Nhiều bậc cha mẹ Mỹ muốn con cái họ tìm lại phong cách chơi vô tư, không điện thoại di động và độc lập mà họ đã trải qua khi còn nhỏ, họ muốn quay lại với cách nuôi dạy con truyền thống.
Tại một vùng ngoại ô ở New Jersey, tiếng ồn ào hỗn loạn phát ra từ khung leo trèo trong sân chơi đã nói lên tất cả.
Một vài bé gái đu đưa trên xà ngang, tay cầm búp bê, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Một nhóm trẻ em khác đang vẽ Poseidon và Hades từ thần thoại Hy Lạp bằng phấn trên sân bóng rổ nhựa đường, trong khi một vài bé trai đang chơi một trận bóng đá ngẫu hứng.
Tờ USA Today đưa tin, Holly Moscatiello, một bà mẹ thế hệ millennials (còn gọi là thế hệ Y, bao gồm những người sinh ra từ năm 1981 đến 1996) và là người sáng lập The Balance Project (Dự án Cân bằng), một tổ chức phi lợi nhuận giúp trẻ em cân bằng giữa tính tự lập và sử dụng công nghệ có trách nhiệm, cho biết: “Chúng ta có cơ hội quan sát hậu quả của việc sử dụng công nghệ quá mức. Giờ đây, chúng ta có cơ hội lùi lại một bước, và chúng ta đang làm điều đó”.
Nhà tâm lý học Jonathan Haidt đã ủng hộ sự thay đổi này trong nhiều năm. Ông đã trình bày chi tiết về điều này trong cuốn sách của mình, “Thế hệ Lo lắng” (The Anxious Generation), và ủng hộ việc hạn chế sử dụng điện thoại thông minh ở trẻ em dưới 14 tuổi.
Hiện có hơn 100 chi nhánh của Dự án Cân bằng trên khắp Hoa Kỳ, chủ yếu do các bà mẹ thế hệ millennials điều hành. Nhà tâm lý học Haidt tin rằng nhóm này đang thúc đẩy “phong trào trẻ em không dùng điện thoại thông minh”. Trang web của ông Haidt liệt kê hơn 50 tổ chức đồng hành cùng các nguyên tắc của dự án.
Trước năm ngoái, nhiều bậc cha mẹ đã cam chịu chấp nhận thực tế rằng con cái họ cuối cùng sẽ nghiện điện thoại thông minh. Dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy hơn một nửa số cha mẹ có con từ 12 tuổi trở xuống cho biết con họ sử dụng điện thoại thông minh theo một cách nào đó; đối với trẻ em dưới 2 tuổi, con số này là khoảng 40%. Trong số thanh thiếu niên, gần một nửa cho biết chúng thường xuyên trực tuyến.
Ông Haidt, hợp tác với ông Harris Poll, đã tiến hành một cuộc khảo sát đối với trẻ em từ 8 đến 12 tuổi. Cuộc khảo sát cho thấy hầu hết trẻ em được khảo sát không thể ra ngoài một mình mà không có sự giám sát của người lớn, và hơn một phần tư số trẻ em này không thể chơi một mình trong sân trước nhà mình.
Một người cha chia sẻ: “Tôi nhớ tuổi thơ khi bố mẹ chỉ nói: ‘Được rồi, về ăn tối nhé.’ Thật đơn giản. Bạn ra ngoài chơi, và khi trời tối, bạn biết đã đến lúc phải về nhà”.
Ông Haidt tin rằng điều này một phần là do “cơn hoảng loạn đạo đức” bắt đầu ở Hoa Kỳ vào những năm 1980. Nỗi lo lắng quá mức của cha mẹ về nạn bắt cóc và buôn bán tình dục, cùng với sự thiếu tin tưởng vào hàng xóm, đã khiến trẻ em ít có thời gian vui chơi tự nhiên.
Tính đến tháng 11, 36 tiểu bang và Washington, D.C. đã ban hành các chính sách liên quan đến việc sử dụng điện thoại di động trong trường học cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12. Hơn nữa, hơn 130.000 cha mẹ trên toàn nước Mỹ đã ký cam kết “Chờ đến lớp 8”, hứa sẽ không cho con cái sử dụng điện thoại thông minh cho đến ít nhất là lớp 8.