Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn, Nhân vật

Nhờ học Đại Pháp, tôi đã biết nhìn lại bản thân khi người khác góp ý

18/08/26, 14:53

Trước đây tôi rất nóng tính, ai nói đụng đến tôi là tôi rất dễ tức giận, nhưng học Đại Pháp rồi thì tôi đã biết nhìn lại bản thân mình khi người khác góp ý.

Tôi là Nguyễn Thị Khánh, sinh năm 1965, quê ở Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Hiện tại tôi làm giúp việc theo giờ ở Quận 7, Sài Gòn.

Trước đây tôi cũng nhiều bệnh, sức khỏe kém lắm. Tôi bị đau bao tử, đau mạch vành. Hồi đó tôi chẳng biết đau mạch vành là gì, chỉ thấy nó hay làm mình mệt. Những lúc làm nhiều quá là đầu óc tôi mất bình tĩnh. Có lần đi khám bác sĩ còn nói tôi bị nhiễm trùng máu. 

Người tôi đau khắp nơi, đau đến mức chẳng biết mình đau bệnh gì nữa. Uống thuốc vào thì còn đỡ, hết thuốc là lại đau. Ban đêm thì hay lên cơn sốt. Có bữa sốt đến mức tôi đã nghĩ chắc mình chết luôn trong phòng. Khi ấy tôi phải uống một lúc bốn viên thuốc hạ sốt thì mới đỡ. Những bệnh viện lớn, nổi tiếng ở thành phố hầu như tôi đều đã đi qua, cũng rất tốn kém, nhưng bệnh thì cứ tái đi tái lại.

Hồi năm 2013, buổi sáng tôi đi bộ ra ngoài hay thấy có một cô đứng tập một cái gì đó, lúc đó tôi chưa biết là Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Nhìn thế tay của cô ấy rất đẹp, tôi thấy trang nghiêm lạ thường, giống như thế tay của Phật vậy. Tôi đi qua đi lại nhiều lần, trong lòng tò mò, nhưng cứ ngại ngùng, mắc cỡ nên không dám đến gần để hỏi. 

Ngày xưa tôi có hai người bạn rất thân, cũng đi làm giúp việc như tôi, cả hai đều đau bao tử rất nặng, thường xuyên phải ra vào bệnh viện. Cô bạn ấy mới bảo tôi: “Chị ơi, ở dưới đây có người đưa cho một quyển sách về đọc, mà em về đọc thấy ngủ ngon lắm. Chị có tham gia không?” Tôi nói đi thì đi, thế là hai chị em rủ nhau đi. Đến đó rồi tôi mới biết thì ra chính là môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; và tôi đã được hướng dẫn luyện công, học Pháp (đọc Kinh sách Đại Pháp) từ đó.

Nhờ học Đại Pháp, tôi đã biết nhìn lại bản thân khi người khác góp ý
Cô Khánh đang đọc sách Chuyển Pháp Luân (ảnh: Nguyện Ước)

Thời xưa chiến tranh tôi không được đi học, đến khi hòa bình thì tôi cũng đã lớn tuổi, nên chỉ đi học được 2 năm rồi nghỉ, chữ nghĩa cũng rơi rụng nhiều, không còn nhớ được bao nhiêu. Vì vậy khi mới đọc sách Chuyển Pháp Luân, có nhiều chữ khó tôi không đọc được, phải nhờ một học viên là giáo viên hướng dẫn, chỉ cho tôi từng chữ, đánh vần dần dần rồi cũng đọc được tốt. Khi đọc hết quyển sách thì tôi mới ngộ ra Đại Pháp chính là Phật Pháp, từ lúc ấy tôi mới chính thức bước vào con đường tu luyện. 

Trước đây, người ta nói một câu thì tôi nói lại hai câu, còn tu rồi thì tôi nhẫn nhịn, không nói lại nữa. Tôi tập hướng nội, tự nhìn lại mình, xem mình làm như vậy có đúng không, có sai chỗ nào không, nói vậy có làm tổn thương ai không. Nếu thấy mình sai, thấy làm ảnh hưởng tới người khác, thì tôi xin lỗi.

Ngày xưa đi làm công, chủ nhà nói nặng là tôi tức giận ngay; còn khi đã tu Đại Pháp rồi thì tôi cố gắng nhìn lại bản thân mình, tự nhắc mình phải nghĩ cho người khác, phải làm chu đáo hơn một chút. Cứ hành xử theo Chân Thiện Nhẫn, tôi thấy mọi thứ đều cải thiện rất tốt. 

Nhờ học Đại Pháp, tôi đã biết nhìn lại bản thân khi người khác góp ý
Cô Khánh cùng các học viên luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh: Nguyện Ước)

Tôi cứ chú trọng sửa đổi tâm tính như vậy, kết hợp với luyện 5 bài công pháp, mà chỉ sau 1 năm, các bệnh của tôi cứ dần khỏi hết lúc nào mà tôi không hay, không bị tái đi tái lại nữa. Hiện giờ tôi đã 62 tuổi mà vẫn còn chạy xe đi làm giúp việc theo giờ. Có được sức khỏe như thế này cũng là nhờ đắc Pháp tu luyện.

Lúc tôi tu luyện, gia đình phản đối rất nhiều, nói Pháp Luân Công là của Trung Quốc.  Nhưng lúc đó tôi nghĩ đây là Phật Pháp, đâu có gì sai, nên tôi vẫn tu. Tôi sống độc thân, ở với người em út. Chị em trong nhà ngày xưa thấy tôi dữ dằn, nóng tính, quát tháo suốt. Nhưng sau này thấy tâm tính tôi thay đổi nhiều, nên gia đình dần dần cũng hiểu ra Pháp Luân Công rất tốt.

Đối với tôi, có cơ duyên được tu luyện Đại Pháp là điều may mắn nhất của cuộc đời tôi. Tôi mong những ai đọc được bài chia sẻ của tôi thì cũng thử tìm hiểu về Pháp môn này.

————————————

Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org

x