Tìm hiểu Pháp Luân Công

Cộng đồng người Việt Nam chia sẻ về lợi ích của Pháp Luân Công

09/03/21, 07:29

Tương tự như hàng triệu người trên thế giới, rất nhiều người Việt Nam đang tập luyện Pháp Luân Công, hay Pháp Luân Đại Pháp, môn khí công tu dưỡng cả tâm lẫn thân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Thông qua việc đề cao tâm tính theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn và luyện tập 5 bài công pháp (4 bài đứng và 1 bài thiền định), học viên Pháp Luân Công có thể đạt đến trạng thái khỏi bệnh, thân thể nhẹ nhàng, nội tâm tĩnh tại và thăng hoa về cảnh giới tinh thần.

Nội dung chính

Pháp Luân Công tại Việt Nam và trên thế giới

Pháp Luân Công là tốt!” – Đó là nhận định chung của các nhà lập pháp, các giáo sư, bác sĩ, luật sư và nhiều nhân sỹ khác tại nhiều quốc gia. Ước tính có hơn 100 triệu người tập Pháp Luân Công tại nhiều quốc gia như MỹCanadaĐứcAnhPhápAustraliaNhật BảnHàn QuốcSingapore, …

Các tài liệu hướng dẫn tập Pháp Luân Công hoàn toàn miễn phí và công khai trên trang web https://falundafa.org/. Nhờ vậy, bất kỳ ai cũng có thể tự tập Pháp Luân Công ở nhà, hoặc tập cùng nhau ở các công viên, quảng trưởng, hay các khuôn viên công cộng khác.

Các học viên Pháp Luân Công ngồi thiền tại Quảng trường Nhân quyền, gần Tháp Eiffel, thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp vào ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13/5/2014 (ảnh: Minh Huệ).
Các học viên Pháp Luân Công ngồi thiền tại Quảng trường Nhân quyền, gần Tháp Eiffel, thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp vào ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13/5/2014 (ảnh: Minh Huệ).

Hiện nay, có rất nhiều người tập luyện Pháp Luân Công tại Việt Nam. Ở các công viên, sân chung cư, hoặc những nơi công cộng nào đó vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối; bạn đều có thể thấy những người tập Pháp Luân Công trong tiếng nhạc khoan thai. Nếu bạn quan tâm và muốn hỏi han cách tập, thường sẽ có học viên nào đó tình nguyện hướng dẫn bạn, hoàn toàn miễn phí.

Trái ngược với các nước trên thế giới, chính quyền Trung Quốc đàn áp các học viên Pháp Luân Công từ năm 1999 đến nay. Để biện minh cho cuộc đàn áp, bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục bôi nhọ Pháp Luân Công bằng những lời vu khống sai sự thật như: Pháp Luân Công là tà đạo, không cho học viên uống thuốc, …

Do vị trí địa lý gần Trung Quốc, không ít lời tuyên truyền của Bắc Kinh đã lan tới Việt Nam và khiến một số người băn khoăn. Những tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công là sai sự thật. Đó “chỉ là một công cụ được chế tạo ra cho cuộc đàn áp, chứ không phải là nguyên nhân của cuộc đàn áp”, theo kết luận của cựu Quốc vụ khanh Canada David Kilgour và luật sư nhân quyền David Matas, trong báo cáo “Thu hoạch đẫm máu” (Bloody Harvest) về nạn mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc.

Chia sẻ thực tế từ các học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam

Rất nhiều học viên Pháp Luân Công người Việt Nam đã chia sẻ về việc họ đã khỏi bệnh thế nào, từ bỏ những thói xấu như thế nào, hóa giải được những mâu thuẫn trong cuộc sống ra sao, v.v…

Bài viết này là tổng hợp của các bài chia sẻ như vậy. Quý độc giả có thể vào đọc bài chi tiết và liên hệ với chính người chia sẻ để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Mời quý độc giả xem chi tiết:

Lợi ích khỏe bệnh

Cơ trưởng Nguyễn Tuấn Dũng: Pháp Luân Đại Pháp là món quà vô giá của Tạo Hoá

“Trong những năm tháng làm việc xa nhà, điều tôi lo lắng nhất là sức khoẻ của mẹ; bởi vì ngay từ thời trẻ mẹ tôi đã hay đau yếu. Rồi một ngày đẹp trời, mẹ gọi cho tôi và hào hứng khoe đã tìm được một môn tu luyện rất tốt cho sức khỏe. Có rất nhiều điều kỳ diệu đến với những học viên; nhiều người trên thế giới cũng theo tập môn này… Và mẹ muốn tôi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân; có nội dung chỉ dạy các học viên Pháp Luân Công tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là môn tu luyện Phật gia thượng thừa, do ông Lý Hồng Chí, Sư phụ của pháp môn sáng lập. Pháp môn lấy [việc] đồng hoá với đặc tính “Chân Thiện Nhẫn” của vũ trụ làm căn bản, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ làm chỉ đạo, là chiểu theo nguyên lý diễn hoá của vũ trụ mà tu luyện. Các bài giảng của Sư phụ Lý được trình bày trong nhiều kinh thư, trong đó có Pháp Luân Công, Chuyển Pháp Luân, Đại Viên Mãn Pháp, Tinh tấn Yếu chỉ và Hồng Ngâm. Các tác phẩm này và các tác phẩm khác đã được dịch thành 38 ngôn ngữ, và được xuất bản và lưu truyền trên khắp thế giới.
Trong vòng xoáy Danh Lợi Tình của cuộc đời, điều gì khiến cơ trưởng Nguyễn Tuấn Dũng bừng tỉnh và nhận ra được ý nghĩa thực sự của cuộc đời, về những câu hỏi anh từng trăn trở trong cuộc hành trình tìm về nơi nguyện ước?

Cơ trưởng Nguyễn Tuấn Dũng từng chia sẻ “Pháp luân đại pháp là món quà vô giá của tạo hoá”.

“Cuốn sách Chuyển Pháp Luân đã khiến tôi chấn động tới tận tâm can; bởi đó chính là điều mà tôi tìm kiếm bấy lâu…” (Đọc tiếp)

Cô Lưu Thị Mây: Tâm tính thay đổi, bệnh tật rời xa

“Trước đây cô Mây từng nghe nói “Đời là bể khổ”, lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều. Đến khi bệnh tật đầy thân, muốn chết để chấm dứt sự hành hạ thân thể mà không dám chết. Lúc đó ngẫm thấy người xưa nói không sai. Thế rồi, may mắn xuất hiện khi cô biết đến một môn tu luyện theo Phật Pháp. Cô đã hiểu được bệnh tật đến từ đâu, làm sao có thể sống khoẻ tự nhiên được. Cô hiểu rằng cần thay đổi bản thân mình, như thế bệnh tật mới rời xa.” (Đọc tiếp)

Nghệ sĩ múa Lê Vi: “Phật ở trong tâm”

“Đến khi tôi có duyên đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Rất tự nhiên, tôi tự biết kiểm soát hành vi, lời ăn, tiếng nói và cả suy nghĩ của mình. Chiểu theo theo lời Sư Phụ dạy tôi hành xử thật thuần thiện”.(Đọc tiếp)

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là môn tu luyện Phật gia thượng thừa, do ông Lý Hồng Chí, Sư phụ của pháp môn sáng lập. Pháp môn lấy [việc] đồng hoá với đặc tính “Chân Thiện Nhẫn” của vũ trụ làm căn bản, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ làm chỉ đạo, là chiểu theo nguyên lý diễn hoá của vũ trụ mà tu luyện. Các bài giảng của Sư phụ Lý được trình bày trong nhiều kinh thư, trong đó có Pháp Luân Công, Chuyển Pháp Luân, Đại Viên Mãn Pháp, Tinh tấn Yếu chỉ và Hồng Ngâm. Các tác phẩm này và các tác phẩm khác đã được dịch thành 38 ngôn ngữ, và được xuất bản và lưu truyền trên khắp thế giới.
Nghệ sỹ múa Lê Vy tham dự chương trình biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận

Vợ chồng bà Đỗ Thị Lý: Mới tập có mấy ngày mà hiệu quả hơn cả phép màu.

“Sau thời gian gần 3 năm bước vào tu luyện, đến nay vợ chồng tôi đã nhận được rất nhiều lợi ích từ Pháp Luân Công. Một điều tưởng như không thể thay đổi thì nay đã biến hóa như một phép màu, đó là sự cải biến đặc biệt về cả tâm lẫn thân: Bệnh tật tiêu tan; tinh thần vui vẻ nhẹ nhõm.” (Đọc tiếp)

Bạn Nguyễn Thị Yến: Đại Pháp đã đánh thức sinh mệnh của tôi

“Lần thứ 3 đọc, tự nhiên hai hàng nước mắt tuôn rơi… Thật khó diễn đạt thành lời… Tôi như được đánh thức sau cơn mê dài thật dài và nhận ra những gì đang tìm kiếm, chờ đợi chẳng phải là đây sao? Những câu hỏi tôi nghĩ cả thế giới mỗi mình hỏi nay lại được giải đáp, khai mở hết trong Pháp. Một cảm giác cảm ân chạm tận sâu thẳm trái tim. Cuối cùng tôi đã được nhận món quà kỳ diệu mà trước đây tôi luôn cảm thấy sẽ được ban tặng.” (Đọc tiếp)

Bạn Nguyễn Thị Ánh Tuyết: Tâm nguyện đem điều tốt đẹp nhất đến mọi người

“Đời tôi đã thấu hiểu nỗi đau thể xác là như thế nào; nhưng khi bước vào tu luyện, động tác vắt đôi chân theo thế kiết già của Phật còn đau đớn gấp bội lần. Tôi đã làm được điều vĩ đại đó. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan của cuộc đời, tôi đã may mắn gặp và tu luyện Pháp Luân Công. Tìm được ánh sáng của Phật Pháp, thấy ý nghĩa sinh mệnh; tôi có tâm nguyện đem điều tốt đẹp nhất đến mọi người.” (Đọc tiếp)

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là môn tu luyện Phật gia thượng thừa, do ông Lý Hồng Chí, Sư phụ của pháp môn sáng lập. Pháp môn lấy [việc] đồng hoá với đặc tính “Chân Thiện Nhẫn” của vũ trụ làm căn bản, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ làm chỉ đạo, là chiểu theo nguyên lý diễn hoá của vũ trụ mà tu luyện. Các bài giảng của Sư phụ Lý được trình bày trong nhiều kinh thư, trong đó có Pháp Luân Công, Chuyển Pháp Luân, Đại Viên Mãn Pháp, Tinh tấn Yếu chỉ và Hồng Ngâm. Các tác phẩm này và các tác phẩm khác đã được dịch thành 38 ngôn ngữ, và được xuất bản và lưu truyền trên khắp thế giới.
Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh ra tại Hoà Bình, hiện nay đang làm Phụ trách chuyên môn và tham gia đào tạo nhân sự toàn hệ thống của một trường mầm non ở Hà Nội (ảnh nhân vật cung cấp).

Cô Trần Thị Nguyệt: Pháp Luân Đại Pháp đúng là phép màu

“Rồi phép màu đã triển hiện. Sau 3 ngày đọc sách tôi đã đứng dậy được, đó là vào bữa cơm tối ngày 21/1/2017 (tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân ngày 19/01/2017). Đó là ngày mà cuộc đời tôi sang một trang mới, tôi không bao giờ quên. Tôi đã dậy được sau 10 ngày nằm liệt vì thoát vị đĩa đệm, cả nhà tôi vui mừng lắm, cháu gái tôi mới có 6 tuổi bảo rằng nhà mình hôm nay hạnh phúc quá. Cháu nói: “Mọi hôm con nhìn thấy bà nằm sấp trên giường ăn cơm mà thấy bà tội nghiệp quá””. (Đọc tiếp)

Chị Nguyễn Thị Tuyết: Pháp Luân Đại Pháp mang đến ánh sáng cho tôi từ đôi mắt tới trái tim

“Điều hạnh phúc nhất tôi có được là tu tâm tính theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã thay đổi thành con người khác, tốt hơn, biết buông bỏ và yêu thương đúng nghĩa. Đại Pháp, Sư Phụ Lý – người sáng lập Pháp môn đã cho tôi ánh sáng. Ánh sáng từ đôi mắt, đến trái tim đã cho tôi một ý nghĩa sống nữa ở đời. Không lời nào diễn tả hết sự thần kì, tốt đẹp của môn tu luyện Pháp Luân Công. Mong những người hữu duyên hãy nghiên cứu, tìm hiểu và buông bỏ quan niệm sẽ thấy những điều tốt đẹp của môn tu luyện giữa đời thường này.”(Đọc tiếp)

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là môn tu luyện Phật gia thượng thừa, do ông Lý Hồng Chí, Sư phụ của pháp môn sáng lập. Pháp môn lấy [việc] đồng hoá với đặc tính “Chân Thiện Nhẫn” của vũ trụ làm căn bản, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ làm chỉ đạo, là chiểu theo nguyên lý diễn hoá của vũ trụ mà tu luyện. Các bài giảng của Sư phụ Lý được trình bày trong nhiều kinh thư, trong đó có Pháp Luân Công, Chuyển Pháp Luân, Đại Viên Mãn Pháp, Tinh tấn Yếu chỉ và Hồng Ngâm. Các tác phẩm này và các tác phẩm khác đã được dịch thành 38 ngôn ngữ, và được xuất bản và lưu truyền trên khắp thế giới.
Chị Tuyết đã hoàn toàn không phải dùng kính sau 2 tháng tu luyện Pháp Luân Công (ảnh:nhân vật cung cấp)

Chị Vũ Thị Thảo: Tâm an thì vạn sự an

“Tôi hiểu được một đạo lý là “tướng tùy tâm sinh”, khi tâm tôi quy chính thì hoàn cảnh sẽ trở nên tốt hơn. Là người tu luyện Đại Pháp, từng thời từng khắc quy chính bản thân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn; vì vậy mà hoàn cảnh xung quanh tôi cũng dần dần biến đổi theo; tâm tôi an nhiên tự tại, mọi việc đều để thuận theo tự nhiên.”(Đọc tiếp)

Thầy thuốc Nguyễn Đồng: Pháp Luân Công thật sự vi diệu

Ông Nguyễn Đồng là một thầy thuốc Đông y người Việt đến từ tiểu bang Texas, Mỹ. Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 vào năm 2020, ông đã không may bị nhiễm bệnh. Trong lúc sinh tử cận kề, ông đã tìm được một phương pháp kháng dịch hiệu quả; nhờ vậy mà có thể sống sót một cách kỳ diệu.

“Trong những tháng ngày lịch sử này, khi đại dịch bùng phát, tôi muốn viết ra câu chuyện của bản thân đã trải qua. Tôi hy vọng bài viết sẽ giúp nhiều người vượt qua được đại nạn như tôi. Pháp Luân Công thực sự vi diệu. Tôi xin tặng các bạn một cơ hội có thể đối kháng với Covid-19.” (Đọc tiếp)

Chị Trần Hằng: Vô sinh gần 8 năm, tôi đã có con trở lại nhờ tu luyện Phật Pháp

“Một lời chân thành tôi muốn nói với mọi người: cuộc đời mỗi người đều có nỗi khổ riêng; chẳng ai giống ai. Nhưng nếu ai đó muốn tìm sự bình yên cũng như sự may mắn được đắc cứu bởi bất kỳ một vấn đề nào từ sức khỏe đến tinh thần thì hãy tìm đến môn tu luyện Pháp Luân Công. Đây là chính đạo, là Phật Pháp cao thâm, với giá trị tu dưỡng theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Đây là pháp môn thật sự giúp con người tìm thấy giá trị tốt đẹp và sự thăng hoa về tinh thần; giúp cho cuộc sống của bạn thật sự an lạc, phúc báo.”(Đọc tiếp)

Pháp Luân Công 
là trực chỉ nhân tâm, trong đó tu tâm và niệm của một người, hay “tâm tính” (Xinxing) là điểm then chốt để tăng trưởng Công lực. ‘tâm tính cao bao nhiêu, công cao bấy nhiêu’, đó là chân lý tuyệt đối trong vũ trụ. Tâm tính gồm có đức (đức là một loại vật chất màu trắng) và chuyển hoá của nghiệp (nghiệp là một loại vật chất màu đen), bao gồm [việc] xả bỏ các dục vọng và tâm chấp trước trong người thường; còn phải chịu khổ trong những cái khổ, còn bao gồm rất nhiều điều cần phải tu [trong các] phương diện nâng cao tầng.
Chị Hằng đã có một bé gái đáng yêu sau 8 năm vô sinh.

Bạn Trần Thị Loan: Điều kỳ diệu chỉ xảy ra khi người ta tin vào nó

“Giờ đây nhờ tu luyện Pháp-Luân- Đại-Pháp đã 2 năm trôi qua thân thể tôi nhẹ nhàng, khoẻ mạnh. Nhờ tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp, tôi thấy yêu đời hơn, bao dung hơn; tâm tính cũng không nóng nảy như trước.”(Đọc tiếp)

Cô Vui: Nghiêm túc tu luyện – khỏi bệnh tâm an

“Vậy là tôi đã tu Đại Pháp từ năm 2014 đến nay, trải qua những gập ghềnh đau khổ, tôi mới dần vững bước trên con đường tu luyện. Giờ tôi đã hoàn toàn lột xác để sống cuộc đời mới của tôi, không tham vọng, không đòi hỏi, không oán không hận, chỉ có tha thứ, yêu thương và bao dung tất cả. Phải nói rằng giờ tôi rất hạnh phúc, sẽ vững bước tu luyện tinh tấn, viên mãn.”(Đọc tiếp)

Chị Vũ Thị Vân: Pháp Luân Công vô cùng tốt đẹp

“Pháp Luân Công vô cùng tốt đẹp, môn tu luyện này dạy con người tu tâm tính theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, trở thành người chân thành, thiện lương, biết nhẫn nhịn, bao dung với hết thảy mọi điều; thân tâm đều an hòa, tự tại giữa cuộc đời đầy bon chen và đau khổ. Những người tu luyện họ như những bông sen thơm ngát tỏa hương giữa bùn lầy.”(Đọc tiếp)

Võ sư Đào Huy Sự: Pháp Luân Công là môn “khí công thượng thừa”

“Gần 20 năm thực hành võ thuật, nhưng chỉ đến khi tu luyện Pháp Luân Công tôi mới hiểu rằng, để đạt được cảnh giới cao, người ta phải chú trọng Tu hơn là Luyện. Khi tâm tính, đạo đức thăng hoa lên thì công lực cũng sẽ thâm hậu hơn.” (Đọc tiếp)

Đào Huy Sự
Hành trình tìm kiếm môn khí công trị bệnh tận gốc của anh Đào Huy Sự (ảnh Nguyện Ước)

Bác Lê Văn Diên: Không có gì trong vũ trụ cao xa, rộng lớn bằng Pháp môn này

“Khi chưa biết Đại Pháp, tôi thấy pháp môn Tịnh Độ là lớn, giờ biết đến Đại Pháp mới thấy đây đúng là Pháp của vũ trụ; bao hàm tất cả, dung chứa tất cả các pháp môn trong vũ trụ rộng lớn này.” (Đọc tiếp)

Chị Trịnh Thị Kim Huệ: Bệnh người âm hành hóa giải nhờ cuốn sách quý giá

“Một cuốn sách nhỏ bé nhưng vô giá đó, đã cứu vớt cuộc đời tôi. Từ ngày tu luyện chiểu theo Pháp lý Chân Thiện Nhẫn, tâm tôi thanh thản, bao dung; đầu óc minh mẫn, sáng suốt, trí huệ cũng được khai mở nhiều hơn. Mong rằng các bạn có duyên có thể tìm đọc, bạn sẽ không phải hối tiếc.”(Đọc tiếp)

Chị Huệ trải lòng về thoát khỏi bệnh người âm hành nhờ tu luyện Đại Pháp

Bạn Hoàng Thị Thủy: Sức khỏe và tâm tính thay đổi nhờ Đại Pháp

“Tu luyện Đại Pháp, tôi không còn phải đi lấy thuốc bướu cổ nữa. Những bệnh cũ như tê tay hay đau cổ vai gáy… cũng biến mất. Công việc của tôi thỉnh thoảng phải bê nặng tôi cũng không mệt mỏi. Nhiều khi các bạn đồng nghiệp trêu tôi: “Chị khỏe thật đấy, là con gái mà vẫn bê được nặng thế”. Tất cả đều là nhờ tôi tu luyện Đại Pháp mới được như vậy.”(Đọc tiếp)

Chị Nguyễn Thị Thắm: Mỗi tháng hơn 5 triệu tiền thuốc chẳng khỏi, tu Pháp Luân Đại Pháp chẳng mất một xu mà bệnh hết

“Từ ngày tôi biết đến Pháp Luân Công, môn tu Phật giữa đời thường, tu chính cái tâm của mình thì tôi bắt đầu thay đổi. Tôi biết nghĩ cho khác, nhìn lỗi từ bản thân mà buông bỏ trở thành người tốt. Tôi đã thực hành tu tâm tính của mình giữa đời thường, biết buông bỏ và yêu thương. Kết quả là tâm tôi thanh thản, mối quan hệ, tình cảm với tất cả mọi người đều trở nên tốt đẹp…”(Đọc tiếp)

Chị Hoàng Diệu Lan: Đắc thọ ích nhờ Đại Pháp

“Nhưng khi cầm trong tay cuốn “Chuyển Pháp Luân” – cuốn sách chính của pháp môn Pháp Luân Công, mọi thắc mắc trước đây đều được sáng tỏ trong tôi. Chuyển Pháp Luân giống như cuốn từ điển bách khoa vô vàn kiến thức với nội hàm rộng lớn.”(Đọc tiếp)

Con gái cô Nguyễn Thị Phượng (học viên Pháp Luân Công): Tôi xin cảm ơn Pháp môn Pháp Luân Công mà mẹ đang tu

“Để có mẹ ngày hôm nay, thật lòng gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn Pháp môn mẹ đang theo. Dù muộn cũng hơn không, đã đưa mẹ tôi mạnh khoẻ, hạnh phúc trở lại. Bản thân tôi không tôn sùng bất kỳ Pháp môn, Đạo giáo nào. Tuy nhiên, nếu thực sự điều đó giúp cho mẹ tôi khoẻ mạnh hơn thì chúng tôi luôn ủng hộ. Chúng tôi luôn động viên bố tôi tập luyện cùng mẹ. Tôi chỉ mong bố mẹ khoẻ mạnh sống thật lâu để đón cháu nội, cháu ngoại…”(Đọc tiếp)

Hai mẹ con cô Phượng (ảnh nhân vật cung cấp)

Cô Vũ Vân: Cuộc đời tôi thật may mắn khi tập Pháp Luân Công

“Tôi nói với chồng rằng: “Em bây giờ thấy sung sướng vô cùng, chưa bao giờ em thấy mình vui đến thế. Dù bây giờ chỉ đủ ăn nhưng em lại không còn phiền muộn”. Đại Pháp đã ban cho cuộc đời tôi nhiều phúc báo. Các con tôi trước phản đối thì nay ủng hộ và niệm Pháp. Nhất là người mẹ quanh năm chửi tôi, khi tôi không còn oán hận mẹ thì tiếng chửi không còn. Gia đình tôi ngày một chan hòa, đầm ấm.”(Đọc tiếp)

Chị Nguyễn Thị Hiền: Đại Pháp từ bi đã chiếu cố đến căn nhà của tôi

“Tâm thái luôn vui vẻ, an hòa, biết nghĩ cho người khác, nhẫn nhịn, bao dung hơn mà tôi tu được đã lan tỏa trong toàn bộ gia đình tôi. Gia đình tôi ngày một ấm êm hơn. Làng xóm, họ hàng và nhiều người biết câu chuyện của tôi, đã nhờ tôi hướng dẫn tập. Tôi luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Đại Pháp thật trân quýcơ duyên này ai biết được đúng là có phúc phận lắm thay.“(Đọc tiếp)

Chị Đỗ Thị Liên: Pháp Luân Đại Pháp là tốt

“Từng ngày, từng bước chúng tôi tu thành người tốt, mong có ích cho bản thân, gia đình và xã hội bởi vì chúng tôi đã được hưởng lợi ích quá lớn từ Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi thành tâm mong muốn rằng mọi người đều hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt.”(Đọc tiếp)

Cô Nguyễn Thị Mai Tuất: Điều kì diệu xảy ra khi biết nắm bắt cơ hội

“Nhờ cơ hội học Pháp mà tôi biết phân biệt tốt xấu, đúng sai. Tôi đã nhận ra bản thân mình còn rất nhiều điều chưa tốt. Tôi đã được thức tỉnh khỏi cơn mê nhờ Đại Pháp, được một thân thể tràn đầy năng lượng. Giờ đây tôi có thể đứng vững trên đôi chân của mình, tinh thần an hoà, thuần tịnh, biết nhìn vào nội tâm của mình để tìm ra thiếu sót.”(Đọc tiếp)

Bạn Đặng Thị Nga: Đại Pháp cho tôi cuộc đời mới

“Trong một thời gian ngắn đọc sách và tập 5 bài tập của môn Pháp Luân Công, sức khoẻ của tôi đã cải thiện rõ rệt. Thay vì lúc nào cũng như hết hơi mỗi khi đạp xe đi học thì giờ tôi cảm thấy xe cứ bon bon chạy mà không cảm thấy mệt.”(Đọc tiếp)

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi thăng hoa
Cuộc đời tôi đã thay đổi nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Trần Thị Hòe: Pháp Luân Công tốt và thần kỳ quá

Cô Trần Thị Hòe, sinh năm 1961, quê tại Hải Dương. Cô làm nghề trông trẻ tại nhà. Từ năm 37 tuổi, cô đã mắc nhiều căn bệnh:hắc lào, ghẻ nước, tim, bệnh thần kinh tọa, dạ dày, đại tràng, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, huyết áp cao, viêm họng, xoang, viêm đa khớp, thoái hóa cột sống, viêm tiết niệu, mất ngủ… Tất cả các bệnh cùng hành hạ khiến cô sống không bằng chết. Cơ duyên đến vào một hôm có bác hàng xóm gọi ra tập khí công.

Cô hào hứng chia sẻ: “Nghe tiếng gọi, chẳng hiểu sao tôi cũng đi. Ra đến sân tập mà tôi ngã trước ngã sau, nhưng vẫn cố tập theo mọi người đến hết bài. Về nhà, tối hôm đó tôi ngủ rất ngon, hết đêm đến sáng. Thật kỳ lạ, tôi đã không nhớ nổi mình mất ngủ bao lâu rồi; vậy mà chỉ tập có một hôm mà tôi đã có giấc ngủ ngon lành. Sáng hôm sau tôi leo được hết cầu thang, vốn từ lâu tôi chưa bò nổi lên hết một tầng”. (Đọc tiếp)

Chú Nguyễn Văn Hùng: Pháp Luân Công thực sự tốt

  • Đầu tiên là bệnh rối loạn tiền đình. Khi tôi học pháp và luyện công được 1 tuần, tôi có giấc ngủ rất ngon như hồi thanh niên; và chứng chóng mặt không còn.
  • Bệnh viêm xoang mãn – một căn bệnh làm tôi khổ sở mỗi khi thay đổi thời tiết; thì giờ mũi không còn khụt khịt, đường thở thông thoáng.
  • Bệnh viêm đại tràng mãn hơn 30 năm tôi đã phải đi cắt polyp; giờ đây bụng dạ nhẹ nhàng, tôi đã ăn cá, hải sản mà không lo tái phát, rất nhuận tràng.
  • Bệnh viêm loét hang vị dạ dày, nhiễm HP 2+ dạ dầy: giờ không còn đau. Ngay cả những ngày rét nhất, tôi ăn uống ngon miệng; và lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được cái đói và thèm ăn đến như vậy.
  • Bệnh thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng L4, L5: có thời gian tôi đã phải đi điều trị 2 tháng tại bệnh viện Đa khoa Hải Dương; giờ tôi có thể mang vác nặng mà không bị đau.
  • Polyp túi mật 0,7mm đã không còn. Đi siêu âm 2 lần để kiểm chứng đều có kết luận: Túi mật sạch, dịch mật trong không có sỏi. (Đọc tiếp)

Cô Nguyễn Thị Đào: Pháp Luân Đại Pháp đã khiến cuộc đời tôi thành câu chuyện cổ tích giữa đời thường

Cô Nguyễn Thị Đào, 69 tuổi, quê Hà Tĩnh, hiện đang sống tại TP. Hồ Chí Minh. 4 năm trước cô là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ bảo cô chỉ sống được 18 ngày nữa. Đau khổ, tuyệt vọng, cô nhờ con thuê cho một căn nhà ở gần công viên để sống nốt những ngày cuối đời. Nhưng cũng nhờ thế, mà cô có cơ duyên biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Sau một tuần đọc sách và luyện 5 bài công pháp, cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, dễ chịu. Sau một tháng, cổ họng không đau, cô nói rõ tiếng hơn, chân đi lại dễ dàng, khớp bớt sưng. 4 tháng tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp nhanh chóng qua đi, cô thốt lên: “Sao mình vẫn còn sống?…(Đọc tiếp)

Cô Đào kể về câu chuyện đời mình và quá trình thoát khỏi bệnh ung thư tuyến giáp (Ảnh nhân vật cung cấp)

Chồng cô Nguyễn Thị Tuyến: Từ ngày cô vợ tập Pháp Luân Công người khoẻ, không phải uống thuốc nữa

Cô Nguyễn Thị Tuyến sinh năm 1969, quê ở Hải Dương. Cô bị suy thận độ 2, có nguy cơ phải chạy thận nhân tạo. Kiên trì tập luyện được 2 tháng, không bỏ buổi nào, cô Tuyến thấy hai thận không còn đau, dát; ngủ ngon, ăn ngon, cô tăng 4-5 kg. Suốt một thời gian dài ốm đau, cô không làm nổi bất kì một việc gì trong nhà; đến ngồi trông quán cũng không xong. Sau khi tập Pháp Luân Công được 2 tháng, cô thấy khoẻ và muốn làm việc. Cô cuốc một luống ruộng để trồng hành mà không thấy mệt hay đau thận gì…(Đọc tiếp)

Sức khoẻ cô Tuyến cải biến từng ngày sau khi tập Pháp Luân Công (ảnh nhân vật cung cấp )

Cô Phạm Thị Mật: Pháp Luân Công không xấu như người ta đồn đại

Tôi là Phạm Thị Mật, năm nay 62 tuổi, sống tại Hải Dương, có 3 người con. Tôi nghe nhiều người nói Pháp Luân Công là tà đạo. Những người tu luyện bên Trung Quốc bị đàn áp dã man, còn bị mổ cướp nội tạng. Họ rỉ tai bảo nếu vào tập sẽ bị mổ cướp nội tạng giống như bên Trung Quốc…

Tôi là dân quê, chẳng nghe tin tức bao giờ, chẳng biết thực hư ra sao; nhưng chứng kiến sự thay đổi tốt đẹp của gia đình cô hàng xóm thì tôi tin rằng Pháp Luân Công không xấu như họ đồn đại. Biết để bụng vậy thôi chứ tôi không có ý định tập luyện nếu như không có chuyện buồn đến với con gái tôi.

Năm 2015, con gái tôi sau nhiều tháng ngày điều trị bệnh ung thư buồng trứng đã vào giai đoạn cuối, nó không chữa nữa mà nằm chờ chết ở nhà. Thấy con vật vã, đau đớn, tôi bảo con: “Hai mẹ con mình cùng tập Pháp Luân Công đi, xem có chuyển biến gì không”, con tôi đồng ý. Vậy là hai mẹ con tôi cùng thử tu tập Pháp Luân Công. Từ ngày luyện công, đọc sách “Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp” cùng mọi người, sức khỏe tôi cải thiện trông thấy, con gái tôi đã không còn ung thư…(Đọc tiếp)

Bác Nguyễn Thị Bích An: Mấy chục năm làm “tủ thuốc di động”, nay thân thể tôi khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công

“Đến nay đã hơn 4 năm, tôi không còn phải uống thuốc hay đến bệnh viện nữa; thân thể khỏe mạnh và không còn cảm giác bị bất cứ bệnh tật nào; điều này đối với tôi đúng là kỳ tích; tôi đã từng nghĩ mình sẽ phải uống thuốc cho đến cuối đời. ” (Đọc tiếp)

Sỹ quan công an: Pháp Luân Đại Pháp – môn tu luyện của Phật gia mang lại lợi ích cho bao người

Bác Vũ Trọng Bảo, sinh năm 1946, quê ở Thọ Xuân, Thanh Hóa, đã từng là một sĩ quan công an với gần 50 năm tuổi đảng. Đến lúc về hưu tưởng sẽ được an hưởng tuổi già thì cơ thể của bác lại xuất hiện nhiều bệnh tật; tốn biết bao nhiêu tiền đi chữa trị nhưng tình trạng cũng không khá hơn. Chỉ đến khi biết đến Pháp Luân Công thì bác mới tìm lại được cảm giác của một cơ thể khỏe mạnh, không bệnh tật.

Câu chuyện về một sĩ quan công an tu luyện Pháp Luân Công
Bác Vũ Trọng Bảo đã may mắn biết đến môn tu luyện Pháp Luân Công (ảnh Facebook)

Bác chia sẻ: “Chỉ sau một thời gian ngắn tu luyện thì tất cả các bệnh mà tôi kể trên đã hoàn toàn biến mất; tâm tính tôi cũng đã thay đổi; không còn cáu gắt như trước nữa; sống luôn hòa ái với mọi người xung quanh; làm gì tôi cũng luôn nghĩ cho người khác trước; tránh việc làm tổn thương người khác. ” (Đọc tiếp)

Chị Lương Thị Liên: Pháp Luân Đại Pháp hồi sinh cuộc đời tôi

Chị Lương Thị Liên, sinh năm 1975, đang sống tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; hiện là giáo viên tiểu học. Chị bị mắc căn bệnh ung thử cổ tử cung. Khi đang trong lúc tuyệt vọng nhất thì một người bạn giới thiệu cho chị Pháp Luân Công.

Từ trái qua phải là 3 bức ảnh ghi lại 3 giai đoạn cuộc đời của chị, bước ngoặt là từ khi căn bệnh ung thư cổ tử cung xuất hiện.
Từ trái qua phải là 3 bức ảnh ghi lại 3 giai đoạn cuộc đời của chị (ảnh nhân vật cung cấp).

“Tôi đã khỏe, căn bệnh ung thư của tôi đã biến mất, tôi trở về người bình thường. Tuy nhan sắc không trở lại được như xưa; nhưng tôi đã có sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt bình thường. Tôi tiếp tục công việc giảng dạy của mình. Giờ tôi đã tự đi được xe máy (trước đều nhờ chồng chở), tự đi máy bay, làm các việc mà tôi muốn làm. Tôi đã hồi sinh từ sau bao ngày chịu đựng căn bệnh ung thư cổ tử cung”.  – Chị Liên chia sẻ (Đọc tiếp)

Thầy giáo Nguyễn Thế Quý: Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu phật chân chính

Thầy giáo (nay là ông giáo) Nguyễn Thế Quý ở khu phố Thọ Trai, phường Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh là người được nhiều thế hệ học trò yêu quý!Đ

Đến tuổi trung niên, ông bị thoái hóa đốt 6 sống cổ; huyết áp thấp; mất ngủ triền miên (mỗi đêm ông chỉ ngủ 1 – 2 tiếng đồng hồ. Đặc biệt là căn bệnh viêm đại tràng mãn tính đi ngoài ra máu (6 – 7 lần một ngày) làm ông thật khốn khổ. Suốt 7 – 8 năm liền ông chỉ nặng 37 kg.

Sau hai tháng tu luyện ông thấy mình chẳng còn bệnh tật gì hết! Trọng lượng cơ thể đang từ 37 kg lên đến 52 kg và giữ nguyên cho tới tận bây giờ. Ông thấy thân thể khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, thoải mái. Ông không còn những ngày đau đớn vật lộn với bệnh tật triền miên nữa! (Đọc tiếp)

Từ bỏ thói quen xấu

Anh Trần Huy: Đại Pháp đã cho tôi thấy được giá trị chân chính của sinh mệnh là tu dưỡng đạo đức; quay trở về với văn hóa truyền thống

Anh Trần Huy, quê ở Hải Dương. Do công việc kinh doanh thường xuyên phải tiếp khách, uống rượu. Cũng từ đó mà anh tìm kiếm những thú vui khác ngoài gia đình, đã ngoại tình ở bên ngoài. Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh nhận ra rằng được giá trị truyền thống, nhân duyên giữa vợ chồng; mà quay trở về với gia đình.

Nhờ tu luyện Đại Pháp, anh Huy đã chấm dứt ngoại tình, giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Nhờ tu luyện Đại Pháp, anh Huy đã chấm dứt ngoại tình, giữ gìn hạnh phúc gia đình (ảnh nhân vật cung cấp).

Anh Huy chia sẻ: “Tôi lên Youtube nghe các bài giảng của Sư Phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Công). Nghe bài giảng đầu tiên tôi cảm thấy thầy giảng rất hay, nội hàm thâm sâu. Tôi nghe lần lượt hết 9 bài giảng. Những đạo lý sâu sắc trong đó dường như đã đánh thức lương tri của tôi. Giúp tôi nhận ra việc mình đang làm là trái với luân thường đạo lý, trái với đất trời. Hôn nhân là duyên nợ từ nhiều đời mà Thần Phật đã an bài. Vậy mà tôi lại phá vỡ sự an bài đó, đi ngược lại những giá trị của hôn nhân truyền thống, chẳng phải đã phạm vào tội lớn hay sao?”(Đọc tiếp)

Anh Đỗ Quốc Thuận: Hơn 20 năm kiếm tiền bằng cờ bạc, nhờ Đại Pháp đã giúp tôi quay đầu

“Nhờ đọc sách tôi đã bắt đầu hiểu ra: Để làm người tốt phải bắt đầu từ việc từ bỏ tất cả những thói hư tật xấu; phải biết nghĩ cho người khác. Tôi cũng đã nhận ra hơn 20 năm qua, tôi đã tự hủy hoại bản thân mình như thế nào khi sa vào con đường cờ bạc. Cứ thế mỗi ngày tôi tự đọc sách; rồi hành xử theo 3 chữ Chân -Thiện-  Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày mà cuốn sách chỉ dạy. Tôi đã quên đi thói quen trên chiếu bạc hàng ngày; quên đi những cuộc bay lắc thâu đêm mà chỉ chú tâm đọc sách.”(Đọc tiếp)

Hơn 20 năm kiếm tiền bằng cờ bạc, tôi đã quay đầu nhờ một quyển sách quý
Tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công (ảnh nhân vật cung cấp)

Bạn Lê Trung Dũng: Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi

“Đọc sách Đại Pháp, tôi hiểu rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Có một lần, một người anh giang hồ nhờ tôi đi đòi tiền hộ và sẽ cho tôi một phần tiền. Tôi nói với anh: “Anh à, giờ em đã là học viên Pháp Luân Công. Em chỉ hành thiện không làm việc ác nữa. Em không thể làm những việc đó nữa”.(Đọc tiếp)

Nhờ biết đến Pháp Luân Đại Pháp, Dũng đã từ bỏ cuộc sống giang hồ, trở thành một người tốt
Dũng luyện bài công pháp số 5 trên bãi biển

Em Nguyễn Trung Nguyên: Lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người

Nguyễn Trung Nguyên là cậu học trò nghiện game, nhờ vào tu luyện Pháp Luân Công đã giúp em cai nghiện game, trở thành người con ngoan trong gia đình. Ngoài công việc làm thương mại điện tử, em cũng tham gia vào nhóm nghệ thuật Hồng Ân – với nguyện ước khôi phục lại giá trị văn hóa truyền thống.

“Mỗi người chúng em phải tu dưỡng đạo đức, quy chính bản thân mình theo Chân – Thiện – Nhẫn. Khi trong mình chỉ chứa điều thiện lương, thì sẽ đem năng lượng tích cực ấy đến với mọi người…”(Đọc tiếp)

Pháp Luân Đại Pháp còn có bộ phận tu mệnh, tức là cần thông qua các động tác. Động tác, về một phương diện, tức là dùng công lực lớn mạnh để gia tăng sức mạnh các công năng và các cơ chế, từ đó đạt được ‘Pháp luyện người’; từ một phương diện khác, thì trong thân thể [cũng] còn cần diễn hoá rất nhiều thể sinh mệnh. Tu luyện tại tầng cao cần xuất ‘nguyên anh’ tức là Phật thể và diễn hoá rất nhiều những thứ luận thuật. Động tác là một bộ phận viên dung viên mãn của Đại Pháp này, nó là một bộ phương pháp tu luyện tính mệnh song tu hoàn chỉnh. Đại Pháp này cần phải vừa tu vừa luyện, ‘tu tại tiên luyện tại hậu’. Không tu tâm tính, chỉ luyện động tác thì không thể tăng công. Các bài công pháp do đó chỉ là phương tiện bổ trợ để đạt được đại viên mãn pháp.
Nguyên đã thoát khỏi cái bẫy nghiện games (ảnh: Nguyện Ước).

Cháu Lê Quỳnh Hương: Con đã tự kiềm chế được bản thân

“Con nghĩ rằng, độ tuổi nào cũng cần phải làm người tốt, biết nghĩ cho người khác; và cần tránh xa những tệ nạn xã hội, nhất là các bạn học sinh. Con còn nhiều điều không tốt nên con cần phải tu bản thân. Con rất mong các bạn biết đến Pháp môn tu luyện tuyệt vời này. Có rất nhiều người được lợi ích và thay đổi tâm tính nhờ tu luyện. Con sẽ cố gắng trở thành một tiểu đệ tử tốt của Sư Phụ” (Đọc tiếp)

Bạn Lăng Thị Hoạt: Pháp Luân Đại Pháp là món quà vô giá

“Nhờ có Pháp Luân Đại Pháp tôi đã trở một người có đạo đức tốt. Giữa cuộc sống ồn ào này ai giữ được chuẩn mực đạo đức theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn thật sự đáng trân quý. Không chỉ riêng tôi, rất nhiều người lầm đường lạc lối đã quay về làm người tốt khi tu luyện Đại Pháp. Nhờ đó gia đình, xã hội cũng lành mạnh và phát triển tốt hơn. Họ biết tránh những tệ nạn, cám dỗ để đi trên con đường thiện lương mang lại sự an vui, hạnh phúc vững bền và chân chính!” (Đọc tiếp)

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là môn tu luyện Phật gia thượng thừa, do ông Lý Hồng Chí, Sư phụ của pháp môn sáng lập. Pháp môn lấy [việc] đồng hoá với đặc tính “Chân Thiện Nhẫn” của vũ trụ làm căn bản, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ làm chỉ đạo, là chiểu theo nguyên lý diễn hoá của vũ trụ mà tu luyện. Các bài giảng của Sư phụ Lý được trình bày trong nhiều kinh thư, trong đó có Pháp Luân Công, Chuyển Pháp Luân, Đại Viên Mãn Pháp, Tinh tấn Yếu chỉ và Hồng Ngâm. Các tác phẩm này và các tác phẩm khác đã được dịch thành 38 ngôn ngữ, và được xuất bản và lưu truyền trên khắp thế giới.
Từ cô gái muốn tự tử để kết thúc cuộc đời bất hạnh nhưng ánh sáng Phật pháp đã cứu rỗi tâm hồn cô ấy…

Vợ bác Nguyễn Văn Nhan (học viên Pháp Luân Công): Nhờ tập luyện mà ông ấy hết nghiện rượu, tôi mừng lắm, nhẹ cả người…

“Môn này tu theo Phật, vừa tốt cho sức khỏe và tâm tính, không làm gì xấu cả. Tôi không kiên trì tập được nhưng tôi vẫn vận động ai tập được rất tốt. Gia đình tôi giờ êm ấm. Bác trai không còn trịch thượng, khó tính, thay vào đó là nhẹ nhàng, dễ chịu. Bữa cơm giờ có gì ăn nấy, nhiều khi tí canh, rau là xong. Công việc làm ăn bác cũng cân bằng. Nhà tôi giờ không mất tiền thuốc, tiền cúng bái, tiền rượu, thuốc nữa… Cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, đạm bạc “(Đọc tiếp)

Bạn Bùi Quốc Toàn: Pháp Luân Đại Pháp cứu rỗi cuộc đời đầy tội lỗi của tôi

“Cuộc đời tôi đã rơi trong bùn lầy, rơi trong địa ngục tăm tối nhưng “bàn tay to lớn” kia đã chăm sóc cho tôi; đem ánh sáng chân lý của Phật Pháp cứu rọi cuộc đời mù lòa vì tội lỗi của tôi. Hơn lúc nào hết, giờ đây tôi vinh diệu bước trên con đường tu luyện; con đường quay trở về giá trị thuần chân của sinh mệnh. Dù có gian nan hay vất vả, tôi sẽ nỗ lực vượt qua. Tâm nguyện lớn nhất của tôi là mong nhiều người hơn nữa biết đến sự tốt đẹp của Pháp Luân Công; thức tỉnh trong bạn những điều tốt đẹp nhất như tôi đã thức tỉnh. Mong các bạn trân quý tấm lòng của tôi!” (Đọc tiếp)

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là môn tu luyện Phật gia thượng thừa, do ông Lý Hồng Chí, Sư phụ của pháp môn sáng lập. Pháp môn lấy [việc] đồng hoá với đặc tính “Chân Thiện Nhẫn” của vũ trụ làm căn bản, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ làm chỉ đạo, là chiểu theo nguyên lý diễn hoá của vũ trụ mà tu luyện. Các bài giảng của Sư phụ Lý được trình bày trong nhiều kinh thư, trong đó có Pháp Luân Công, Chuyển Pháp Luân, Đại Viên Mãn Pháp, Tinh tấn Yếu chỉ và Hồng Ngâm. Các tác phẩm này và các tác phẩm khác đã được dịch thành 38 ngôn ngữ, và được xuất bản và lưu truyền trên khắp thế giới.
Anh Toàn giai đoạn nghiện ma túy đá (trái) và tu luyện trở thành một người lương thiện (phải).

Thiên Kỳ: Cảm hứng sáng tạo của tôi đến từ môn tu luyện cổ xưa

Dựa vào bài thơ Nguyện – trong tập thơ Hồng Ngâm của ngài Lý Hồng Chí – nhà sáng lập Pháp Luân Công cùng tư thế tay bài công pháp số 5, Thiên Kỳ đã sáng tạo đồ án năm thứ nhất của mình. Tác phẩm đã đạt 9 điểm, và được đưa lên group Tôi yêu Kiến trúc.

“Mình cứ đọc, cứ xem, đọc đến đâu lặng đến đó. Mỗi nỗi đau như được xoa dịu vậy, thân thể cũng thật nhẹ nhàng, cũng không cô đơn nữa, vì khi những điều ta từng không tin nay hiện ra trước mắt, một lần nữa trải nghiệm sự ấm áp của cái lương thiện, ta mới thấy Thần Phật khắp nơi.”(Đọc tiếp)

sáng tạo khởi nguồn từ tu luyện
Sáng tạo nhưng không rời xa Đạo – Thiên Kỳ với đồ án kiến trúc 9 điểm (ảnh:nhân vật cung cấp)

Cháu Dương Thị Bích Loan: cảm ngộ sâu sắc về 3 chữ “Chân – Thiện – Nhẫn”

Cháu Dương Thị Bích Loan, sinh năm 2004. Hiện nay đang là nữ sinh của trường THPT Lý Thái Tổ, Từ Sơn, Bắc Ninh. 

Tu luyện Pháp Luân Công được 6 tháng, Loan tâm sự rằng :” Với những người xung quanh: Mọi người hay hỏi con “Loan dạo này nhìn cứ lạ lạ, xinh xinh thế nào í; da dẻ cũng trắng hơn, nhìn khuôn mặt càng ngày càng sáng”. Mọi người trong nhà cũng yêu quý con hơn vì dạo này thấy con đang thay đổi; bạn bè cũng hòa đồng với con hơn.

Nữ sinh tu Đại Pháp: ‘Từ người lầm lì khó gần, nay con đã hòa đồng và vui vẻ hơn’
Dương Thị Bích Loan, nữ sinh của trường THPT Lý Thái Tổ, Từ Sơn, Bắc Ninh (ảnh tác giả cung cấp)

Với bản thân, con cảm thấy về tính cách con đã phá bỏ giới hạn mà con đặt ra cho mình; con cởi mở hơn và chia sẻ với bố mẹ nhiều hơn; con đã ít cãi và thương bố mẹ nhiều hơn. Về việc học hành, con không còn quá đặt nặng vào đó mà vẫn học tốt.” (Đọc tiếp)

Hóa giải mâu thuẫn

Chị Phạm Thị An: Tu luyện đã thay đổi cuộc đời đau khổ, bế tắc của tôi

” Tôi từng ngày, từng bước thay đổi chính mình, thực hành đúng theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn giữa đời thường, mọi điều theo đó ngày trở lên tốt đẹp hơn. Tôi thấy mình thật may mắn vì biết đến Đại Pháp. Đại Pháp đã cứu gia đình tôi, cho chúng tôi cơ hội được quay trở lại những tháng ngày hạnh phúc.”(Đọc tiếp)

Chị Minh Khuê: Gia đình hạnh phúc nhờ tu luyện Pháp Luân Công

“Nếu không có Đại Pháp và Sư Phụ, hẳn hôn nhân của chúng tôi đã tan vỡ trong đau khổ và oán hận…”(Đọc tiếp)

Chị Phạm Thị Dung: Nhờ Pháp Luân Đại Pháp tôi đã hiểu được nguồn gốc khổ đau

“Có Pháp chỉ đạo, có thầy dẫn lối, tâm thái tôi dần dần an hòa trở lại. Tôi bắt đầu biết nghĩ cho người khác, học cách tha thứ và dung hòa tất cả. Dần dần tôi không còn căm thù người chồng và gia đình chồng nữa.”(Đọc tiếp)

Anh Vũ Bá Trình: Đại Pháp cứu vớt cuộc hôn nhân sắp tan vỡ của tôi

“Nếu không có Pháp chỉ đạo, không có sự từ bi khổ độ của Sư Tôn, không có sự chung vai của người vợ đang đi chung một con đường với tôi thì tôi đã không có những trái ngọt đầu tiên cho mình và cho gia đình.”(Đọc tiếp)

Pháp Luân Đại Pháp tu luyện một Pháp luân, hay “bánh xe Pháp”. Tự bản thân Pháp Luân là vật chất cao năng lượng có linh tính. Pháp Luân mà Sư phụ Lý Hồng Chí cài ở bụng dưới cho mỗi học viên xoay chuyển không ngừng ở không gian khác 24 giờ trong ngày. (Những người tu luyện chân chính đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp, tham dự hoặc nghe ghi âm các bài giảng của Ông Lý Hồng Chí, hoặc học luyện tập từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác, tất cả đều có thể nhận được Pháp Luân.) Pháp Luân tự động trợ giúp học viên tu luyện. Điều đó có nghĩa là, Pháp luyện người tu mọi lúc, bất kể họ có tập công hay không. Đây là phương pháp tu luyện duy nhất trong tất cả những môn pháp truyền xuất trên thế giới hiện nay có thể đạt được “Pháp luyện người”.
Hôn nhân hạnh phúc đã quay trở lại với gia đình tôi (ảnh: Vũ Bá Trình/Nguyện Ước)

Trở thành người tốt và tốt hơn nữa

Chị Nguyễn Thị Hoa: Nội tâm thanh tịnh – trí huệ thăng hoa

“Khi hiểu được bản chất uyên nguyên của cuộc sống, tôi xả bỏ được rất nhiều tâm trạng lo lắng hay phiền muộn. Mọi việc trong đời đều có căn nguyên, hạ tâm mình xuống, không cưỡng cầu và thuận theo tự nhiên, đó chính là một lối sống tốt đẹp.” (Đọc tiếp)

Pháp Luân Đại Pháp còn có bộ phận tu mệnh, tức là cần thông qua các động tác. Động tác, về một phương diện, tức là dùng công lực lớn mạnh để gia tăng sức mạnh các công năng và các cơ chế, từ đó đạt được ‘Pháp luyện người’; từ một phương diện khác, thì trong thân thể [cũng] còn cần diễn hoá rất nhiều thể sinh mệnh. Tu luyện tại tầng cao cần xuất ‘nguyên anh’ tức là Phật thể và diễn hoá rất nhiều những thứ luận thuật. Động tác là một bộ phận viên dung viên mãn của Đại Pháp này, nó là một bộ phương pháp tu luyện tính mệnh song tu hoàn chỉnh. Đại Pháp này cần phải vừa tu vừa luyện, ‘tu tại tiên luyện tại hậu’. Không tu tâm tính, chỉ luyện động tác thì không thể tăng công. Các bài công pháp do đó chỉ là phương tiện bổ trợ để đạt được đại viên mãn pháp.

Anh Hoàng Văn Thắng: Tu luyện chân chính thật sự cải biến con người tôi

“Tôi cũng vui mừng cho chính tôi vì tôi đã tìm được ý nghĩa chân chính của đời mình. Giờ thì tôi hiểu kiếm tiền để làm gì. Tiền thật sự có ích cho bản thân, cho xã hội khi chính người sử dụng tiền ấy phải trở nên tốt đẹpCuộc đời thật sự có ý nghĩa khi chúng ta luôn biết nghĩ cho người khác. Nếu có cơ duyên thì nên tu luyện, nên quay trở về cội nguồn, đó là ý nghĩa chân chính nhất của sinh mệnh.”(Đọc tiếp)

Bạn Tuyết Tuyết: Hạnh phúc khi lấy chồng là người tu luyện Pháp Luân Công

“Phải nói khi được nghe chia sẻ của anh về một người tu luyện khí công và được sống cùng chồng của mình là học viên của Pháp Luân Công; em đã thực sự thấy được những vẻ đẹp của khí công. Cũng từ đó mà em đã không còn lý do gì để kiếm cớ gây sự nữa. Và cuộc sống của em hài hòa và hạnh phúc hơn khi có ông chồng luôn ước thúc bản thân mình theo Chân – Thiện – Nhẫn.” (Đọc tiếp)

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là môn tu luyện Phật gia thượng thừa, do ông Lý Hồng Chí, Sư phụ của pháp môn sáng lập. Pháp môn lấy [việc] đồng hoá với đặc tính “Chân Thiện Nhẫn” của vũ trụ làm căn bản, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ làm chỉ đạo, là chiểu theo nguyên lý diễn hoá của vũ trụ mà tu luyện.
Bạn Tuyết Tuyết cùng chồng là học viên Pháp Luân Công

Bạn Hồ Hoàn Tú: Nhờ học Pháp Luân Công đã biết cách nghĩ cho người khác

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 10/6, Hồ Hoàn Tú, (27 tuổi, ở Bình Dương), lên mạng giao dịch xe cũ tìm mua xe máy. Thấy chiếc Suzuki ưng ý và hợp túi tiền nên đã mua với giá 30 triệu đồng. Sau đó phát hiện xe đã mua là xe ăn trộm. Tú quyết định tìm lại khổ chủ và trả lại xe…

“Tiền mất thì có thể kiếm lại được, chứ lòng tốt thì không thể mua được bằng tiền. Em tin rằng cái gì thực sự của mình thì sẽ không mất. Người xưa còn nói: chịu thiệt cũng là tạo phúc “(Đọc tiếp)

x