Nhân sinh cảm ngộ

Hạnh phúc ở đâu?

24/02/24, 11:57

Hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc là một loại cảm xúc, nếu bạn có thể nắm bắt được thì dù trong bất kể hoàn cảnh nào, cũng đều sẽ cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. 

Chú cún con chạy đến bên mẹ và hỏi:

– Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?

Mẹ cún con mỉm cười đáp:

– Hạnh phúc nằm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó!

Cún con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vẫy chiếc đuôi! Nhưng rồi bỗng một hôm, chú cún con buồn bã chạy đến bên mẹ:

– Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy?

Mẹ khẽ vuốt ve cún con và đáp:

– Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!

Thực ra, hạnh phúc không phải đến từ bên ngoài mà là từ bên trong, nó là một loại cảm xúc, một loại tình cảm; nếu bạn có thể nắm bắt được thì dù ở bất kể nơi đâu, bất kể hoàn cảnh nào cũng đều sẽ cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. 

x