Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn, Nhân vật

8 năm tu luyện Đại Pháp, 8 năm không cần uống một viên thuốc nào

11/04/25, 15:06
8 năm tu luyện Đại Pháp, 8 năm không cần uống một viên thuốc nào
Bác Lan đang đọc sách Chuyển Pháp Luân (ảnh nhân vật cung cấp)

Trước kia hầu như ngày nào bác Lan cũng phải uống thuốc, vậy mà 8 năm tu luyện Đại Pháp bác không cần uống bất kỳ một viên thuốc nào, bệnh tật cũng dần tiêu mất lúc nào không hay.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) thì không được đi bệnh viện? Cho tới giờ vẫn có nhiều người hiểu sai như vậy. Thực ra tu luyện Đại Pháp không cấm đi bệnh viện hay uống thuốc. Học viên sẽ tự xem xét tình trạng bản thân mình để xem có nên đi bệnh viện hay không. 

Bác Thân Thị Lan (sinh năm 1956, ở Bắc Ninh) cũng phải trải qua nhiều khảo nghiệm về tín tâm khi tu luyện Đại Pháp. Năm 2017, con trai và con dâu nói bác tu luyện Đại Pháp để cải thiện sức khỏe, vì lúc đó bác đang mắc khá nhiều bệnh, như đau cột sống, thoái hóa đốt sống cổ, thiếu máu não, mất ngủ, hầu như ngày nào cũng phải uống thuốc.

Ban đầu bác không tin lắm, nhưng con trai và con dâu cứ nói mãi nên bác cũng tập thử. Khi đọc sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp) thì bác thấy rất hay, từ trước đến giờ bác chưa từng đọc một quyển sách nào nói về tu luyện rõ ràng như thế. Mỗi ngày bác đọc 3 bài giảng, cứ 3 ngày là hết một lượt quyển sách. Bác cũng đi ra ngoài luyện công chung với các học viên.

Tu luyện một thời gian bác thấy trong người có chuyển biến. Trước đây cột sống thắt lưng của bác có một đốt trồi hẳn ra, rất đau; sau 2 năm tu luyện thì bác thấy nó lặn xuống, trở về bình thường, và cái lưng của bác cũng không bị đau nữa. Cổ của bác cũng khỏi lúc nào không hay, bác không còn thấy bị nhức nữa.

Trước kia bác phải đi bấm huyệt, xoa bóp để có thể ngủ được, mà nay bác có thể ngủ lại bình thường mà không cần phải uống thuốc hay chữa trị gì hết. Các bệnh khác của bác cũng dần dần biến mất.

8 năm tu luyện Đại Pháp, 8 năm không cần uống một viên thuốc nào
Bác Lan cùng các học viên đang luyện bài công pháp thứ 5 của Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Bác có nhiều khảo nghiệm tín tâm trong tu luyện, nhưng bác nhớ nhất là một lần bị đau bụng, bác kể:

“Lúc ấy là năm 2020, tôi đi học Pháp (đọc Kinh sách Đại Pháp) về gần đến nhà thì bụng đau âm ỉ, khó chịu. Về tới nhà thì bụng đau dữ dội. Cả một đêm hôm đấy tôi không nằm được, cứ ngồi dựa vào thành giường, chỉ hơi chạm vào bụng là nó lại đau. Do tôi ở trong phòng nên con trai và con dâu cũng không biết là tôi bị như vậy.

Sáng hôm sau tôi vẫn đi luyện công được, lúc đi luyện công lại không thấy đau mấy; nhưng lúc đi về thì lại đau nhiều hơn. Con dâu thấy tôi đau như vậy, mới nói là đau kiểu này thì giống như là bị đau ruột thừa. Con trai tôi thì bảo: ‘Nếu mẹ kiên định vào Đại Pháp và cảm thấy ổn thì không sao, còn nếu không thì để con chở mẹ đi bệnh viện khám’.

Tôi lúc đó do cũng đã đọc sách nhiều, nên tôi tin rằng đây chỉ là Sư phụ đang thanh lọc cơ thể cho tôi, và tôi nghĩ mình có thể vượt qua được; nên tôi nói với con là không sao, không cần phải đi viện đâu.

Đến chiều tôi thấy đỡ đau dần, sáng hôm sau thì chỉ còn hơi đau một chút, tôi đi luyện công về thì gần như đã trở lại bình thường. Vậy là chỉ sau 2 ngày, các triệu chứng đau ruột thừa đã biến mất. Tôi nghĩ đây cũng là để khảo nghiệm tín tâm của tôi xem có vượt qua được không.

8 năm tu luyện Đại Pháp tôi không phải động đến một viên thuốc nào, mà bệnh tật thì tiêu hết. Trong khi trước kia tôi cứ phải uống thuốc liên tục, vừa tốn tiền, vừa mệt mỏi, mà bệnh cũng không khỏi được. Tôi thấy Đại Pháp quá kỳ diệu!”

Bạn đọc muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với bác Lan qua số điện thoại 0969 141 741.

x