Nhân sinh cảm ngộ

Người trí tuệ không nói lời khoe khoang

21/07/24, 08:21

Người thực sự có học thức, có trí tuệ, có hàm dưỡng, thì không cần mở miệng khoa khoang bản thân, người khác cũng tự cảm nhận được.

Lão Tử nói: “Người không tự cho mình là đúng thì trí óc mới có thể sáng suốt; người không khoe khoang thì công trạng của họ mới có thể được khẳng định; người không kiêu ngạo thì sự nghiệp mới có thể phát triển.” 

Cố Ung triều Hán dù được phong chức tước đã ba ngày nhưng người nhà không một ai hay biết. 

Hiền thần Văn Ngạn Bác thời nhà Tống, dù có công lớn trong việc xác lập ngôi kế vị cho thái tử. Nhưng khi thái tử lên làm vua, ông chỉ nói: “Tất cả đều là công lao của Hàn Kỳ”.

Người xưa nói: “Trời không nói gì mà tự cao, đất không nói gì mà tự dày”. Người thực sự có học thức, có trí tuệ, có hàm dưỡng, thì không cần mở miệng khoa trương bản thân, người khác cũng tự cảm nhận được.

x