Cựu Đại sứ Mỹ kêu gọi Nhà Trắng tổ chức gặp mặt Nhà sáng lập Pháp Luân Công
Ông Sam Brownback, cựu Đại sứ Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, đã kêu gọi Nhà Trắng mời Nhà sáng lập Pháp Luân Công, Ông Lý Hồng Chí, đến gặp mặt các quan chức, qua đó thể hiện lập trường kiên định của Mỹ đối với tự do tôn giáo và các giá trị phổ quát.
Sam Brownback: ĐCSTQ đang tiến hành cuộc chiến với tín ngưỡng
Từ ngày 27 đến 28 tháng 10 năm 2025, “Diễn đàn Trung Quốc” do “Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản” (VOC) đã được tổ chức tại thủ đô Washington D.C., Hoa Kỳ.
Trong bài phát biểu của mình tại diễn đàn, ông Sam Brownback đã nói thẳng: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tiến hành một cuộc chiến chống lại tín ngưỡng – và đó là một cuộc chiến mà họ chắc chắn sẽ thất bại”.
Ông chỉ ra rằng chế độ Cộng sản này lấy “vô thần luận” làm nền tảng, và do đó thù địch với mọi tín ngưỡng độc lập ngoài sự kiểm soát của Đảng. ĐCSTQ không chỉ đàn áp người Cơ Đốc, người Hồi giáo, mà còn tiến hành đàn áp có hệ thống đối với Phật tử Tây Tạng và học viên Pháp Luân Công.
Brownback nhấn mạnh rằng Pháp Luân Công là nhóm bị bức hại nghiêm trọng nhất. Pháp môn này, lấy “Chân – Thiện – Nhẫn” làm nguyên lý cốt lõi, được truyền ra từ Trường Xuân (Trung Quốc) năm 1992 và nhanh chóng được phổ biến khắp cả nước. Ước tính chính thức cho thấy số người tập luyện đạt từ 70 triệu đến 100 triệu – thậm chí vượt cả số đảng viên ĐCSTQ. Hiện tượng này khiến giới lãnh đạo Trung Quốc khi đó vô cùng lo sợ, và vào năm 1999, Giang Trạch Dân đã ra lệnh phát động cuộc đàn áp toàn diện.
Ông chỉ ra rằng ĐCSTQ coi Pháp Luân Công là “một nhóm không thể kiểm soát”, và quyết tâm “xóa sổ” họ. Brownback trích dẫn nhiều báo cáo điều tra trong các năm qua, chỉ rõ các hành vi tàn bạo của ĐCSTQ đối với học viên Pháp Luân Công gồm tra tấn, cưỡng hiếp, đánh đập đến chết và mổ cướp nội tạng quy mô lớn. Luật sư nhân quyền Canada David Matas gọi đây là “tội ác tà ác chưa từng có trên hành tinh này”.
Ông Brownback chỉ ra rằng quy mô giết hại người có tín ngưỡng của ĐCSTQ vượt xa mọi chế độ trong lịch sử nhân loại: “Họ giết hại chính người dân của mình với số lượng nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác”.
Ông Brownback phân tích rằng ĐCSTQ chi hàng chục tỷ USD mỗi năm để duy trì đàn áp tôn giáo, không phải vì lý do an ninh, mà vì họ sợ hãi đức tin.
“Đối với ĐCSTQ, tự do tôn giáo là mối đe dọa sinh tồn; nhưng đối với chúng ta, tự do tôn giáo là nền tảng lập quốc”. Ông nhấn mạnh, nếu không có tự do tôn giáo, thì cũng không thể có tự do hay dân chủ thực sự.
Ông nói rằng tín ngưỡng là gốc rễ của đạo đức xã hội; khi niềm tin bị hủy diệt, nền văn minh cũng sẽ sụp đổ theo. Nếu Mỹ thỏa hiệp trong vấn đề tự do tôn giáo, nền tảng của thế giới tự do sẽ bị lung lay.
Ông kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ xem tự do tôn giáo là trọng tâm của chiến lược an ninh quốc gia, chứ không chỉ là một phần của chính sách nhân quyền đối ngoại. “Tự do tôn giáo là sức mạnh lớn nhất, đại diện cho các giá trị của chúng ta, và là mối đe dọa triệt để đối với chế độ cộng sản toàn trị.”
Kêu gọi Nhà Trắng mời Ông Lý Hồng Chí để thể hiện vinh quang của tự do
Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bài phát biểu là lời kêu gọi của ông Brownback: “Nhà sáng lập Pháp Luân Công, Ông Lý Hồng Chí, hiện đang sống tại Mỹ. Các quan chức Nhà Trắng nên gặp ông, và công khai tuyên bố rằng: Các học viên Pháp Luân Công xứng đáng được hưởng tự do tôn giáo – và họ phải được hưởng điều đó ngay bây giờ.”
Ông đề nghị tổ chức cuộc gặp giữa Nhà Trắng và Ông Lý Hồng Chí – điều này sẽ trở thành biểu tượng mạnh mẽ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ về tự do tín ngưỡng.
Hành động này không chỉ là sự ủng hộ đối với những người tu luyện Pháp Luân Công, mà còn là sự công nhận đối với giá trị của “Chân – Thiện – Nhẫn”. Ông Brownback nói: “Nếu bạn muốn nhìn thấy một Trung Quốc chân thực, hãy nhìn vào Pháp Luân Công. Họ chỉ mong trở về với văn hóa và đạo đức truyền thống – đó chính là gốc rễ của nền văn minh nghìn năm của Trung Quốc.”

Trong diễn đàn ngày hôm đó, bà Ileana Ros-Lehtinen, cựu Nghị sĩ Hạ viện Hoa Kỳ, cũng phát biểu rằng, hai Đảng ở Mỹ hiện đã đạt được sự đồng thuận trong nhiều vấn đề — nhân quyền cao hơn lợi ích, và chân lý cao hơn giao dịch.
Bà kêu gọi Nhà Trắng quan tâm nghiêm túc đến hoàn cảnh của các học viên Pháp Luân Công và tổ chức cuộc gặp với Ông Lý Hồng Chí. Bà nói rằng đó sẽ là thời khắc để nước Mỹ tìm lại dũng khí của niềm tin.
Theo Trithucvn/Ganjingworld