Cuộc sống mới của nữ Tiến sĩ y khoa: Khỏe mạnh, hạnh phúc và đầy ý nghĩa

Là một Tiến sĩ y khoa nhưng bác Hiền cũng bị bệnh tật đeo bám nhiều năm mà không biết làm cách nào để trị dứt; đến khi về hưu bác lại may mắn biết đến một Pháp môn tu luyện, giúp cải biến cả thân lẫn tâm; bác thực sự đã có một cuộc đời mới, khỏe mạnh và đầy ý nghĩa.
Bác Hà Thị Hiền năm nay đã 74 tuổi, cái tuổi mà người ta hay nói là ‘thất thập cổ lai hy’, nhưng vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Hàng ngày bác vẫn tự chăm sóc mảnh vườn nhỏ, lo toan mọi việc trong gia đình. Bác cũng rất minh mẫn, dù chỉ mới học tiếng Hoa mấy năm, nhưng bác có thể đọc Kinh sách bằng tiếng Hoa vanh vách, khiến nhiều người trẻ cũng phải nể phục. Nhìn bác lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời, thật khác so với 8 năm trước đây, bác kể:
“Trước đây tôi bị mắc rất nhiều bệnh khó chữa, trong đó nặng nhất là thoái hóa cột sống cổ, khiến một nửa bàn tay trái bị liệt, nên đi xe máy hay bị ngã. Bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình đều nói với tôi là nếu mổ thì tỉ lệ thành công chỉ là 50%, rất có thể sẽ bị liệt từ cổ trở xuống, nên tôi không mổ mà điều trị bằng cách kéo giãn cột sống cổ, nhưng việc này chỉ giúp đỡ đau được phần nào thôi chứ không chữa khỏi được.
Ngoài ra tôi còn bị huyết áp cao, trĩ, rất hay bị cảm, bướu cổ. Bệnh bướu cổ của tôi được phát hiện năm 1986, khi đó tôi đi học nghiên cứu sinh ở Bulgaria, mà tôi bị bướu cổ nhân, rất dễ dẫn đến ung thư. Các bác sĩ bên Bulgaria khuyên nên mổ, nhưng tôi nghĩ khi ấy chỉ có một thân một mình bên xứ người nên không dám mổ.
Để cải thiện sức khỏe, tôi đã đi tập Yoga, cũng phải hơn 10 năm, nhưng nó cũng chỉ giúp giãn các cơ, còn bệnh tật thì vẫn y nguyên, không có biến chuyển gì.”
Kể về cơ duyên đến với môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), bác nói:
“Năm 2017, tôi đọc được trên internet bài chia sẻ của Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Thanh Thái, nguyên Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, đã khỏi được bệnh tim nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp , nên tôi nghĩ là mình cũng tu thử xem sao. Nhưng khi về nói với chồng thì ông xã bảo là có người nói môn này dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Lúc ấy do tôi chưa biết gì về Đại Pháp nên cũng thấy sợ, chứ thực ra thì không có chuyện đó, trong sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp) cũng giải thích rõ về việc này.
Mấy tháng sau, tôi về quê Thanh Hóa thì thấy rất nhiều người tập luyện môn này, và nhiều người cũng đến chia sẻ với tôi. Tôi thấy Pháp môn này thực sự rất hay. Vậy nên tôi quyết định là khi trở vào lại TP.HCM thì tôi sẽ tu luyện môn này.”

Điều bác Hiền không ngờ là chỉ sau một thời gian ngắn tu luyện, các bệnh của bác cứ dần dần khỏi hết, rất kỳ diệu, bác chia sẻ:
“Chỉ tu mấy tháng thôi là các bệnh của tôi biến mất hết. Đặc biệt là cái cổ của tôi đã trở lại bình thường, trước đây không dám xách nặng, giờ thì thoải mái. 3 cái nhân ở cổ của tôi cũng biến mất lúc nào không hay.
Tôi được Sư phụ tịnh hóa thân thể, mấy ngày đầu tôi đi ngoài ra toàn máu, nhưng tôi không sợ hãi, vì đã đọc sách rồi nên tôi hiểu rằng đây chỉ là được thanh lý thân thể, đẩy cái gốc của bệnh ra thôi; chỉ 2 lần như thế là dứt hẳn cái bệnh trĩ xuất huyết.
Còn căn bệnh cảm, trước đây đi làm ở cơ quan, 1 tuần 6 ngày thì 5 ngày tôi bị cảm, lúc nào cũng phải có người cạo gió giúp; khi ấy tôi chỉ tắm nước hơi lạnh một chút là bị cảm lạnh ngay. Vậy mà tu một thời gian ngắn sau chứng bệnh này của tôi cũng hết. Bây giờ dù đi đâu về mồ hôi đầm đìa, mà tôi có tắm ngay thì cũng không vấn đề gì, còn trước đây mà như thế thì sẽ lại bị cảm ngay.”
Sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, bác Hiền nhận ra Pháp Luân Đại Pháp không những rất khoa học mà còn là khoa học cao hơn, nhờ Đại Pháp nên bác mới hiểu ra được căn nguyên của bệnh tật, bác nói:
“Tu luyện Đại Pháp rồi tôi mới thấy khoa học thực chứng thật là hạn hẹp, làm cho con người mất lòng tin vào Thần Phật, không có tin vào thiện ác hữu báo, nên con người mới bất chấp thủ đoạn để đạt được địa vị, tiền tài, mà không biết làm thế là đang tạo nghiệp; trong khi nghiệp chính là căn nguyên gây ra bệnh tật và đau khổ cho con người.
Tôi thấy y học hiện đại chủ yếu là chữa triệu chứng, mổ xẻ, cắt bỏ đi chỗ này chỗ kia… nhưng cũng chỉ là trị phần ngọn, không thể động được đến cái gốc của bệnh tật, tức là nghiệp lực; do đó bệnh trị hoài mà không hết, hoặc cứ tái đi tái lại mãi, nguyên nhân cũng là như vậy.
Tôi chỉ đọc Kinh sách Đại Pháp và luyện 5 bài công pháp mà một thời gian ngắn là khỏi hết bệnh tật, không phải uống một viên thuốc nào, điều này nếu không phải tự mình trải nghiệm thì cũng rất khó tin; tu luyện nâng cao tâm tính thực sự có thể giúp cải biến thân thể.”

Vì muốn đọc được Kinh sách Đại Pháp bằng nguyên gốc tiếng Hoa nên cuối năm 2020 bác đã bắt đầu học tiếng Hoa, mỗi tối chỉ học online khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tuy đã có tuổi nhưng bác học không thua kém gì các bạn trẻ; bác nghĩ Đại Pháp đã cấp trí huệ cho bác. Đến nay bác đã đọc nhiều lần cuốn Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Hoa và đang dẫn nhóm học tiếp các Kinh sách khác của Đại Pháp cũng bằng tiếng Hoa.
Chồng của bác Hiền là kỹ sư dầu khí cũng bước vào tu luyện cùng với bác. Trước đó bác trai bị tiểu đường, đã phải uống thuốc 11 năm, có triệu chứng suy thận; bác còn bị gút nặng, thường xuyên đau khớp; nhưng đến nay cũng hơn 7 năm rồi bác trai không phải uống một viên thuốc nào nữa, tiết kiệm được một số tiền khá lớn.
Ngoài ra bác Hiền còn giới thiệu cho 3 người em gái, 1 em dâu và nhiều bạn bè trong ngành y cùng bước vào tu luyện Đại Pháp.
Lời cuối, bác Hiền nhắn nhủ: “Tôi nghĩ xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp hơn nếu ai cũng biết sửa đổi bản thân theo Chân – Thiện – Nhẫn, biết nghĩ cho người khác. Đã có lúc tôi tiếc nuối mà tự thốt lên rằng: Sao mình biết đến môn này muộn thế!”
Bạn đọc muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với bác Hiền qua số điện thoại 0903 162 871, hiện bác đang ở quận 12, TP.HCM.