Site icon Nguyện Ước

Hồi phục sức khỏe nhờ Đại Pháp, U70 vẫn vác gần 10 tấn hàng mỗi ngày

Hồi phục sức khỏe nhờ Đại Pháp, U70 vẫn vác gần 10 tấn hàng mỗi ngày

Chú Cao đã bỏ được thói nghiện rượu nhờ tu luyện Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Trong đêm đau đớn vì vết mổ chưa lành, chú Cao đã cầu xin Sư phụ Đại Pháp giúp đỡ, và điều kỳ diệu đã xảy ra; kể từ đó chú tập trung vào tu luyện và nhanh chóng hồi phục được sức khỏe.

Trước đây chú Nguyễn Đăng Cao (sinh năm 1962, hiện ở tỉnh Đaklak) nghiện rượu rất nặng, ngày uống ba bữa, buổi sáng khi đi làm chú mang theo chai rượu 1,5 lít để uống thay nước, không có rượu là không thể làm việc được. Ngoài ra chú còn hút rất nhiều thuốc lá. Có thể do sinh hoạt như vậy mà năm 2021 chú bị loét dạ dày, phải mổ cắt 1/3 dạ dày. Mổ xong bác sĩ xét nghiệm lại thì phát hiện chú có tế bào ung thư, và nói chú phải xạ trị.

Chú thấy gia đình cũng không khá giả gì, mà bây giờ cũng đã có tuổi, hơn nữa xạ trị vậy chưa chắc là đã trị hết được bệnh ung thư, vậy nên chú quyết định không xạ trị mà về quê Vĩnh Yên thăm họ hàng một lần cuối, rồi sau có như thế nào thì chú chấp nhận ra đi.

Biết tình trạng bệnh tật của chú, em gái của chú đã khuyên chú tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), chú thấy môn này tốt nên đồng ý học. Được vài tháng thì chú trở lại vào Đắk Lắk. Do học chưa được chú tâm nên chú cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ thỉnh thoảng đọc sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp) và luyện công; vì vậy chú cũng không thấy có hiệu quả nhiều, bệnh tật của chú vẫn y nguyên, người chú mệt mỏi không làm được việc gì.

Khoảng 11 tháng sau chú lại bị đau bụng dữ dội và ngất xỉu, con chú chở chú đi viện cấp cứu. Bác sĩ khám thì phát hiện chú bị sỏi mật, phải mổ để lấy sỏi ra. Chú nằm viện một tuần thì về nhà. Vết mổ chưa lành vẫn rất đau, trong một đêm đau đớn không thể chịu được, chú tự nhiên nhớ đến Đại Pháp, và chú quyết định cầu xin Sư phụ Đại Pháp: “Con xin Sư phụ cứu lấy con, con hứa với Sư phụ là từ nay trở đi con sẽ chú tâm vào tu tập Pháp của Sư phụ”.

Thật kỳ diệu, khi vừa nói xong thì chú lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, những cơn đau giảm đi gần hết. Chú tin rằng Sư phụ Đại Pháp đã thực sự giúp chú.

Ngay ngày hôm sau, chú gọi điện cho em gái ở ngoài quê, nhờ gửi thêm Kinh sách của Đại Pháp vào để chú đọc, chú quyết tâm làm như lời đã hứa, tu luyện thật nghiêm túc; lúc này tín tâm của chú vào Đại Pháp đã tăng lên rất nhiều.

Chú bỏ ngay rượu bia thuốc lá và cũng không uống thêm bất kỳ một viên thuốc nào nữa. Khoảng 5 tháng sau, chỉ nhờ học Pháp (đọc Kinh sách Đại Pháp) và luyện 5 bài công pháp mà chú thấy mình đã hồi phục hoàn toàn, thậm chí còn khỏe hơn cả trước lúc bị bệnh.

Hàng ngày chú đi lái xe chở hàng cho khách, một mình chú bốc vác vận chuyển hàng, tính ra một ngày chú vác khoảng 10 tấn hàng mà không thấy có vấn đề gì. Con cái muốn chú nghỉ ngơi, nhưng chú thấy mình vẫn rất khỏe mạnh, vẫn có thể tự làm để sống được, không cần phụ thuộc vào ai.

Hàng ngày chú Cao vẫn vác khoảng 10 tấn hàng mà không vấn đề gì (ảnh nhân vật cung cấp)

Bây giờ chú cũng không suy nghĩ nhiều về tiền bạc nữa, chỉ cần làm đủ sống, hàng ngày tu luyện nâng cao tâm tính, sống chiểu theo Chân Thiện Nhẫn, thế là cũng đủ hạnh phúc rồi. Chú rất biết ơn Đại Pháp đã ban cho chú một cuộc đời mới!

Bạn đọc muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với chú Cao qua số điện thoại 0823 506 218.

Nếu bạn quan tâm thì có thể vào trang web Falundafa.org, liên hệ với tình nguyện viên ở mục trang chủ của Pháp luân Đại Pháp là https://vi.falundafa.org hoặc https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết hơn về môn tu luyện này.