Những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống đều miễn phí

Giá cả leo thang, kinh tế eo hẹp , gia đình nào cũng trăn trở với bài toán chi tiêu. Thời buổi này thật không dễ dàng với nhiều người, tuy nhiên cuộc sống đâu đó vẫn luôn tồn tại những điều tốt đẹp mà lại còn miễn phí.
- Gặp khổ nạn chớ tuyệt vọng, vì “bầu trời luôn tối trước bình minh”
- Lợi ích của “hiệu ứng Mozart” đối với trẻ em
Trong vài thập kỷ trở lại đây, hàng hóa nhập khẩu giá rẻ tràn ngập trên thị trường Mỹ đã góp phần thúc đẩy văn hóa tiêu dùng và khuyến khích lối sống ưa chuộng sự thỏa mãn tức thời. Thế nhưng, trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, chúng ta có cơ hội nhìn lại, để nhận ra đâu là những giá trị thực sự quan trọng, và học cách tiết chế những mong muốn không cần thiết.
Tôi có một người bạn đến từ châu Âu, quê anh là một vùng đất vẫn còn đậm nét văn hóa truyền thống. Anh sống khá giản dị, sở hữu ít đồ đạc hơn nhiều so với người Mỹ, và không bao giờ mua sắm theo cảm hứng nhất thời. Anh kể rằng, khi còn nhỏ, mọi người thường chỉ mua vài món cần thiết, nhưng luôn chọn đồ thật tốt để có thể dùng được lâu dài.
Và chẳng phải nước Mỹ cũng từng như vậy sao? Dường như có một nỗ lực trên rất nhiều phương diện nhằm làm xói mòn các giá trị sống của người Mỹ, khiến chúng ta mải mê với cuộc sống vật chất mà quên đi những giá trị vĩnh hằng… Trong những lúc như thế này, câu tục ngữ “Những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống đều miễn phí” trở nên thật ấm lòng.
Niềm vui từ sự giàu có vật chất chỉ là thoáng qua
Đức tin là miễn phí, và tình yêu cũng vậy. Dù chẳng tốn một xu, nhưng bạn phải dành thời gian để vun đắp với một tấm lòng chân thành. Những giá trị ấy luôn hiện hữu, dành cho bất kỳ ai thật sự khao khát và tìm kiếm, nó quý giá hơn bất kỳ thứ gì có thể mua bằng tiền.
Một mùa hè khi còn học đại học, tôi đã may mắn được trải nghiệm việc thuê phòng trong một ngôi nhà thật sự sang trọng. Ngôi nhà tôi lớn lên chỉ là một căn nhà bình thường ở ngoại ô – cả gia đình dùng chung một phòng tắm và không có gì đặc biệt. Nhưng ngôi nhà này thì rất khác, nó có đến bốn tầng lầu, sân vườn rộng được cắt tỉa đẹp đẽ, những tác phẩm nghệ thuật đắt tiền, và mọi thứ đều được giữ gìn cẩn thận. Thậm chí còn có một cái chòi trắng ngoài trời – nơi bạn có thể ngồi ăn sáng mỗi ngày.
Trải nghiệm sống trong ngôi nhà ấy đã dạy tôi một điều mà tôi luôn ghi nhớ: Sự giàu có vật chất thật trống rỗng. Ban đầu, tôi rất hào hứng vì thuê được một căn phòng giá rẻ nhưng lại tuyệt vời đến vậy. Việc được bước đi trong những hành lang sang trọng, tản bộ quanh khuôn viên rộng lớn thật sự khiến tôi thích thú. Nhưng chỉ sau vài ngày, cảm giác đó dần phai nhạt. Cuối cùng, nơi đó cũng chỉ còn là một chỗ để ở mà thôi.
Dù nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng đôi khi chúng ta nên nhìn lại cuộc đời và tự hỏi: điều gì đã mang lại cho chúng ta niềm vui hay sự mãn nguyện lâu dài nhất – nhấn mạnh là lâu dài. Riêng tôi nhận thấy, niềm vui từ vật chất phai nhạt khá nhanh. Nhưng những niềm vui từ sự kết nối, cộng đồng, sự trưởng thành về tâm hồn, và tình yêu – dù là cho hay nhận – thì những thứ này vẫn luôn đọng lại trong tim tôi.
Có một bài thơ rất đẹp nói về sự phù du của tài sản vật chất, một bài thơ từ trái tim:
Những món quà cuộc sống
(Emily H. Watson – 1904)
Những thứ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời đều miễn phí
Bầu trời xanh, ánh sáng lấp lánh,
Đám cừu non chạy nhảy trên đồng cỏ,
Hoa hồng thi nhau đua nở,
Violet tỏa hương khắp núi đồi, thung lũng,
Biển cả bao la, sóng vỗ dập dềnh,
Trong sự rực rỡ và cuộn trào tự do.
Những điều quý giá nhất lại chẳng tốn một xu
Bạn không thể dùng vàng bạc để đổi lấy chúng.
Một ngôi nhà yên bình, những niềm vui giản dị,
Tình yêu gắn kết các thành viên trong đó,
Dù bạn giàu hay nghèo, ai cũng có thể cảm nhận.
Và vầng sáng bao trùm tất cả,
Là tình yêu vô điều kiện mà Thượng Đế dành cho bạn.
Nguồn gốc của câu “Những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống đều miễn phí”
Xét về nguồn gốc, câu tục ngữ này khó khảo cứu hơn một số câu khác, nhưng phần lớn mọi người cho rằng cụm từ này trở nên phổ biến nhờ vở nhạc kịch mang tên “Good News”, được công diễn vào năm 1927.
Dưới đây là những lời ngọt ngào trong vở kịch ấy, ca khúc mang tên “The Best Things in Life Are Free” (Những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là miễn phí):
“Có rất nhiều kiểu giàu có
Và chỉ một phần nhỏ trong đó là vàng bạc.
Nếu bạn chẳng giàu, thì hãy luôn nhớ rằng:
Những điều thật sự quý giá chẳng thể mua hay bán.
Mặt trăng thuộc về tất cả mọi người.
Những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời là miễn phí.
Những vì sao thuộc về tất cả chúng ta.
Chúng tỏa sáng nơi đó – cho bạn và cho tôi.
Những đóa hoa mùa xuân,
Tiếng chim hót líu lo,
Những tia nắng lấp lánh,
Là của bạn, cũng là của tôi!
Và tình yêu có thể đến với tất cả mọi người.
Những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là miễn phí.”
Sau khi vở nhạc kịch được công chiếu, cụm từ ấy nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Bài hát do Ray Henderson sáng tác, và sau đó được nhiều ca sĩ như Frank Sinatra, Bing Crosby thể hiện. Câu “Những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống là miễn phí” cũng từng xuất hiện trong một bài hát của The Beatles và được Coco Chanel trích dẫn.
Nếu ngược về quá khứ xa hơn một chút, ta có thể thấy cụm từ này hoặc những ý tưởng tương tự đã xuất hiện từ rất sớm. Trong cuốn sách xuất bản năm 1908 có tên “Từ điển Tư Tưởng: Tuyển tập những câu trích ngắn gọn từ các tác giả xuất sắc nhất thế giới, cả xưa và nay” do Tryon Edwards biên soạn, có đoạn như sau:
“Những điều tuyệt vời nhất luôn ở gần bạn — hơi thở trong mũi, ánh sáng trong mắt, hoa nở dưới chân, bổn phận trong tay, và con đường của Chúa ở ngay trước mắt. Vậy nên, đừng mải mê với lên những vì sao, mà hãy làm tốt những công việc giản dị, bình thường khi chúng đến – vì chắc chắn rằng: bổn phận và bữa ăn mỗi ngày chính là những điều ngọt ngào nhất trong cuộc sống.”
(Một số người cho rằng đoạn trích trên là của Robert Louis Stevenson, nhưng trong các sách xuất bản, tác giả lại được ghi là Edward Garrett.)
Tôi thấy điều này thật đẹp, vượt lên trên vẻ đẹp đơn thuần của ngôn từ. Từ “bổn phận” được nhắc đến hai lần, điều đó dường như phản ánh những giá trị của thời đại trước – khi cơ hội được làm việc, được sống có ích được xem là một phước lành, là một trong những điều tốt đẹp và quý giá nhất của cuộc đời.
Theo The Epoch Times