Site icon Nguyện Ước

Các căn bệnh đeo bám gần 10 năm đã khỏi sau 1 tháng tu luyện Pháp Luân Công

Các căn bệnh đeo bám gần 10 năm đã khỏi sau 1 tháng tu luyện Pháp Luân Công

Cô Xoan đang đọc sách Chuyển Pháp Luân (ảnh nhân vật cung cấp)

Các chứng bệnh đau nửa đầu, chóng mặt, khó thở, đã đeo bám tôi gần 10 năm, chữa trị rất tốn kém mà bệnh không thuyên giảm; nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra sau 1 tháng tu luyện Pháp Luân Công. 

Tôi là Bạch Xoan (66 tuổi), hiện ở Nghệ An. Khoảng năm 2004, bệnh tật không biết từ đâu cứ liên tục giáng xuống người tôi. Tôi bị rối loạn tiền đình, thiểu năng tuần hoàn não, huyết áp cao, thường xuyên đau đầu, chóng mặt, cứ trái gió trở trời là lại lên cơn đau đầu dữ dội. Những cơn chóng mặt bất ngờ xuất hiện khiến tôi phải vịn vào tường để khỏi bị ngã. 

Về sau tôi còn bị khó thở, tức ngực, mỗi hơi thở đều rất nặng nhọc, ban đầu đi khám thì bác sĩ nói tôi bị suy tim độ 3. Tôi nghe thì rất bi quan và cứ khóc suốt. Điều trị mấy năm không đỡ thì bác sĩ lại kết luận tôi bị hội chứng động mạch vành.

Mỗi lần tôi lên cơn đau đầu thì người nhà tôi rất lo lắng, đầu tôi đau như muốn nứt ra. Con trai lại phải lấy gừng nướng lên rồi giã ra pha đường cho tôi uống thì mới đỡ được một chút.

Tôi điều trị Đông Tây y kết hợp, hàng ngày phải uống rất nhiều thuốc, tốn kém rất nhiều tiền mà bệnh không đỡ. Tôi đã xác định là mình phải sống với bệnh tật cho đến cuối đời chứ không có hy vọng gì trị khỏi, nhưng rồi cơ duyên lại đến với tôi.

Năm 2014, tôi được chị hàng xóm giới thiệu cho môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), vì rất tin chị ấy, nên nghe chị ấy bảo môn này tốt là tôi bước vào tu luyện ngay. Khi đọc sách Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của Đại Pháp), tôi đã hiểu ra được nguyên nhân của bệnh tật và biết rằng mình phải sửa đổi tâm tính theo Chân Thiện Nhẫn thì tu luyện mới có hiệu quả.

Cô Xoan (ngoài cùng bên phải) cùng các học viên đang luyện bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp (ảnh nhân vật cung cấp)

Kỳ diệu thay, chỉ sau 1 tháng tu luyện, tất cả các triệu chứng bệnh tật của tôi đều biến mất, tôi không bị đau đầu, chóng mặt, hay khó thở gì nữa. Trước đó tôi đi khám bác sĩ cho thuốc về uống và hẹn 1 tháng sau phải ra khám lại, nhưng tôi thấy mình gần như đã khỏe hoàn toàn nên không đi khám lại nữa, và kể từ đó tôi cũng không phải đi bệnh viện hay uống thêm một viên thuốc nào nữa. Thấy tôi hồi phục được sức khỏe thì các con tôi rất vui mừng và hoàn toàn ủng hộ mẹ tu luyện.

Tuy nhiên tu luyện không phải lúc nào cũng vui vẻ thoải mái, mà cũng phải có những chuyện bất như ý để xem mình xử lý như thế nào, có chiểu theo Chân Thiện Nhẫn để hành xử được hay không. 

Tôi kể một chút về bản thân mình. Tôi vốn là một người lính, năm 20 tuổi tôi vào quân đội, học lớp y tá rồi về phục vụ tại Cục Vũ khí 7 năm. Sau đó tôi phục viên về quê chồng ở Nghệ An. Về đây tôi làm công tác phụ nữ cho đến năm 2017, đúng 27 năm. Thế nhưng khi tôi tu luyện Đại Pháp thì có người lại không lý giải được và nghĩ tôi đang theo một Pháp môn không tốt (mặc dù tôi đã nhiều lần giải thích cho họ), thế là họ vô cớ xóa tên tôi khỏi những danh sách danh dự, phủ nhận những việc tôi đã làm bao năm qua. Bạn bè, đồng đội cũ của tôi phẫn nộ thay cho tôi, họ giục tôi làm đơn khiếu nại để đòi lại công bằng.

Nếu là tôi của 10 năm trước thì chắc tôi đã phải làm cho tới cùng, vì tâm tranh đấu của tôi cũng rất nặng và nóng tính. Nhưng giờ đây, tôi lại coi việc này rất nhẹ, tôi thấy việc tu luyện của mình mới là trọng yếu, nhờ tu luyện mà tôi được khỏe mạnh, nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân mà tôi đã hiểu được ý nghĩa của đời người; nên những danh vọng hay sự công nhận trong xã hội không còn quan trọng với tôi nữa. Tôi thật sự tâm đắc với chữ Nhẫn của Chân Thiện Nhẫn, đã giúp tôi cải biến tâm tính rất nhiều.

(ảnh nhân vật cung cấp)

——————————————

Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web vn.falundafa.org.