Trước đây cả hai vợ chồng tôi đều đau bệnh nên không có làm lụng được nhiều; may nhờ biết đến Pháp Luân Công nên từ sức khỏe cho đến hoàn cảnh gia đình đều có cải biến lớn.
Tôi là Nguyễn Thị Lượng, năm nay 59 tuổi, ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Năm 2015, có cháu ở gần nhà tôi tu luyện môn Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và thấy rất tốt, nên mới giới thiệu cho mấy người trong xóm cùng tập. Tôi mới đầu cũng chưa biết gì, nhưng thấy tốt cho sức khỏe mà lại hoàn toàn miễn phí, nên tôi cũng tập thử cùng mọi người xem sao.
Trước đây tôi bị hắc võng mạc, mắt bên phải bị mờ, phải chữa hơn 6 tháng mới đỡ, nhưng vẫn phải uống thuốc định kỳ. Tu luyện một thời gian, tôi thấy mắt bên phải nó ra gỉ mắt rất hôi, nếu là trước đây thì tôi đã đi bệnh viện rồi. Nhưng tôi nghe các học viên chia sẻ đó là tôi đang được Sư phụ Đại Pháp tịnh hóa thân thể cho, nên tôi cũng cứ kệ thế mà tiếp tục tu luyện. Chỉ vài ngày sau thì nó hết; lúc này tôi thấy mắt sáng hơn, ban đầu đọc sách phải đeo kính, nhưng giờ không cần kính vẫn nhìn được bình thường.
Điều tôi ngạc nhiên hơn cả là hai cái đầu gối, trước đây tôi bị đau khớp, chỉ cần lội bùn là đầu gối và khớp ngón tay sưng lên, rất đau, không đi được. Nhưng sau 3 tháng tu luyện, tôi đi cắt lúa nhưng không thấy bị sao cả, gánh lúa thoải mái. Cắt xong lúa lại đến vụ sen, tôi lội xuống nước bình thường, cả vụ sen đó không bị đau đớn gì. Đại Pháp thực sự đã giúp tôi hồi phục sức khỏe.
Đọc sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp), sửa đổi tâm tính theo Chân Thiện Nhẫn, tôi cũng bất ngờ khi thấy mình có nhiều cải biến về tâm tính chỉ trong một thời gian ngắn. Nhà tôi có ao sen, khi bắt gặp người ăn trộm sen tôi cũng không la mắng, tôi chỉ nói nhỏ nhẹ là đừng lấy nữa thôi; nếu là trước đây thì nhất định tôi đã làm ầm lên rồi.
Từ khi tu luyện thì tính nết của tôi cũng ôn hòa hơn, cháu tôi còn thích tôi dạy học hơn cả mẹ của nó, cháu bảo: “Bà dạy con thì con còn thích, chứ mẹ dạy thì mẹ cứ mắng con”. Tôi cũng khuyên mẹ cháu nên nhẹ nhàng hơn.
Chỉ sau khoảng 1 tháng tu luyện và thấy có nhiều lợi ích, tôi đã giới thiệu Đại Pháp cho chồng tôi. Chồng tôi trước đây bị mắc rất nhiều bệnh, như thoái hóa đốt sống cổ, viêm phế quản mãn tính, lang ben toàn thân. Và nguy hiểm nhất là bệnh kén sán não, bệnh này khiến chồng tôi bị yếu nửa người và mất khả năng lao động. Bác sĩ bảo bệnh này phải uống thuốc suốt đời. Mỗi tháng phải ra bệnh viện Bạch Mai khám định kì một lần và lấy thuốc điều trị. Mỗi lần ra khám như vậy thì riêng tiền thuốc đã mất 2,5 triệu rồi. Vậy mà chỉ sau mấy tháng tu luyện, các bệnh của chồng tôi cứ dần khỏi hết, từ đó chồng tôi cũng không phải uống thuốc nữa.
Nhờ sức khỏe cải biến, chúng tôi lại có thể làm việc được nhiều hơn, kinh tế gia đình cũng ngày càng tốt hơn.
Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng liên hệ với các học viên có tên ở mục Liên lạc trên trang chủ vn.falundafa.org.
(Thùy Linh, Chân Chân ghi lại theo lời kể của nhân vật.)

