Bệnh đau đầu kinh niên đã gây ảnh hưởng rất lớn cho công việc cũng như cuộc sống của tôi; tôi đã chữa trị ở nhiều nơi mà không khỏi, may mắn là sau này tôi đã gặp được Pháp Luân Đại Pháp.
Tôi tên là Nguyễn Thị Nhài, năm nay 65 tuổi, ở TP. Bắc Ninh. Trước đây tôi là Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, hiện đã về hưu. Trong quá trình công tác tôi cũng mắc phải một số bệnh, nhưng nặng nhất là bệnh đau đầu, cứ trái gió trở trời là lại bị đau đầu, chóng mặt; tuổi càng cao thì bệnh càng nặng.
Năm 2003, bệnh đau đầu của tôi trở nặng và gây ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác, làm tôi bị bệnh thiên đầu thống (glocom), và tôi đã phải phẫu thuật cả 2 mắt. Vì tôi làm nghề dạy học nên thường xuyên phải tiếp xúc với máy tính để soạn giáo án, nó khiến mắt tôi ngày càng kém đi.
Lúc tôi về hưu (năm 2015) thì bệnh đau đầu của tôi lại càng nghiêm trọng hơn, cứ 1, 2 tháng tôi lại phải truyền nước một lần, dùng các loại thuốc để bổ trợ cho não. Mắt của tôi thì ngày càng yếu, xem ti vi nhìn không được rõ; nếu dùng điện thoại thì tôi chỉ nhìn được 5, 10 phút là đã không chịu được rồi, vì sóng điện từ của điện thoại phát ra làm cho tôi chóng mặt, đau đầu.
Tôi đã đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để điều trị nhưng không có hiệu quả. Tôi cũng đi chùa, đi đền, cầu khấn rất nhiều nơi, mong có được sức khỏe, nhưng cuối cùng cũng không có cải biến gì.
Tháng 8/2016, cô hàng xóm thấy tôi không được khỏe nên mới giới thiệu cho tôi Pháp môn Pháp Luân Đại pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), nói tập luyện 5 bài công pháp rất tốt cho sức khỏe, tôi cũng thử tập xem sao. Nhưng vì lúc đó tôi chỉ tập công mà không đọc Kinh sách nên cũng không biết đây là môn tu luyện, vậy nên tập thấy cũng không có cải biến gì nhiều.
Đến đầu năm 2017, tôi đi chúc Tết thì gặp một cô bạn, bạn ấy nói chị gái của bạn cũng đang tập Pháp Luân Công, và giới thiệu cho tôi đến gặp chị gái của bạn ấy.
Nhờ được chị gái của cô bạn chia sẻ nên tôi mới biết được rằng Pháp Luân Công không phải là môn tập khỏe người bình thường mà là một môn tu luyện; ngoài việc tập 5 bài công pháp ra thì còn có Kinh sách để học, trong sách dạy người ta tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn. Bạn cũng giới thiệu cho tôi điểm học Pháp, luyện công ở khu vực thành phố, từ đó tôi mới chính thức bước vào tu luyện.
Và thật kỳ diệu, vừa đọc sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp) để tu tâm tính, vừa luyện 5 bài công pháp, mà chỉ khoảng 2 tháng sau thì các triệu chứng đau đầu của tôi đã biến mất. Trước kia ra nắng một chút là tôi đã chóng mặt, đau đầu rồi, nay tôi có thể đi thoải mái mà không vấn đề gì. Tôi ngủ cũng sâu giấc hơn, không bị thức giấc giữa đêm nữa.
Sức khỏe của tôi dần tốt lên, và đôi mắt của tôi cũng dần dần hồi phục, tôi không bị khó chịu khi xem ti vi hay nhìn điện thoại nữa.
Trước đây tôi đi chùa cầu sức khỏe, nhưng mà không được. Còn tu môn này thì tôi thấy chẳng phải cầu gì cả, chỉ cần hành xử theo Chân Thiện Nhẫn, tu tâm tính, bỏ những tật xấu, những chấp trước của mình đi, làm việc gì cũng nghĩ cho người khác, khoan dung độ lượng, không có tranh đấu hay thù hận gì với ai cả, nếu có vấn đề gì xảy ra thì mình luôn nhường nhịn; tôi thấy khi mình thực hiện được những điều như trong sách dạy, thì tự nhiên cái tâm của mình nó được thanh thản, và cơ thể mình tự nhiên mà được tịnh hóa và khỏe lên.
Trước kia hầu như ngày nào tôi cũng phải dùng thuốc, nhưng đến nay tôi tu luyện cũng được gần 8 năm rồi, thì tôi không cần phải dùng một loại thuốc nào cả.
Trong sách Sư phụ Lý cũng có dạy rằng một người tu luyện thì người trong gia đình cũng được hưởng lợi ích. Chồng tôi năm ngoái có triệu chứng bị tai biến, mồm méo, tay chân run, đưa vào bệnh viện thì bác sĩ kết luận là tai biến của chồng tôi đã đi vào trung tâm thần kinh của đại não, nên khó có khả năng hồi phục và sẽ bị liệt toàn thân.
Trong thời gian điều trị ở bệnh viện, tôi chia sẻ với chồng rằng cứ thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo”, tâm thành thì ắt sẽ linh, chồng tôi cũng làm theo. Sau 20 ngày điều trị ở bệnh viện và trở về nhà thì chồng tôi dần trở lại bình thường, và không có triệu chứng bệnh tật gì cả. Tôi tin rằng chồng tôi đã được hưởng lợi ích từ Đại Pháp.
Tôi nghĩ, ở tuổi này của tôi thì sức khỏe vô cùng trân quý, không những tốt cho mình mà còn tốt cho con cái trong gia đình, không phải lo lắng cho bố mẹ khi tuổi về già. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi đắc được Pháp Luân Đại Pháp.
Nếu có ai muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 0987 293 058.
(Thùy Linh, Chân Chân ghi lại theo lời kể của nhân vật.)