Nhân sinh cảm ngộ

Đừng như chuột sa hũ gạo mà quên mất nguyện ước ban đầu

25/02/24, 10:00

Con người đôi khi cũng như vậy, lúc mới bắt đầu việc gì thì đều háo hức hưng dần dần lại bị chìm đắm trong những thú vui của đời người mà quên mất đi nguyện ước ban đầu.

Một con chuột rơi vào trong lu gạo, số gạo trong lu vẫn còn một nửa, sự cố ngoài ý muốn này khiến chuột ta rất vui mừng. 

Sau khi xác định là không có nguy hiểm gì, nó liền bắt đầu cuộc sống ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn trong cái lu gạo.

Rất mau, lu gạo sắp cạn kiệt, nhưng nó rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của những hạt gạo, nên tiếp tục ở lại trong lu. Cuối cùng, gạo đã ăn hết, chuột ta mới phát hiện rằng mình không thể nhảy ra ngoài được nữa, lực bất tòng tâm.

Con người chúng ta đôi khi cũng như vậy, lúc mới bắt đầu việc gì thì đều háo hức, vui mừng, và có những hy vọng rất tốt đẹp; nhưng dần dần lại bị chìm đắm trong những thú vui của đời người mà quên mất đi nguyện ước ban đầu.

x