Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn, Nhân vật

Khỏi gần 10 căn bệnh, tôi như được tái sinh nhờ tu luyện Pháp Luân Công

11/03/26, 15:00
Khỏi gần 10 căn bệnh, tôi như được tái sinh nhờ tu luyện Pháp Luân Công
(ảnh nhân vật cung cấp)

Năm đó bệnh tật bỗng nhiên dồn dập kéo đến khiến thân thể tôi kiệt quệ, lại thêm các vấn đề trong cuộc sống gia đình làm tinh thần tôi thêm suy sụp; nhiều lúc tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ sinh mệnh; may mắn là tôi đã biết đến Pháp Luân Công, nhờ tu luyện, tôi như được tái sinh thành một con người mới. 

Tôi là Mai Huỳnh Thị Thời (sinh năm 1983), ở thành phố Cần Thơ. Năm 2016, tôi đang đi làm thì thấy bị đau ở ngực, khó thở, cứ bị hụt hơi, thở hơi mạnh cũng đau, giống như là bị kim châm vào. Tôi đi khám thì bác sĩ nói tôi bị hở van tim rồi cho thuốc về uống. Bác sĩ dặn phải uống thuốc liên tục để duy trì tình trạng đó, nếu không sẽ nặng thêm và rất nguy hiểm. Tuy uống thuốc như vậy nhưng tôi vẫn thường khó thở khi nằm, tim đập nhanh, hồi hộp, đánh trống ngực.

Cũng năm đó, chân trái tôi tự nhiên đi lại thấy bị thốn và nhức, nó đau từ đùi rồi kéo xuống đến gót chân, đang ngồi thì phải một lúc lâu sau mới đứng lên mà đi được; khi nằm ngủ thì chân cứ giật giật không kiểm soát được. Đi khám thì bác sĩ nói tôi bị đau thần kinh tọa. Uống thuốc Tây không hết, tôi đi châm cứu, đốt ngải, uống thuốc Nam, thuốc Bắc, nhưng cũng không ăn thua.

Uống thuốc nhiều lại khiến tôi bị đau bao tử, trào ngược dạ dày, đi nội soi thì phát hiện tôi bị viêm hang vị, nhiễm vi khuẩn HP. Tôi còn bị huyết áp thấp, hội chứng ruột kích thích, bị trĩ, người lúc nào cũng mệt mỏi.

Ngoài ra tôi còn bị viêm da cơ địa từ năm 17 tuổi. Trời lạnh thì da khô nứt nẻ, trời nắng nóng thì ngứa, gãi bong tróc hết cả da ra; có khi gãi không đã tôi còn đi hơ lửa; bệnh này làm tôi rất khổ sở, đêm ngủ cũng không yên, cứ phải gãi suốt, rất khó chịu; lại không đụng nước nhiều được, muốn rửa cái mặt cũng khó khăn; da nứt ra có khi chảy cả máu, nên cũng ảnh hưởng rất nhiều đến công việc làm của tôi. Khi bó thuốc còn làm cho da thịt tôi ngứa lở, đến nay vẫn còn những vết sẹo.

Khỏi gần 10 căn bệnh, tôi như được tái sinh nhờ tu luyện Pháp Luân Công
Bàn tay của chị Thời khi bị viêm da cơ địa (ảnh nhân vật cung cấp)

Người tôi lúc nào cũng mệt mỏi, không có sức sống, muốn làm gì cũng khó, tôi sụt còn có 39kg, người xanh xao.   

Nhưng thứ làm tôi suy sụp không phải là thân bệnh mà là tâm bệnh. Tôi bệnh tật như vậy, không đi làm được nhiều, tiền bạc cũng khó khăn, lại thêm cuộc sống gia đình không hạnh phúc, một thời gian dài như vậy, tôi thành ra bị trầm cảm. Tâm trạng tôi thường u uất, không muốn nói chuyện với ai, cứ im lặng làm việc cả ngày, tới tối thì đóng cửa nằm một mình trong phòng khóc. Thời điểm đó lúc nào tôi cũng muốn tự vẫn, có lần tôi đã tự đập đầu vào cột bê tông, nhưng may mắn là cũng không bị sao. 

Đến năm 2018, một người bạn của tôi ở Pháp, hỏi thăm và biết bệnh tình của tôi như vậy, mới giới thiệu cho tôi môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), bạn ấy nói tập môn này rất tốt cho sức khỏe và tinh thần. Khi ấy thực sự tôi cũng không tin lắm, vì tôi đã đi chạy chữa khắp nơi bao nhiêu năm rồi, mà đâu có hết được, nếu chỉ đọc sách và luyện mấy động tác đó mà khỏe lên được thì tôi thấy cũng khó tin. Nhưng vì lúc đó cũng đường cùng rồi, nên tôi nghĩ cứ tập thử thôi, tôi cũng không hy vọng gì nhiều.

Khỏi gần 10 căn bệnh, tôi như được tái sinh nhờ tu luyện Pháp Luân Công
Chị Thời đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Tôi luyện công được mấy tháng, lúc đó còn chưa đọc sách, thì bỗng nhiên thấy ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc, chân đi lại thấy không bị đau nữa, đang ngồi có thể đứng lên đi được ngay, tôi rất ngạc nhiên! Lúc này tôi mới có thêm tín tâm vào Đại Pháp, và tôi cũng bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp).

Sức khỏe của tôi cứ cải thiện dần dần. Bệnh viêm da cơ địa của tôi cũng tự khỏi, da láng mịn, không còn bị sần sùi, nứt nẻ nữa, da dẻ hồng hào, và tôi cũng tăng cân trở lại.

Bệnh tim của tôi cũng như các bệnh khác cũng dần dần biến mất, tôi không còn thấy triệu chứng gì nữa. Hiện nay tôi thấy mình khỏe mạnh hoàn toàn, từ lâu rồi tôi không phải động đến thuốc men gì nữa.

Khỏi gần 10 căn bệnh, tôi như được tái sinh nhờ tu luyện Pháp Luân Công
Nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân, chị Thời đã có thể hóa giải được mối oán hận ở trong lòng (ảnh nhân vật cung cấp)

Đại Pháp không chỉ giúp thân thể tôi khỏe mạnh mà còn chữa lành tâm bệnh cho tôi. Nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân tôi mới hiểu được tại sao mình lại bị nhiều bệnh tật như vậy, cũng như tại sao cuộc sống vợ chồng không thuận theo ý, không hạnh phúc, đó đều là do nghiệp mà tôi đã tạo thành trong quá khứ. Hiểu được như vậy, tự nhiên tâm oán hận chồng của tôi đã có thể buông xuống. 

Tôi cũng không quản chồng quá chặt như trước nữa, điều đó chỉ khiến cho không khí gia đình thêm ngột ngạt; tôi chỉ quản cái tâm của mình, cố gắng sửa đổi tâm tính theo Chân Thiện Nhẫn. Nhờ vậy mà tâm tôi nhẹ nhàng, như bỏ được tảng đá đã đè nặng trong tim tôi bấy lâu nay.

Thấy tôi khỏe mạnh trở lại nhờ tu luyện Đại Pháp, nhiều người trong gia đình tôi cũng bước vào tu luyện. 

Qua tìm hiểu thì tôi biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền ở hơn 100 quốc gia trên thế giới, người dân ở những nước đó cũng thu được nhiều lợi ích về cả thân lẫn tâm.

Tôi không bao giờ nghĩ lại có lúc mình được như ngày hôm nay, bệnh tật hết, tinh thần thoải mái. Nếu không có Đại Pháp thì chắc tôi cũng không thể sống được tới tận giờ này; tôi không chết vì bệnh tật thì chắc cũng có hành động dại dột gì rồi. Trong lòng tôi vô cùng biết ơn Đại Pháp!

Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.

x