Một vụ tai nạn ly kỳ tại Đài Loan, phải chăng có liên quan đến lời thề độc?

Vì muốn mau chóng thoát khỏi tình cảnh khó khăn, một người đàn ông đã lập lời thề độc; cuối cùng ông đã đạt được mong muốn nhưng lại mất đi người con trai duy nhất.
Vào tháng 11 năm 2003, truyền thông Đài Loan rầm rộ đưa tin về một vụ tai nạn kỳ lạ: Một nam sinh trung học họ Trương bị chính chiếc xe sang của gia đình cán qua một cách thảm thương. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng em đã không qua khỏi.
Khi mọi người đang tiếc thương cho cái chết của chàng trai trẻ, thì những trích xuất từ video giám sát đã ngay lập tức gây chấn động mạng xã hội.
Mặc dù sự việc đã xảy ra từ nhiều năm trước, nhưng đến nay vẫn có không ít phương tiện truyền thông tiếp tục đưa tin dưới góc nhìn huyền bí. Một vụ tai nạn xe sao lại có thể liên quan đến hiện tượng siêu nhiên được chứ? Câu chuyện này phải kể từ việc cha của chàng trai từng đi cúng bái tại một ngôi miếu âm (một loại miếu thờ những linh hồn lang thang theo tín ngưỡng dân gian ở Đài Loan).
Vì nóng lòng thoát khỏi khó khăn mà lễ bái miếu âm, phát lời thề độc
Vào năm 2003, tại Chương Hóa, Đài Loan, một nông dân trồng hoa họ Trương đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi một trận bão lớn, khiến toàn bộ nông trại của ông bị phá hủy, dẫn đến phá sản.
Người xưa có câu: “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.” Sau thiên tai, hàng loạt tai ương tiếp tục ập đến gia đình họ Trương. Các chủ nợ và nhà cung cấp lần lượt kéo đến đòi tiền. Không thể xoay xở, ông bị thúc ép mỗi ngày, rơi vào khủng hoảng. Trong cảnh túng quẫn không lối thoát, ông thậm chí từng có ý định tự vẫn.
Đúng lúc này, có người bạn đã gợi ý ông nên đi lễ ở miếu âm, nói rằng miếu âm đều rất linh thiêng, biết đâu nhờ đó có thể thay đổi cuộc đời.

Khi con người bị dồn vào bước đường cùng, dường như không còn biết sợ là gì, cũng không còn kiêng kỵ điều gì nữa. Vì muốn mau chóng thoát khỏi khó khăn, ông Trương không có thời gian để cân nhắc đến bất kỳ hậu quả nào, chỉ miễn sao có thể kiếm được tiền là được.
Ông Trương lập tức chạy tới miếu âm lễ bái, vừa cúng vừa thề thốt: “Chỉ xin giúp tôi phục hồi chuyện làm ăn trong nửa năm, tôi sẵn sàng chịu mọi giá!” Lời thề này quả thực rất nặng, chỉ cần có thể phục hồi kinh tế mà sẵn sàng trả bất cứ giá nào.
Một vị sư đang thắp hương bên cạnh nghe ông Trương nói như vậy, lập tức kinh hãi, vội đến khuyên ông đừng thề độc như vậy. Nhưng ông Trương nóng lòng muốn thoát khỏi khó khăn, chẳng có thời gian để quan tâm đến những thứ khác. Vị sư ấy đành lắc đầu bất lực rồi rời đi.
Sau khi ông Trương lễ bái xong và trở về nhà, đêm hôm đó, thật bất ngờ, ông mơ thấy một dãy số và thậm chí nhớ từng con số một cách rất rõ ràng: 11, 03, 22, 41, 47, 48.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, ông liền đi mua vé số. Kết quả, ông thật sự đã trúng giải lớn – khoảng hơn 50 triệu Đài tệ. Không ngờ chỉ nằm mơ lại có thể trúng được giải lớn, phát đại tài. Ông Trương vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi khốn cảnh, một bước đổi đời.
Sau khi trả hết nợ, ông vẫn còn dư dả; không chỉ cải thiện điều kiện vật chất của gia đình mà còn mua được một chiếc xe sang. Chính lúc mà mọi người đều cho rằng vận may đã đến và mọi thứ thuận buồm xuôi gió, thì không lâu sau, một tai họa đã ập đến với nhà họ Trương.
Ông Trương có một người con trai duy nhất, lúc đó đang học lớp 12. Vào ngày 3 tháng 11 năm 2003, con trai ông lén lái chiếc xe sang ra ngoài chơi. Cậu ta đỗ xe tại một đoạn đường dốc, ngay khi xuống xe lấy đồ, chiếc xe hơi đột nhiên tự động trượt xuống. Thật đúng như gặp ma vậy! Rõ ràng chiếc xe đã tắt máy, kéo phanh, nhưng nó lại bất ngờ tự chuyển động. Cậu bé theo bản năng muốn dùng cơ thể chặn lại xe. Vậy là, cậu ta đành bất lực chứng kiến chiếc xe cán qua người mình.
Vụ tai nạn này thực sự khiến người ta khó tin. Sau khi con trai qua đời, ông Trương đau khổ cùng cực, không thể tin rằng con trai mình lại chết như vậy. Cơ quan cảnh sát đã trích xuất camera giám sát cho ông, giải thích với ông toàn bộ quá trình xảy ra vụ tai nạn.
Khi nhìn thấy thời gian hiển thị trên màn hình giám sát, ngay lập tức ông kinh ngạc không thốt lên lời, vì thời gian được hiển thị chính xác là: 2003/11/03 22:41:47(48); và nó hoàn toàn trùng khớp với chữ số trên tấm vé số mà ông đã thấy trong mơ -11 03 22 41 47 48.
Đến nay, giới truyền thông Đài Loan mỗi khi nói về những hiện tượng linh dị, vẫn thường đưa sự kiện này ra như một ví dụ thuyết phục để chứng minh rằng: Những điều mà khoa học hiện đại không thể giải thích không nhất định là không tồn tại.
Giao dịch với quỷ
Ngày nay, ở cả xã hội phương Đông và phương Tây, các tác phẩm điện ảnh và truyền hình cũng thường khai thác đề tài trừ ma huyền bí, trong đó có nhắc tới một chủ đề: “Giao dịch với quỷ” (Deal with the Devil). Giao dịch với quỷ, còn được gọi là hợp đồng quỷ hoặc giao dịch Faust.

Ở những không gian mà mắt người không nhìn thấy, không chỉ tồn tại những sinh mệnh cao tầng như Thần và Phật, mà còn có những linh hồn thấp kém hay ác linh như Satan, cáo, chồn, quỷ, rắn,…
Trong văn hóa tín ngưỡng phương Tây, các chính giáo truyền thống giải thích về vu thuật rằng, trong lúc con người ký kết giao dịch với quỷ sa tăng hoặc ác ma nào đó, con người phải dùng chính linh hồn của mình để đổi lấy ân huệ của ác quỷ. Trong những câu chuyện khác nhau, sự cám dỗ do ác quỷ cung cấp cũng khác nhau, thường là của cải, quyền lực, danh vọng hoặc sắc đẹp.
Một khi ký kết giao dịch với quỷ, điều đó có nghĩa là bạn đồng ý để quỷ nắm giữ linh hồn mình, nhằm đổi lấy danh vọng tiền tài mà bạn khao khát. Còn về mức độ của cái giá mà bạn phải trả cuối cùng, thì chỉ có quỷ mới biết.
Người nông dân trồng hoa đến bái miếu âm, chỉ vì nóng lòng muốn thoát khỏi khó khăn, lúc phát lời thề đã chẳng suy xét đến bất cứ thứ gì. Chắc ông cũng không ngờ tai họa lại đến nhanh và khốc liệt như vậy. Khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, làm sao có thể không đau thấu tâm can? Nhưng đó đã là cái giá cuối cùng chưa? Điều này cũng khó nói trước được.
Theo Sound of hope