Nhân sinh cảm ngộ

Càng lễ độ bao nhiêu càng được yêu mến bấy nhiêu

29/02/24, 11:41

Chưa cần biết bạn hay dở như thế nào, chỉ cần cư xử có lễ độ, thì cũng dễ được người khác yêu mến hơn. 

Có con chó nọ thường hay cắn người mặc dù không ai trêu chọc nó. Người chủ đành phải buộc một cái chuông quanh cổ nó, để cảnh báo cho mọi người biết nó đang tới gần. 

Con chó rất tự hào về cái chuông, và bước đi khệnh khạng theo tiếng leng keng của chuông với vẻ rất thỏa mãn.

Một con chó khác đến gần nó, và bảo rằng: “Càng ít vênh vang thì càng tốt bạn thân mến ạ. Bạn nghĩ rằng cái chuông này được đeo cho bạn như là một phần thưởng xứng đáng ư? Ngược lại, nó là biểu tượng của sự nhục nhã đấy.”

Có người rất ‘gai góc’, hơi tí là chỉ trích người khác, dần dần không còn ai muốn gần gũi họ nữa. Chưa cần biết bạn hay dở như thế nào, chỉ cần cư xử có lễ độ, thì cũng dễ được người khác yêu mến hơn. 

x