Sinh ra và lớn lên ở miền Bắc Việt Nam, cách đây 20 năm cô Huyền nhập cư vào Úc với mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình. Giống như bao người mới nhập cư khác, cô đã phải làm việc rất vất vả để nuôi dạy 4 người con của mình. Sau 10 năm làm việc chăm chỉ, cuộc sống của gia đình dần khấm khá; nhưng đánh đối lại, bệnh tật nan y tìm đến và hành hạ cô với những cơn đau triền miên. Nhiều lần, cô Huyền đã nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời...Tuy nhiên, trời xanh luôn có an bài đối với những người lương thiện. Kính mời Quý vị lắng nghe chia sẻ của cô Huyền khi đã vượt qua bệnh hiểm nghèo với trải nghiệm kỳ diệu của Phật Pháp trên đất Úc.