Một đám cưới luôn là điểm khởi đầu cho tình yêu đôi lứa đơm hoa kết trái, ai ai cũng mơ về mái ấm gia đình hạnh phúc rộn ràng tiếng nói cười trẻ thơ. Người phụ nữ sẽ thực hiện thiên chức làm mẹ và người đàn ông sẽ được làm cha, đó là điều quá đỗi bình thường trong một kiếp người. Nhưng sẽ có những đôi vợ chồng thiên chức được làm cha làm mẹ vẫn mãi chỉ là ước mơ xa xôi. Cuộc sống buồn tẻ nhiều áp lực, tình cảm vợ chồng dần nhạt phai xa cách, rồi dẫn đến những mâu thuẫn trượt dốc tình cảm trong gia đình. Có lẽ những chán trường trong cuộc sống lại càng làm người chồng vốn đã hay uống rượu lại càng chìm sâu trong men say. Còn bác gái vẫn còn nghẹn ngào khi nói về nỗi đau bị vu oan có quan hệ bất chính với nhiều người đàn ông, không khí gia đình lúc đó thực sự là ngột ngạt và căng thẳng, bao nhiêu tủi hổ buồn đau vây quanh.

...

Nhưng giờ đây, mỗi sáng sớm bên dòng sông quê êm ả, đôi vợ chồng già ấy thức dậy rất sớm. Họ cùng bên nhau tĩnh lặng, luyện những động tác nhẹ nhàng, thư thái của khí công. Khi mặt trời lên cao bằng con sào, vạn vật đã bừng sáng dưới nắng ban mai cũng là lúc đôi vợ chồng luyện công xong. Nét vui vẻ, an nhiên đọng trên khuôn mặt hai người, họ đã bỏ lại sau lưng những nỗi khổ, oán hận, tham sân si của cuộc đời.