Văn hóa truyền thống

Mồng 7 Tết: Ngày “Nhân Nhật” – Ngày mà Con Người được tạo ra

23/02/26, 14:40
Mồng 7 Tết: Ngày "Nhân Nhật" - Ngày mà Con Người được tạo ra
"Nhân Nhật" - Ngày Nữ Oa tạo ra con người (ảnh minh họa: The Epoch Times)

Trong một thế giới luôn hối thúc phải tiến nhanh hơn, kiếm nhiều hơn, đạt cao hơn, “Nhân Nhật” là một khoảng dừng nhẹ, nhắc rằng được sống đã là một phép màu thầm lặng.

Mồng 7 tháng Giêng, theo truyền thuyết phương Đông, Nữ Oa tạo ra lục súc vào ngày thứ 1 đến ngày thứ 6, sau đó ngày thứ 7 tạo ra con người. Con người không phải là một sự tình cờ tiến hoá như chúng ta luôn tự rao giảng. Con người là một khởi nguyên thiêng liêng do Thần tạo ra và có mục đích rõ ràng.

Ngày đầu là Gà, báo hiệu bình minh và nhịp khởi đầu. Ngày thứ hai là Chó, biểu tượng của trung thành và tình nghĩa. Ngày thứ ba là Heo, gợi nhắc đến sự sung túc đủ đầy. Ngày thứ tư là Dê, tượng trưng cho bình an và sự thức tỉnh trong tâm. Ngày thứ năm là Trâu, đại diện cho chăm chỉ và mùa màng bội thu. Ngày thứ sáu là Ngựa, biểu tượng của tốc độ, hành động và thành tựu. Và đến ngày thứ bảy, Nữ Oa – Nữ Thần Sáng Thế, đã tạo ra con người.

Trong huyền học phương Đông, vũ trụ vận hành qua Tam Tài: Thiên, Địa, Nhân. Thiên cho thời. Địa cho thế. Nhưng chỉ khi có Nhân, mọi thứ mới thực sự chuyển hóa thành câu chuyện đời sống.

Nhân là chiếc cầu nối giữa thiên thời và hiện thực. Nhân có thể quyết định vận mệnh được kích hoạt hay bị bỏ lỡ. Vì vậy Nhân Nhật không chỉ là “Ngày sinh của nhân loại”, nó là ngày nhắc ta nhớ mình đang sống với tư cách một con người, và thực hiện những sự việc đã được giao phó.

Trước khi có tài lộc, phải có sự sống. Trước khi có thành tựu, phải có thân thể khỏe mạnh. Trước khi có danh vị, phải có những mối quan hệ giữa ta với đời.

Ngày này người ta khuyên tránh tranh cãi, tránh trách phạt. Trẻ nhỏ được bao dung hơn. Người bề trên được nhắc phải thấu hiểu bề dưới. Bởi vì khi quyền lực thiếu nhân tính, nó trở thành lợi ích cá nhân. Khi thành công mà thiếu lòng người, nó trở thành cô độc.

Ở nhiều nơi, người ta quây quần tung cao đĩa Yu Sheng. Yu Sheng (魚生) là món gỏi cá sống, thường là cá hồi thái mỏng trộn cùng rau củ thái sợi, rưới sốt ngọt và dầu mè. Mọi người cùng dùng đũa trộn và tung cao nguyên liệu, vừa tung vừa hô lớn lời chúc tốt lành. 

Chữ “ngư” (魚) đồng âm với “dư” (餘), là dư dả. Chữ “sinh” (生) là sinh trưởng, phát triển. Vì vậy Yu Sheng mang ý nghĩa “dư dả thăng tiến”, tài lộc và sinh khí cùng đi lên. Tung càng cao, người ta tin rằng vận khí càng vượng.

Nhưng suy cho cùng, món ăn chỉ là biểu tượng. Điều quan trọng là ta có đang thực sự ăn mừng sự sống của mình không. 

Lần cuối cùng bạn vui chỉ vì mình còn khỏe là khi nào?
Lần cuối cùng bạn biết ơn vì còn được gặp người thân là khi nào?
Lần cuối cùng bạn thở một hơi sâu và thấy mình đang hiện hữu trọn vẹn là khi nào?

Trong một thế giới luôn hối thúc phải tiến nhanh hơn, kiếm nhiều hơn, đạt cao hơn, Nhân Nhật là một khoảng dừng nhẹ. Nhắc rằng được sống đã là một phép màu thầm lặng.

Có một câu chúc rất đẹp cho ngày này:

“人人平安” – Nhân nhân bình an, nghĩa là người người bình an.

“人財兩旺” – Nhân tài lưỡng vượng, nghĩa là con người và tiền tài đều thịnh vượng.

Hoặc giản dị: “步步高升” – Bộ bộ cao thăng, nghĩa là từng bước thăng tiến.

Nhưng thăng tiến lớn nhất của đời người không phải là chức danh. Mà là trưởng thành trong nhân tính, chính là tu tâm dưỡng tính.

x