Chú Nguyễn Bá Ngọc, một cựu chiến binh ở Nghệ An, là người siêng năng, cần cù; hết thời gian phục vụ trong quân đội khi về chú lại chịu khó làm kinh tế. Nhưng sức khỏe của chú ngày càng sa sút, bệnh tật liên tiếp kéo đến, bệnh này chưa hết thì bệnh khác đã lại phát sinh. Có lẽ chú Ngọc đã phải gắn với thuốc thang cho đến cuối đời nếu như không may mắn biết đến Pháp Luân Công, một môn tu luyện của Phật Gia.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi luyện Pháp Luân Công, đề cao tâm tính và buông bớt tâm nóng giận, tình trạng sức khỏe của chú Ngọc đã được cải biến rõ rệt, bệnh tật dần dần được đẩy lùi.

Giờ chú không phải tốn tiền để chữa bệnh mà cơ thể lại khỏe mạnh. Qua video này, chú cũng có lời nhắn tới đồng đội xưa và những người hữu duyên khác.