Đây là chia sẻ của bà Osnat Gad - 73 tuổi, sống tại Long Island, Mỹ nhờ niệm 9 chữ chân ngôn thoát khỏi Covid-19.

"Tôi mắc phải dịch viêm phổi Vũ Hán. Thuộc nhóm người cao tuổi có bệnh mãn tính khả năng tử vong cao, Tôi có tiền sử ung thư, rồi còn bị bệnh tim... Hệ miễn dịch cũng có vấn đề và tôi đã 73 tuổi. Có thể nói tôi nằm trong danh sách chết chắc. Tôi rất yếu cũng không biết phải làm gì nữa. Tôi yếu dần đi và bạn Anna Lin gọi điện thoại cho tôi. Tháng 4/2020, Anna một người bạn của bà, là một học viên Pháp Luân Công Đã nói với bà hãy niệm ‘9 chữ chân ngôn':“Pháp Luân Đại Pháp hảo Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tôi không thở được lịm dần đi...Anna Lin nói hãy niệm thần chú 9 chữ này. Đương nhiên lúc đó tôi cảm thấy chẳng biết bạn này đang định làm cái gì. Nhưng sau đó thì tôi vẫn niệm. 3 ngày sau…

Anna gọi điện thoại và nói với tôi rằng giọng của tôi đã khác hẳn rồi... Tôi cảm thấy như lồng ngực của mình được mở ra và tràn đầy dưỡng khí. Sau khi thử niệm 4,5 lần thì tôi cảm thấy tôi có thể thở được... Tôi biết thật là kỳ diệu. Tôi không nghĩ rằng Thần chú chín chữ chân ngôn đó lại linh diệu như vậy. Lúc đó tôi niệm bởi vì tôi không có sự lựa chọn nào khác. Thế nhưng giờ sau ba tháng thì tôi nghĩ điều đó thực sự là thần kỳ.

Đầu tiên là niệm, rồi tôi bắt đầu tìm hiểu tập công, đọc sách. Rồi tôi bắt đầu tìm hiểu.Tôi thấy thật sự là kỳ diệu. Tôi cảm thấy năng lượng sống tràn trề.

Trước tôi không thể nào làm việc cả ngày như thế này. Ví dụ như ngày hôm nay tôi dậy từ lúc 6 giờ. Tôi lái xe ra khỏi nhà vào lúc 8 giờ. Đến thành phố chạy việc từ 11 giờ cho đến 2 giờ chiều chạy quanh 5 văn phòng để xử lý công việc. Rồi sau đó lại chạy xe về về đến đây. Bây giờ là mấy giờ rồi... 5 giờ rồi. Nếu mà trước đây thì chắc là tôi đã mệt tưởng chết rồi.