Cô Trần Thị Mười 64 tuổi ở phường Phú Thứ, quận cái Răng, Tp. Cần Thơ. Sinh ra khi Việt Nam đang trong chiến tranh với muôn vàn khó khăn. Cuộc đời cô thăng trầm vất vả từ nhỏ, do bệnh tật, bạn bè đố kị. Lớn lên, cô trải qua 2 lần đò, chịu muôn vàn khổ sở từ chồng và gia đình chồng, thêm vào đó là bệnh tật triền miên. Có những lúc tưởng như “một chân đã bước vào quan tài”, chỉ chờ chết. Nhưng may mắn lại mỉm cười với cô khi học được Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp hoặc Đại Pháp) - môn khí công cải biến cả thân và tâm…Cô Mười đã xúc động chia sẻ lại chặng đường đời lắm gian nan nhưng cũng thần kỳ của mình.