Nhân sinh cảm ngộ

Đừng quá đề cao thân phận của bản thân

20/01/24, 14:27

Hãy khiêm tốn trong suy nghĩ, đừng nghĩ bản thân quá quan trọng, đánh giá sự việc cho đúng đắn để cư xử đúng mực.

Trên đồng cỏ bao la, một con muỗi đang bay qua bay lại nhiều vòng tìm thức ăn. Hồi lâu muỗi ta mỏi cánh nên quyết định nghỉ ngơi trên sừng của một con bò đực. Sau khi nghỉ ngơi, con muỗi nhỏ bé quyết định rời đi.

Trước khi đi, con muỗi nói: “Cầu xin anh bò tha thứ cho tôi vì đã tự ý dùng sừng của anh làm chỗ nghỉ ngơi!”

Con muỗi cho rằng bò đực sẽ mừng lắm khi nó rời đi, nhưng con bò đực đã trả lời: “Chẳng sao cả. Tôi thậm chí không biết anh đã ở đó.”

Ý nghĩa:

Con muỗi cố gắng tỏ ra lịch sự, nhưng thực tế thì nó chỉ muốn thể hiện sự tồn tại của mình mà thôi. Bạn có thể cho rằng mình là linh hồn của buổi tiệc, nhưng thực tế có thể không như bạn nghĩ.

Vậy nên hãy khiêm tốn trong suy nghĩ, đừng nghĩ bản thân quá quan trọng, đánh giá sự việc cho đúng đắn để cư xử đúng mực.

x