Nhân sinh cảm ngộ

Làm bất cứ việc gì cũng cần đặt tâm vào đó

27/03/24, 10:17

“Cuộc đời chính là một công trình do chính bản thân mình tạo dựng, thái độ làm việc của chúng ta ngày hôm nay, sẽ quyết định căn nhà mà chúng ta sẽ ở ngày mai”. Vậy nên, dù làm bất cứ việc gì thì cũng phải đặt tâm vào đó.

Bác thợ già sắp nghỉ hưu, ông chủ quý mến không nỡ xa bác, bèn bảo bác làm thêm một căn nhà nữa rồi hãy về nghỉ. Bác thợ già miễn cưỡng nhận lời, nhưng không còn để tâm vào công việc. Vì để nhanh chóng được về quê, bác thợ chỉ làm quấy quá cho xong.

Khi nhà mới hoàn thành, ông chủ cười tươi nói rằng đây là quà nghỉ hưu của bác. Bác thợ không ngờ ngôi nhà này lại là nhà của chính mình, trong lòng vừa xấu hổ vừa hối hận.

“Cuộc đời chính là một công trình do chính bản thân mình tạo dựng, thái độ làm việc của chúng ta ngày hôm nay, sẽ quyết định căn nhà mà chúng ta sẽ ở ngày mai”. Vậy nên, dù làm bất cứ việc gì thì cũng phải đặt tâm vào đó.

x