Đang chờ mổ tim thì gặp được Đại Pháp, hồi phục kỳ diệu sau 20 ngày

Bác sĩ hẹn 1 tháng sau sẽ mổ tim, nhưng trong thời gian này chú Lịch lại đắc được Đại Pháp; và chỉ sau 20 ngày tu luyện, sức khỏe của chú đã có cải biến rõ rệt.
Đầu năm 2017, Chú Đỗ Tá Lịch (sinh năm 1965, ở Bắc Ninh) đột nhiên bị đau bụng dữ dội và phải đi cấp cứu. Khi khám thì phát hiện ra chú bị sỏi thận, dạ dày, và nghiêm trọng nhất là hở van tim độ 4. Chú điều trị tại bệnh viện tỉnh Bắc Ninh mấy tháng trời nhưng bệnh tình không thuyên giảm.
Về sau bệnh viện phải chuyển chú ra Viện tim mạch của Bệnh viện Bạch Mai. Ở đây bác sĩ yêu cầu chú phải mổ tim ngay lập tức; nhưng vì lúc đó bệnh viện đông quá, nên chú phải điều trị ngoại trú ở nhà, uống thuốc thanh lọc và bồi dưỡng cơ thể để 1 tháng sau ra mổ.
Ngay lúc này, một nhân duyên tình cờ, nhưng cứ như là được sắp đặt từ trước, cô Hà – một người chị làm giáo viên (dạy cùng trường với vợ chú) đến giới thiệu cho vợ chú môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), chú ở trên gác xép nghe thấy 3 chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” thì cảm thấy rất tâm đắc nên đi xuống để hỏi thêm; chú mời cô Hà lên phòng máy tính để hướng dẫn chú cách tìm kiếm và tìm hiểu thêm về môn tu luyện này.
Sau đó vợ chú vào nhà cô Hà mượn sách “Chuyển Pháp Luân” (quyển sách chính của Đại Pháp) về cho chú đọc; đọc tới đâu chú kinh ngạc tới đó; trong sách ẩn chứa rất nhiều thiên cơ về sinh mệnh và vũ trụ mà chú chưa từng đọc được ở trong bất kỳ một cuốn sách nào khác.

Kết hợp với luyện 5 bài công pháp, chú thấy sức khỏe của mình thay đổi từng ngày. Và chỉ sau 20 ngày tu luyện, chú thấy sức khỏe cải thiện tốt nên quyết định không mổ nữa, chú thanh toán lấy lại 75 triệu tiền đặt cọc rồi ra viện. Ngay chiều hôm ra viện thì chú đến bệnh viện huyện xin chuyển viện; sáng hôm sau chú chuyển đến bệnh viện tỉnh, siêu âm lại và thấy hở van tim đã giảm xuống độ 2, là mức độ an toàn ở độ tuổi của chú. Thế là chú càng yên tâm về nhà tu luyện.
Trước đây, chú cứ đi bộ thể dục về là phải nằm nghỉ, đi lên sân thượng tưới cây cũng mệt, ăn xong cũng phải nằm nghỉ một chút; nhưng chỉ sau 1 tháng tu luyện chú thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, làm việc cả ngày cũng không bị đuối sức, điều này làm chú hết sức ngạc nhiên, không ngờ Đại Pháp lại kỳ diệu đến vậy!
Chú hiện đang làm nghề may comple và áo dài. Trước đây, mỗi lần xâu kim chú đều phải đeo kính, nhưng kỳ lạ là chỉ sau 25 ngày tu luyện, hôm đó chú mở điện thoại ra xem thì nhìn các con số thấy rất rõ, mắt sáng ra, và từ đó chú không cần phải đeo kính nữa mà vẫn xâu kim được bình thường.

Các bệnh tật khác cứ dần biến mất mà chú không hay biết, ví như trước đây chú bị sỏi thận thì sau đi siêu âm lại cũng thấy không còn nữa.
Vừa vào tu luyện thấy sức khỏe thay đổi tích cực thế là chú bỏ uống thuốc ngay, nhưng vợ chú không yên tâm nên vẫn yêu cầu chú phải đi khám lại. Chiều theo ý vợ và để chứng thực sự kỳ diệu của Đại Pháp nên chú vẫn đi khám nhưng không uống thuốc, và cất thuốc ấy vào một cái túi. Sau một năm thì chú nói với vợ: “Từ nay anh không đi khám nữa đâu”. Vợ chú hỏi tại sao thì chú nói: “Lâu nay anh đi khám nhưng không uống thuốc, mà em xem sổ khám bệnh đây này, mọi kết quả đều tốt. Anh không uống thuốc, chỉ tu luyện Đại Pháp mà nó vẫn tốt đó thôi!”. Và kể từ đó chú chỉ tu luyện Đại Pháp mà không cần phải đi viện khám nữa. Thấy sức khỏe và tâm tính của chú ngày càng cải thiện, vợ chú cũng công nhận tu luyện Đại Pháp là tốt.
Nếu bạn quan tâm thì có thể vào trang web Falundafa.org, liên hệ với tình nguyện viên ở mục trang chủ của Pháp luân Đại Pháp là https://vi.falundafa.org hoặc https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết hơn về môn tu luyện này.