Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn, Nhân vật

Vừa đọc 2 trang sách tôi đã biết đây là điều mình hằng tìm kiếm

22/09/26, 15:04
Vừa đọc 2 trang sách tôi đã biết đây là điều mình hằng tìm kiếm
Cô Oanh đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Tôi đọc 2 trang của cuốn sách mà mất hơn 40 phút, vì đọc tới đâu thấy sáng ra tới đó, tôi biết đây chính là Pháp môn mà mình hằng tìm kiếm.

Tôi là Trần Kim Oanh (64 tuổi), sinh ra và lớn lên tại Thái Nguyên. Từ nhỏ, sức khỏe của tôi đã rất yếu. Khi học lớp 6, tôi từng phải nằm viện liên tục bốn tháng vì bệnh tật và đã xuất hiện dấu hiệu suy thận; tôi cũng bị bệnh tim bẩm sinh. Sau này tôi còn bị bệnh về phổi. Mỗi lần phát bệnh, tôi thường phải điều trị kéo dài suốt ba tháng liền vì cơ thể đã nhờn với hầu hết các loại kháng sinh.   

Tôi luôn có niềm tin vào Phật Pháp. Trong nhiều năm, tôi không ngừng tìm hiểu và nghiên cứu các pháp môn khác nhau, với mong muốn tìm được con đường tu luyện phù hợp cho bản thân. Tuy nhiên, mỗi khi tìm hiểu sâu hơn, tôi lại cảm thấy rằng đây chưa phải là pháp môn mà mình thực sự cần tìm.

Cho đến một ngày, khi quay lại nơi ở cũ, tôi được một người chị hàng xóm giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Khi cầm cuốn sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp) và đọc phần Luận Ngữ ở đầu sách, tôi đã mất tới hơn 40 phút mới đọc xong 2 trang sách. Bởi mỗi khi đọc đến từng câu, từng chữ, tôi đều cảm nhận được một nguồn năng lượng đặc biệt và thấy vô cùng sâu sắc. Tôi có cảm giác như trước mắt mình đang mở ra một con đường rộng lớn, quang minh và đầy hy vọng. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra đây chính là Pháp môn mà mình đã tìm kiếm suốt những năm qua.   

Vừa đọc 2 trang sách tôi đã biết đây là điều mình hằng tìm kiếm
Sách Chuyển Pháp Luân (ảnh: Nguyện Ước)

Chỉ sau khoảng 2 tháng luyện công và học Pháp (đọc Kinh sách Đại Pháp), những căn bệnh đeo bám tôi nhiều năm qua đều biến mất. Cơ thể trở nên nhẹ nhõm, khỏe mạnh như chưa từng mắc bệnh gì.

Nhìn lại bản thân trước đây, tôi thấy mình là người rất nóng nảy, luôn cho rằng mình đúng và muốn thay đổi người khác, nhưng lại không muốn thay đổi chính mình. Tôi còn hay tật đố, hiển thị, thích khoe khoang, coi trọng danh lợi. Vì mang nhiều tính xấu như vậy nên tôi đã không ít lần vấp ngã và gặp nhiều khổ nạn trong cuộc sống. 

Thông qua việc học Pháp không ngừng, chiểu theo Chân Thiện Nhẫn, tâm tính tôi đã có nhiều cải biến, tôi đã biết nghĩ cho người khác nhiều hơn, bớt nóng nảy và bình hòa hơn; khi gặp mâu thuẫn thì biết nhìn lại cái sai của bản thân mình.

Vừa đọc 2 trang sách tôi đã biết đây là điều mình hằng tìm kiếm
(ảnh nhân vật cung cấp)

Tôi luôn biết ơn Sư phụ Đại Pháp đã dẫn dắt tôi bước vào con đường tu luyện. Đại Pháp đã thay đổi hoàn toàn con người tôi, từ sức khỏe đến tâm tính.

———————————

Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.  

Quý vị cũng có thể xem video 9 bài giảng của Đại Sư Lý Hồng Chí tại kênh YouTube chính thức youtube.com/@FalunDafaOfficial/playlists.

x