Ban đầu tôi còn nửa tin nửa ngờ, nhưng khi cảm nhận được sự kỳ diệu của 9 chữ chân ngôn, tôi đã xuất ra tâm muốn tu luyện Đại Pháp.
Tôi tên là Đinh Thị Đào, năm nay 79 tuổi. Trước đây, tôi là y tá, thuộc sư đoàn 371, trung đoàn 274, C20. Chúng tôi đã tham gia những chiến trường ác liệt nhất của miền Trung. Năm 1966, khi tôi đang cấp cứu cho thương binh tại chiến trường Quảng Trị thì máy bay Mỹ bất ngờ ném bom. Những trận bom dữ dội, dày đặc, tôi nghe một tiếng nổ lớn và hầm đã bị sập; tôi bị đất đá, gỗ đè lên người. Phút giây đó, tôi đã không biết gì nữa. Đơn vị đưa tôi về vùng hậu cứ để chữa bệnh. Sau 1 tuần hôn mê, tôi đã may mắn thoát chết, nhưng từ đó, chứng đau đầu bám riết lấy tôi, hành hạ tôi đến khổ sở. Tôi thường xuyên bị đau đầu, cơn đau váng lên đến tận óc, quay cuồng, nhức nhối.
Về sau tôi còn mắc thêm nhiều bệnh khác như thoái hóa tất cả các đốt sống cổ và lưng, bệnh đại tràng, dạ dày, rồi tim mạch, huyết áp… Tôi như một tủ thuốc di động, đi đến đâu cũng cần có thuốc: thuốc giảm đau, thuốc điều trị, thuốc bổ… Tôi tiêm thuốc bổ thần kinh Cerebrolysin liên tục, nhưng được mấy tháng, hết thuốc lại đau.
Từ ngày tôi về hưu, sức khỏe lại càng kém hơn. Các con thường xuyên đưa tôi đi hết bệnh viện tỉnh đến bệnh viện tuyến trung ương nhưng bệnh tình cũng không thuyên giảm. Các con cứ phải thay nhau bóp đầu cho mẹ xuyên đêm. Bệnh tật của tôi làm ảnh hưởng nhiều đến thời gian của các con trai, con gái, con dâu.
Cảm nhận được sự kỳ diệu của 9 chữ chân ngôn
Gần nhà tôi có chị Hòa, là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), thấy sức khỏe tôi yếu, ốm đau thường xuyên, chị có sang chia sẻ về Đại Pháp và sự kỳ diệu của môn tu luyện này. Tôi nghe, cũng như nghe rất nhiều câu chuyện khác, nửa tin nửa ngờ về sự triển hiện thần kỳ đó.
Khoảng giữa năm 2020, chị Hòa sang chơi, tặng tôi cuốn sách “Sức khỏe là vàng”, dặn tôi đọc kỹ cuốn sách này, và nói: “Chị đọc cuốn sách này, để có thêm niềm tin về Thần Phật và sự ứng nghiệm. Chị có thể niệm 9 chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, càng niệm nhiều càng tốt. Chị cũng chẳng mất gì, những lúc khó khăn, chị cứ tín tâm niệm và thành kính tin vào Thần Phật nhé”.
Ra tết năm 2021, gia đình các con tổ chức chuyến đi du lịch các tỉnh phía Bắc bằng ô tô. Bản thân tôi say xe, đến mức, chỉ nhìn thấy ô tô là tôi đã cảm giác được trạng thái chông chênh ấy. Bình thường tôi sẽ không tham gia, nhưng các cháu thuyết phục nhiều quá, nên tôi đồng ý. Tôi nhớ đến 9 chữ chân ngôn, nên khi ngồi trên xe thì liên tục niệm. Lạ thay, trong suốt hành trình, tôi không hề có trạng thái say xe, tinh thần còn rất vui vẻ, dễ chịu. Tôi còn leo lên những bậc đá cao nhất của các ngôi chùa mà không thấy mệt mỏi.
Cảm nhận được trạng thái kỳ diệu này, tôi xuất ra nguyện vọng muốn tu luyện Đại Pháp. Chị Hòa đã giúp tôi mua cuốn sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp). Đọc xong, tôi càng cảm thấy thuyết phục, tôi nhờ chị Hòa hướng dẫn tôi tập các bài công pháp.
Sức khỏe cải biến
Đọc xong sách Chuyển Pháp Luân, tôi đọc sang các cuốn khác như: “Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải”, “Chuyển Pháp Luân 2”, rồi thì tôi đọc toàn bộ Kinh văn của Sư Phụ Lý Hồng Chí. Càng đọc tôi càng ngộ ra, tu luyện là phải nâng cao tâm tính, tâm tính cải biến rồi thì tự nhiên thân thể sẽ khỏe mạnh. Một điều kỳ lạ, trước đây, tôi bị đau hốc mắt, chỉ đọc một đoạn ngắn là mắt đã nhức mỏi. Nhưng đọc Kinh sách của Đại Pháp thì càng đọc mắt càng dễ chịu, không hề có cảm giác nhức nhối như trước đây.
Càng tu luyện, sức khỏe của tôi càng cải biến một cách kỳ diệu. Tôi hết hẳn chứng đau đầu, các chứng bệnh đau cột sống, đốt sống cổ kinh niên cũng hoàn toàn biến mất.
Tôi cũng thay đổi tâm tính theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Trước kia nếu có điều gì không vừa ý với người thân là tôi có thể nạt nộ to tiếng, giận dỗi, có lúc cơn giận kéo dài đến 2 – 3 ngày, nhưng giờ tôi đã hòa ái hơn. Những lúc tôi lỡ lớn tiếng với cháu, dù cháu mới học lớp 5, nhưng sau đó tôi cũng xin lỗi: “Bà đã không đúng, bà đã to tiếng với cháu. Bà xin lỗi cháu nhé!”
Trước con trai út của tôi không đồng tình khi thấy tôi tu luyện Đại Pháp, nhưng sau khi thấy sức khỏe và tâm tính của tôi thay đổi, cháu dần dần cũng cảm nhận được sự tốt đẹp của Đại Pháp và không ngăn cản tôi tu luyện nữa, cháu còn đưa đón tôi tham gia các buổi chia sẻ về tu luyện ở địa phương. Chị dâu tôi trước cũng hiểu chưa đúng về Đại Pháp, nhưng sau cũng nói với tôi rằng: “Nhờ Đại Pháp mà dạo này O khỏe hẳn ra đấy!”
Người thân cũng trải nghiệm được sự kỳ diệu của Đại Pháp
Khi tôi tu luyện, cháu gái học lớp 5 cũng thường xuyên ngồi bên cạnh nghe bà đọc Pháp (đọc Kinh sách Đại Pháp). Tôi cũng dặn cháu niệm 9 chữ chân ngôn: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!
Cháu kể với tôi: “Hôm cháu phải lên thuyết trình trước toàn trường, cháu hồi hộp quá bà ạ! Cháu cứ niệm 9 chữ bà dạy, vậy mà một lúc sau, tim cháu không còn đập mạnh và nhanh nữa, cháu nói được trôi chảy. Cháu còn được các thầy cô khen nữa bà ạ!”
Một buổi tối, lúc ấy hơn 23h, tôi bỗng nghe cháu gọi: “Bà ơi, cháu đau bụng quá!” Tôi giục: “Cháu đã niệm 9 chữ chân ngôn chưa?” Cháu tôi nói: “Cháu niệm mãi mà không đỡ bà ạ!”
Cháu vẫn đau bụng quằn quại. Tôi định bụng gọi mẹ cháu dậy để đưa cháu sang bệnh viện. Bỗng cháu bảo: “Bà ơi, cháu muốn đi vệ sinh quá!”. Rồi cháu ôm bụng đau dữ dội ra nhà vệ sinh.
Tôi nhìn cháu vừa đau vừa mệt, lò cò đi vào mà lo lắng. Bỗng 5 phút sau cháu bảo tôi: “Bà ơi, cháu đỡ rồi, cháu đi ngủ được rồi bà ạ.” Rồi cháu kể: “Lúc cháu đau quá, cháu kêu lên: ‘Sư phụ, cứu con với!’”, cháu nói 4-5 lần thì tự nhiên cơn đau giảm và dần dần dứt hẳn.
Đến nay, tôi đã tu luyện được gần 5 năm. Nhờ hồng ân Đại Pháp mà tôi được khỏe mạnh vô bệnh, tinh thần lúc nào cũng vui vẻ; mọi việc trong gia đình đều êm ấm, các cháu học hành giỏi giang, ngoan ngoãn.
Tôi để lại số điện thoại: 0335 570 614 và địa chỉ: xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, nếu có ai muốn giao lưu chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với tôi.
Nếu bạn quan tâm thì có thể vào trang web Falundafa.org, liên hệ với tình nguyện viên ở mục trang chủ của Pháp luân Đại Pháp là https://vn.falundafa.org hoặc https://hocphapluancong.com để được hướng dẫn chi tiết hơn về môn tu luyện này.
(Thủy Chi ghi lại theo lời kể của nhân vật.)

