Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn, Nhân vật

Bác sĩ tu Đại Pháp: ‘Tôi như có chìa khóa vạn năng để hóa giải mâu thuẫn’

16/05/25, 15:21
Bác sĩ tu Đại Pháp: ‘Tôi như có chìa khóa vạn năng để hóa giải mâu thuẫn’
Bác sĩ Sản Phụ khoa Hoàng Thị Linh (ảnh nhân vật cung cấp)

Trong cuộc sống và công việc, khi chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn để hành xử, tôi thấy mình như có trong tay chìa khóa vạn năng để hóa giải mọi khổ nạn và xung đột.

Hai chị gái của tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) từ trước và giới thiệu cho tôi. Trong đó có một chị bị thoát vị cột sống rất nặng, không đi lại được, đã có lịch mổ; nhưng chị tu luyện được 1 năm thì bệnh cũng khỏi. 

Vì là bác sĩ nên tôi cũng luôn đặt câu hỏi vì sao chỉ tập những động tác đơn giản như vậy mà có thể khỏi được bệnh, hai chị giải thích cặn kẽ cho tôi, nói rằng phải tu luyện tâm tính chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, khi tâm tính thay đổi trở nên tốt hơn thì mới được Sư phụ Đại Pháp tịnh hóa thân thể cho. Tôi nghe thấy cũng hợp lý nên quyết định học thử xem sao, đó là vào tháng 4/2021.

Tuy nhiên tôi chủ yếu là luyện 5 bài công pháp, còn nghe Sư phụ giảng thì tôi không hiểu lắm, đọc sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp) thì chưa lần nào đọc hết 1 bài giảng, nên tôi tập mà không thấy có cải biến gì nhiều.    

Thời gian đó, cuộc sống của tôi có rất nhiều chuyện phiền phức, những mâu thuẫn nơi công tác gây tổn thương tinh thần cho tôi, nhiều lúc tôi gục ngã, chán nản, bi quan, mang đầy tâm oán hận trong lòng mà không biết làm cách nào để vượt qua. Tôi ngừng tu Đại Pháp và đi tìm hiểu một số kiến thức khác xem có giúp ích gì được cho tôi không.

Hơn 1 năm như thế, những mâu thuẫn xung quanh tôi càng thêm gay gắt, tôi bỗng nhớ lại những lời giảng trong sách Chuyển Pháp Luân mà tôi đã đọc được, tôi thấy mình cần phải hướng nội, nhìn vào bên trong, tìm lỗi ở bản thân chứ không phải cứ đi đổ lỗi cho người khác. Trước đây, tất cả các vấn đề đến với tôi thì tôi đều hướng ngoại mà tìm, tôi đổ lỗi cho cả thế giới, tôi cho rằng mình đúng hết, còn người khác là sai. Vậy nên tôi quyết định tu luyện Đại Pháp trở lại. 

Lần này tôi tập trung đọc sách nhiều hơn, và dường như cũng được Sư phụ an bài, tôi được rất nhiều học viên nhiệt tình giúp đỡ và chia sẻ. Trước đây tôi bị bệnh tim, hẹp động mạch vành, gây thiếu máu trầm trọng, làm tôi mất ngủ, tâm trí rối bời, đôi lúc cảm thấy mình như bị trầm cảm; vậy mà thật kỳ diệu, chỉ sau một thời gian ngắn thực tu, triệu chứng bệnh tim này đã biến mất.

Bác sĩ tu Đại Pháp: ‘Tôi như có chìa khóa vạn năng để hóa giải mâu thuẫn’
Sách Chuyển Pháp Luân (ảnh: FB)

Tôi cũng đã hóa giải được mâu thuẫn nơi công tác. Lần đó tôi lại được điều chuyển về khoa cũ – nơi mà trước đây tôi có rất nhiều mâu thuẫn, tôi nghĩ lại chuyện quá khứ và không muốn đối diện nên tôi định xin nghỉ. Nhưng hôm đó về nhà tự nhiên tôi như nghe thấy tiếng nói nhỏ trong đầu rằng: “Chỗ này nhiều mâu thuẫn thì cần vào để tu luyện, chỗ tu luyện tốt như thế sao lại xin nghỉ việc!”

Tôi giật mình và nghĩ: “Chắc là Sư phụ nhắc nhở mình rồi, mình làm như thế là chạy trốn, thế đâu có gọi là tu luyện”. Thế là tôi đồng ý quay trở lại khoa cũ để làm việc. Lần này tôi quyết tâm thay đổi, làm cái gì cũng làm thật tâm, chân chính, và cố gắng hướng nội để chỉ tìm lỗi của bản thân. Nhờ vậy mà tự nhiên tâm tôi cũng thoải mái, lúc nào cũng vui vẻ, hòa nhã với đồng nghiệp. Mọi người thấy tôi thay đổi nên cũng thay đổi cách đối đãi với tôi; những mâu thuẫn trong quá khứ dường như đã được hóa giải hết.           

Bác sĩ tu Đại Pháp: ‘Tôi như có chìa khóa vạn năng để hóa giải mâu thuẫn’
Bác sĩ Linh đang khám cho bệnh nhân (ảnh nhân vật cung cấp)

Đại Pháp đã giúp tôi hiểu được ý nghĩa của cuộc đời và chỉ cho tôi con đường trở về với chân ngã của mình. Khi tôi tuân theo các bài giảng, hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống và công việc, hướng nội khi gặp vấn đề, thì giống như tôi có trong tay chiếc chìa khóa vạn năng, mọi khổ nạn và xung đột của tôi đều được giải quyết. Tâm trí tôi trở nên rộng mở hơn, gia đình tôi hòa thuận hơn. Tu luyện đã khai mở trí huệ của tôi, cho phép tôi làm việc hiệu quả hơn.

Nếu có ai muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 0931 459 268, tôi là Hoàng Thị Linh (sinh năm 1969), ở Gia Bình, Bắc Ninh.

(Thùy Linh, Chân Chân ghi lại theo lời kể của nhân vật.)

x