Site icon Nguyện Ước

Được khỏe mạnh nhờ tu Đại Pháp, không ngừng lan tỏa điều tốt đẹp

Được khỏe mạnh nhờ tu Đại Pháp, không ngừng lan tỏa điều tốt đẹp

Vợ chồng cô Hoan và cháu gái đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Nhờ tu luyện Đại Pháp mà được khỏe mạnh nên vợ chồng cô Hoan không ngừng lan tỏa điều tốt đẹp này đến nhiều người hơn nữa, để ai cũng có thể được hưởng lợi ích từ Đại Pháp.

Mùa hè năm 2015, bệnh đau khớp của cô Hồ Thị Hoan (sinh năm 1967, ở Nghệ An) lại tái phát, khiến chân cô đau nhức, đi lại khó khăn. Đồng nghiệp của cô ở trường tiểu học thấy vậy mới khuyên cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và tặng cho cô một cuốn sách nhỏ giới thiệu về Đại Pháp tên là “Sức khỏe là vàng”. Cô đọc thì thấy rất nhiều người đã khỏi được bệnh nan y nhờ tu luyện Đại Pháp, cô nghĩ đây là một Pháp môn chữa bệnh khỏe người, chứ cũng chưa biết đó là một môn tu luyện của Phật gia. 

Cô bạn đồng nghiệp mua cho cô một quyển sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp). Cô mở ra đọc được mấy trang đầu thì thấy không hiểu gì hết, nên cô gấp sách lại và cất đi.

Nhưng sau đó cô lại lên trang web Minh Huệ (trang web của các học viên Đại Pháp) và đọc được rất nhiều bài chia sẻ của các học viên Đại Pháp, cô cũng mở video nghe 9 bài giảng của Đại sư Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), cô thấy rất lôi cuốn, có hôm cô cứ thế ngồi nghe đến tận 1 giờ sáng.

Mấy ngày sau, cô nghĩ là phải đọc sách Chuyển Pháp Luân, nên lại lấy sách ra để đọc. Đọc đến lượt thứ 2 thì cô bắt đầu hiểu ra đây không phải là môn để chữa bệnh khỏe người, mà là để tu luyện. Cô bắt đầu tham gia học Pháp (đọc Kinh sách Đại Pháp) với các học viên và được mọi người hướng dẫn luyện 5 bài công pháp.

Cô chú cùng nhau đọc sách Chuyển Pháp Luân (ảnh nhân vật cung cấp)

Tu luyện được một thời gian thì tự nhiên cô thấy cái chân không bị đau nữa. Trước đây cô bị viêm xoang, trời trở lạnh là rất khó chịu, nhưng sau cũng tự hết lúc nào cô không hay.

Ngoài ra trước đây cô còn hay bị tụt huyết áp, có lần cô bị ngã về phía sau bất tỉnh, phải đi nằm viện gần cả tháng trời; tối cô thức khuya mà sáng dậy sớm một chút là cũng bị tụt huyết áp. Thế nhưng từ khi bước vào tu luyện thì tự nhiên căn bệnh này không còn nữa. Cô đi dạy từ sáng tới chiều tối mới về, tối thức tới 11, 12h, mà sáng dậy lúc 4h cũng không bị sao cả.

Thấy Đại Pháp quá kỳ diệu nên cô cũng đi giới thiệu cho người thân, bạn bè, chòm xóm, đồng nghiệp. Người đầu tiên mà cô khuyên tu luyện chính là chồng của cô, chú Xuyên (Thượng tá quân đội), khi ấy chú đang bị hở van tim 2 lá, gan nhiễm mỡ và huyết áp cao. Là giảng viên võ thuật ở Học viện Phòng không Không quân, chú luôn tự tin về sức khỏe của mình, nên khi phát hiện bị mắc nhiều căn bệnh, chú rất ngạc nhiên, chú nói:

“Chẳng biết từ khi nào trong tôi lại mang rất nhiều bệnh tật. Năm 2015, trong một lần đi kiểm tra sức khỏe để chuẩn bị cho cuộc thi đấu toàn quốc, tôi phát hiện mình bị huyết áp cao, lên tới 170-180 mmHg. Cuối cùng, Ban tổ chức đã không đồng ý cho tôi tham gia thi đấu mà yêu cầu đưa tôi đến Viện 108 để kiểm tra. Tại đây, tôi đau đớn phát hiện mình bị hở van tim hai lá. Khi đó, một người học võ từng kiêu hãnh về thân thể cường tráng của mình mới biết cảm giác lo lắng và bất an về sức khỏe là như thế nào!”

Ban đầu chú cũng không tin là tập luyện Pháp Luân Đại Pháp chỉ có mấy động tác nhẹ nhàng và đọc Kinh sách như thế mà lại có thể khỏi được bệnh. Nhưng cô Hoan cứ nói mãi nên chú cũng tập thử. Thật không ngờ rằng, chỉ sau vài ngày tập luyện, chú đã cảm thấy ngực trái giảm hẳn những cơn đau, không còn khó thở như trước và mọi thứ trong cơ thể chú như đang dần được hồi sinh trở lại. Sau đó chú có mấy lần bị tai nạn té xe mà không bị sao, chú cảm thấy dường như bản thân đã được Sư phụ Lý quản, nên tín tâm ngày càng cao hơn.

Đầu năm 2016, chú được cơ quan cho kiểm tra sức khỏe định kỳ, thì tất cả các chỉ số của chú đã trở về bình thường. Lúc này thì chú đã hoàn toàn tin tưởng vào Đại Pháp.

Cô Hoan cũng khuyên con gái tu luyện Đại Pháp. Con gái cô bị suy tụy, phải uống rất nhiều thuốc; vậy mà tu luyện một thời gian bệnh cũng khỏi, từ lúc tu luyện đến giờ cũng không phải đi bệnh viện nữa.

(ảnh nhân vật cung cấp)

Lan tỏa điều tốt đẹp để nhiều người hơn nữa được hưởng lợi ích từ Đại Pháp là điều mong mỏi nhất của cô chú vào lúc này, chú Xuyên chia sẻ:

“Điều tôi coi trọng nhất bây giờ đó chính là lan toả những điều tốt đẹp đến khắp mọi nơi. Tôi đã chứng kiến bao nhiêu con người mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư giai đoạn cuối, nghiện ma tuý đến độ thân tàn ma dại, nhưng đều giữ được mạng sống, và tìm ra ánh sáng cuộc đời nhờ Đại Pháp. Chẳng phải, Đại Pháp có sức mạnh cứu người sao?

Tôi nghĩ rằng, để người khác hiểu được những điều tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cũng giống như trao tặng cho họ một cơ hội. Bởi biết đâu, có người đang lâm vào bước đường cùng, có ai đang chỉ còn một vài khoảnh khắc để sống và ước ao một phép thần kỳ đến…, họ sẽ tìm thấy điều họ mong đợi và cần nhất trong đời!”

Bạn đọc muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với cô Hoan qua số điện thoại 0884 788 906.