh: Nguyện Ước)

Nếu không biết đến Đại Pháp thì chắc bây giờ tôi đã nằm im một chỗ rồi. Nhờ tu luyện mà hơn 10 năm nay tôi không cần phải đến bệnh viện, bệnh tật tiêu tan, thân thể khỏe mạnh, đi lại nhanh nhẹn như thanh niên. 

Trước đây, tôi không mắc bệnh nan y có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó lại khiến tôi rất khó chịu và có nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Tôi bị phong tê thấp, hai đầu gối sưng lên cứ như hai cái bát úp vào, ngồi không duỗi chân ra được, cứ cứng đờ ra, chân tay nó cứ nặng như cái chĩnh nước; đang ngồi mà muốn đứng lên thì phải chờ một lúc mới đứng lên được.    

Tôi bị thoái hóa 3 đốt sống cổ, 3 đốt sống lưng, đầu không quay đi quay lại được, con ngày nào cũng phải xoa bóp vai gáy cho mẹ, nhưng tôi vẫn không quay đầu lại được, nó cứ cứng như thế. Ngoài ra tôi còn bị đau dạ dày, mỡ máu cao, men gan cao, rối loạn tiền đình.

Tình cờ vào năm 2013, khi tôi vào Sài Gòn ở với con gái út, trong lúc đi bộ thể dục với mấy người bạn thì được một người đàn ông giới thiệu cho một môn khí công, nói là tập có thể giúp chữa bệnh khỏe người, chúng tôi cũng không biết đó là Pháp Luân Đại Pháp, thấy ông ấy nói vậy thì cứ tập theo; tôi cũng không đọc sách hay tìm hiểu gì thêm, chỉ luyện mấy động tác vậy thôi.

Hơn 10 năm khỏe mạnh, bệnh tật tiêu tan nhờ tu Đại Pháp
Bác Hương đang luyện bài công pháp thứ 2 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh: Nguyện Ước)

Thế mà cũng rất kỳ diệu, tập một thời gian tôi thấy cái cổ của mình quay đi quay lại được, chân tay cũng nhẹ hẳn đi. Một năm sau, tôi ra Hà Nội và mua chung cư để ở. Tại khu chung cư, tôi thấy có 2 vợ chồng kia tập những động tác rất giống với môn khí công mà tôi đang tập, vậy nên tôi xin đến tập cùng. Hôm sau, vợ chồng họ mua cho tôi một quyển sách Chuyển Pháp Luân. Tôi đọc sách thì mới biết đây là Pháp môn Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), và đây là một môn tu luyện của Phật gia, chiểu theo nguyên Lý Chân Thiện Nhẫn, chứ không phải là môn khí công trị bệnh thông thường.

Tôi chính thức bắt đầu tu luyện Đại Pháp kể từ đó, khi ấy là tháng 7/2014. Hàng ngày tôi đọc sách và luyện công rất chăm chỉ, ngày nào cũng đọc 2 bài giảng trong sách. Sức khỏe của tôi đã có những chuyển biến rất lớn.

Hơn 10 năm khỏe mạnh, bệnh tật tiêu tan nhờ tu Đại Pháp
Bác Hương cùng các học viên đang đọc sách Chuyển Pháp Luân (ảnh: Nguyện Ước)

Người tôi ngày càng nhẹ nhàng hơn, tôi không thấy mỏi cổ hay đau lưng gì nữa, chân tay cũng không bị đau nữa; tôi đi bộ cứ phăng phăng, con gái đi theo mà không kịp, nó cứ bảo sao mẹ đi nhanh thế. Rồi các bệnh như đau dạ dày, mỡ máu cao, rối loạn tiền đình cũng biến mất.

Trước đây tôi cũng khá nóng tính, có gì là tôi cứ nói thẳng luôn, nhưng từ khi tu luyện thì tôi đã nhẫn được tốt hơn, nói ít lại, biết suy nghĩ cho người khác trước khi nói. Nhờ vậy mà mọi chuyện trong gia đình đều được giải quyết ổn thỏa. Các con đều nhận thấy sự thay đổi từ sức khỏe đến tinh thần của tôi, và chúng cũng đều biết đó là nhờ tôi tu luyện Đại Pháp, nên rất ủng hộ tôi tu luyện.

Tính đến nay cũng đã hơn 10 năm tôi tu luyện Đại Pháp, cũng là 10 năm tôi không phải đến bệnh viện, không phải uống thuốc, mà người thì khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Tôi thấy Đại Pháp thực sự quá kỳ diệu!

Nếu có ai muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 0983 751 766, tôi là Bùi Thị Hương, ở Tân Lập, Hà Nội, năm nay tôi 69 tuổi.

Nếu bạn quan tâm thì có thể vào trang web Falundafa.org, liên hệ với tình nguyện viên ở mục trang chủ của Pháp luân Đại Pháp là https://vn.falundafa.org hoặc https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết hơn về môn tu luyện này.

(Thùy Linh, Chân Chân ghi lại theo lời kể của nhân vật.)

x