Anh Đoàn Anh Tuấn (31 tuổi, sống tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ) từng là một người rất ham chơi, quậy phá, khi đã lập gia đình cũng không chăm lo cho vợ con, theo bạn bè xấu mà dính vào ma túy đá thời gian dài. Tuy vậy, thiện niệm trong anh vẫn chưa mất hết. Anh luôn trăn trở muốn làm điều tốt cho người khác, muốn thay đổi con người mình, chỉ là thứ chất gây nghiện này không dễ buông tha cho anh. Vào một đêm nhiều tâm trạng và khó ngủ, anh đã gặp được Đức Phật trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hình ảnh Đức Phật từ bi mỉm cười đã khiến anh thêm quyết tâm để làm lại cuộc đời.