Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn, Nghệ thuật

Có mẹ trong nhà

26/11/21, 11:12
Có mẹ trong nhà
Nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến và mẹ

Nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến sinh năm 1953, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1996). Hiện nay, bà là Phó Chủ tịch Hiệp hội tác giả phi hư cấu Việt Nam. Bà sớm được biết đến từ thập niên 80, 90 (thế kỷ 20) với tập thơ đầu tay mang tên “Lỡ một thì con gái”, được độc giả biết đến và yêu quý với chất thơ đầy nữ tính.

Có lẽ độc giả quen thuộc nhất với nhà thơ Lam Luyến qua những câu thơ trong bài “Gửi tình yêuđược cố nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc, thành bài “Khát vọng” nổi tiếng: “Ta đã gửi cho anh/Một con tim dào dạt/Và anh trả cho ta/Nỗi buồn đau tan nát”.

Hiện giờ nhà thơ Lam Luyến vẫn tiếp tục làm thơ tuy nhiên bà cho biết: “Bây giờ tôi phải tu cho những câu thơ mình viết ngày xưa. Ngày xưa tôi yêu hay ghét đều thái quá. Nay không còn như vậy. Ngày xưa chưa tu thấy cuộc đời bất công với mình. Bây giờ tu mới thấy chẳng có gì bất công cả”.

Dưới đây là một bài thơ mới sáng tác của nhà thơ Lam Luyến:

Có mẹ trong nhà

Mẹ già lưng mẹ cong cong
Gần một thế kỷ sống trong cõi đời
Vị lai của chị em tôi
Là chân khí của đất trời tạo nên

Mẹ tôi mau nhớ lâu quên
Là cô giáo hiền của cả bầy con
Năm đứa mất, bảy đứa còn
Nuôi con thắt bụng, nuôi con tảo tần

Có mẹ trong nhà; Đoàn thị loan luyến; Tác giả đoàn thị lam luyến
Đại gia đình nhà thơ Đàm Thị Lam Luyến

Mất con, mất của, mất chồng
Bao nhiêu thứ mất ở trong kiếp người
Trí nhớ như tuổi bảy mươi
Tính hỷ xả vẫn như thời xa xưa

Trung tuổi mẹ đã siêng chùa
Niệm Phật cả buổi vẫn chưa muốn về
Tín Phật, trong trẻo hồn quê
Cả đời giữ nếp, giữ lề nhà nông

Thơ của đoàn thị lam luyến; Khát vọng đoàn thị lam luyến; Nhà thơ đoàn thị lam luyến
Bà Nguyễn Thị Lý, 97 tuổi – mẹ của nhà thơ Lam Luyến

Từ ngày luyện Pháp Luân Công
Lưng mẹ bớt còng, má mẹ hây hây
Giúp con, giúp cháu sang Tây
Gửi tiền tiết kiệm về xây cửa nhà

Hồng phúc từ mẹ lan xa
Có mẹ trong nhà mọi sự bình yên!


x