Người cao thượng không chính là những người dám rèn giũa, tu dưỡng bản thân qua năm tháng, để rồi lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cuộc đời.
- Người có đạo đức cao thượng thì ma quỷ không dám lại gần
- 6 thói quen của người vợ hiện đại đem lại vận khí tốt cho gia đình
Người xưa từng dạy: tri thức đến từ học hỏi, năng lực do rèn luyện mà nên, và cảnh giới con người được định hình nhờ sự tu dưỡng. Giữa dòng đời, làm người cao thượng là đỉnh cao mà ai cũng khao khát hướng đến. Dưới đây là 5 phẩm chất đáng quý thường có ở người cao thượng.
Nội dung chính
5 phẩm chất đáng quý thường có ở người cao thượng
1. Giúp người khác thành công
Phần đông thường chỉ chăm chăm vào cái lợi trước mắt, so đo từng điều nhỏ nhặt, khiến con đường của họ ngày càng hẹp lại. Trái ngược, người cao thượng biết nhìn xa trông rộng, không để lợi ích ngắn hạn làm hỏng việc lớn. Họ chọn cách hợp tác để cùng nhau vươn xa.
Sách cổ có câu: “Quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác,” nghĩa là người quân tử luôn giúp người khác hoàn thiện điều tốt đẹp, chứ không làm lớn lên điều xấu. Đời người, thay vì mãi tranh giành thắng thua, hãy nghĩ cách hỗ trợ và thành tựu lẫn nhau. Bởi lẽ, xã hội là một thể hỗ trợ liên kết, chỉ khi cùng nhau thăng hoa, mọi thứ mới trở nên trọn vẹn.
2. Có chừng mực
Người cao thượng luôn hành xử đúng mực, biết cân nhắc trước sau, không kiêu ngạo, không bất hòa. Họ đặt mình vào vị trí người khác để cảm nhận và từ đó chọn cách ứng xử hợp lý nhất.
Họ hiểu rằng, biết rõ điều gì cũng không nên nói hết, bởi nói hết sẽ không giữ được bạn bè. Khi trách người, họ không quá nghiêm khắc, tránh làm tổn thương hoặc khiến người khác xa lánh. Dẫu tôn kính người, họ vẫn giữ cho mình lòng tự trọng, không quỵ lụy hay đánh mất phẩm giá.
Chừng mực chính là biểu hiện của sự tu dưỡng. Người thiếu tu dưỡng dễ làm người khác khó chịu, còn người cao thượng lại khiến người xung quanh cảm thấy thoải mái và gần gũi nhờ sự tinh tế của họ.
3. Khoan dung rộng lượng
Ngụ ngôn phương Tây kể về hai chiếc túi thần Prometheus trao cho con người: một túi đựng lỗi của người khác treo trước ngực, túi còn lại đựng lỗi của chính mình treo sau lưng. Kể từ đó, con người chỉ chăm chăm thấy lỗi của người khác mà hiếm khi nhận ra sai lầm của bản thân.
Những kẻ hẹp hòi luôn nhìn vào cái túi trước ngực; nhưng người cao thượng biết quay lại nhìn túi sau lưng mình. Họ không đổ lỗi mà tự kiểm điểm bản thân; nhờ đó mà hiểu được giá trị của sự khoan dung. Họ nhận ra rằng, thay vì chỉ trích thiếu sót của người khác, hãy học cách cải thiện chính mình.
4. Kiên định chính mình
Người biết giữ vững nguyên tắc sẽ không bị cuốn trôi bởi những tác động bên ngoài. Họ tập trung toàn lực cho công việc và kiên trì theo đuổi giá trị cốt lõi của bản thân. Người cao thượng không dễ bị cám dỗ bởi danh lợi hay sắc dục; mà luôn hướng đến đạo lý làm người.
Cổ nhân từng nói: “Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai”. Trời sinh ta ắt có chỗ dùng, vàng bạc mất đi rồi sẽ quay lại. Những bậc thánh nhân cao quý luôn giữ niềm tin kiên định, bất chấp cảnh thiếu thốn hay nghèo khó; họ vẫn an nhiên sống với đạo lý và phẩm giá của mình.
Mỗi người sinh ra đều mang trong mình một giá trị riêng biệt. Chỉ cần giữ vững niềm tin và không ngừng tiến lên, sẽ đến ngày đạt được thành công.
5. Trân quý sinh mạng con người
Trong lịch sử, các bậc minh quân, thánh nhân luôn đặt giá trị sinh mạng con người lên hàng đầu. Khi đất nước lâm nguy hay thiên tai xảy đến; họ không ngần ngại nhận lỗi, tìm mọi cách để cứu giúp dân chúng.
Điển hình là các chiếu thư “tội kỷ” của vua Vũ, Đường Thái Tông, hay Khang Hy, những minh chứng sống động về lòng trân trọng nhân sinh. Với họ, sinh mạng không chỉ quý giá mà còn là điều kiện tiên quyết để tạo nên một quốc gia thịnh vượng.
Người cao thượng không phải ai xa lạ, mà chính là những người dám rèn giũa, tu dưỡng bản thân qua năm tháng; để rồi lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cuộc đời.