Site icon Nguyện Ước

Đại Pháp đã giúp tôi hóa giải những ủy khuất trong lòng

Đại Pháp đã giúp tôi hóa giải những ủy khuất trong lòng

Bác Hiên đang đọc sách Chuyển Pháp Luân (ảnh nhân vật cung cấp)

Cuộc đời tôi toàn là những chuyện không như ý, khiến tôi chẳng mấy khi có được niềm vui thực sự, chỉ đến khi tôi gặp được Đại Pháp, những ủy khuất trong lòng tôi mới được hóa giải.

Tôi là Phạm Thị Hiên, năm nay 72 tuổi, ở TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Học xong Phổ thông, tôi được tuyển đi học tại Trường Cao đẳng Hóa chất ở Hà Nội. Tôi có ước mơ trở thành một kỹ thuật viên hóa chất giỏi, nhưng rồi cuộc đời lại không diễn ra như mình mong muốn. Ra trường tôi đi làm việc tại nhà máy Cao su Sao vàng Hà Nội, đến năm 1976 thì chuyển về nhà máy Cao su Nghệ An. 

Tôi kết hôn và có một gia đình nhỏ cho riêng mình. Chồng tôi là thương binh, sức khỏe yếu, nên tôi phải gánh vác nhiều công việc trong gia đình. Thế mà hạnh phúc nhỏ nhoi đó cũng chẳng thể kéo dài lâu, lấy nhau được hơn 15 năm thì chồng tôi qua đời. 

Tôi phải thay chồng làm trụ cột gia đình, vừa làm mẹ, vừa làm cha, gánh vác mọi công việc trong gia đình, nuôi dạy con cái, biết bao nhiêu năm tháng như thế, không có ai san sẻ khó khăn vất vả, nhiều lúc tôi ủy khuất và oán trách số phận, sao lại quá khắc nghiệt với tôi.  

Rồi bệnh tật lại kéo đến, tôi bị huyết áp cao, co thắt đại tràng, viêm loét dạ dày, cứ vài tháng lại phải đi viện một lần, nhưng bệnh thì không có giảm bớt được bao nhiêu.

Trong một lần các con đưa tôi ra Hà Nội chữa bệnh, một người bạn của con tôi đã giới thiệu cho tôi môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ là học thử xem sao, nhưng khi đọc sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp), tôi đã hóa giải được hết những ủy khuất trong lòng bấy lâu nay.

Bác Hiên cùng các học viên đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Tôi đã hiểu được rằng con người là có định số, công danh sự nghiệp, thành công hay thất bại thì cũng đã được an bài rồi, nếu trong đời của mình không có thứ đó thì có cố thế nào cũng không được.

Nhờ đọc sách tôi cũng biết được rằng vợ chồng là có duyên phận, có thể duyên phận của tôi với chồng chỉ có như thế nên ông ấy đã sớm rời đi.

Tất cả những ẩn ức chôn sâu trong lòng đều đã được gỡ bỏ, tôi đã hiểu ra được rằng mọi chuyện diễn ra đều là có nguyên nhân sâu xa, chứ không chỉ đơn giản như những thứ chúng ta nhìn thấy ở bề mặt. Như tảng đá đè nặng trong tâm đã được gỡ xuống, tinh thần tôi nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều.

Tu luyện được một thời gian, tôi thấy những cơn đau vốn đã đeo bám hàng chục năm từ dạ dày và đại tràng đã biến mất, huyết áp ổn định. Về sau tôi không phải đi viện nữa, vì thấy mình đã khỏe mạnh hoàn toàn, tôi cũng không phải dùng đến thuốc nữa.

Trước đây do cuộc sống nhiều áp lực, một mình tôi phải bươn chải kiếm tiền để nuôi con, nên tôi rất dễ nổi nóng, cáu gắt; nhưng nhờ tu luyện chiểu theo Chân Thiện Nhẫn, tôi đã ôn hòa hơn xưa rất nhiều, tôi đã biết nhìn sâu vào trong nội tâm của mình để tìm ra những điều chưa tốt của bản thân, từ đó dần dần sửa đổi. 

Tôi thấy mình quá may mắn khi đắc được Đại Pháp. Đại Pháp đã ban cho tôi sức khỏe và giúp tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc thực sự trong cuộc sống. 

————————————–

Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org