Site icon Nguyện Ước

Bỏ lại quá khứ bất hảo, cuộc đời sang trang nhờ cuốn sách quý

Bỏ lại quá khứ bất hảo, cuộc đời sang trang nhờ cuốn sách quý

Hình anh Tuấn Anh chụp năm 2012 và năm 2024 (khi đã tu luyện được 1 năm) (ảnh nhân vật cung cấp)

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, những người anh em bạn bè lần lượt tù tội và chết đường chết chợ, tôi có thể cũng sẽ như vậy nếu như không may mắn đọc được một cuốn sách quý.

Tôi sinh ra tại phố cổ Hà Nội, trong một gia đình không trọn vẹn, bố mẹ ly dị khi tôi còn nhỏ. Tôi đi theo bố, còn em trai theo mẹ. Cả bố và mẹ tôi đều đi thêm bước nữa. Lúc này tôi được bà nội đón về nuôi, ở cùng với cô và chú. 

Năm tôi học lớp 3 thì bà mất. Học hết lớp 5 thì tôi bắt đầu cuộc sống lang thang lêu lổng, đầu đường xó chợ; tôi biết hút thuốc, uống rượu từ ngày đó.

Khi ấy, nhà của tôi là những căn nhà hoang đang xây dở, là những chiếc ghế đá ngoài công viên, hay là nơi ở của những tên lưu manh chăn dắt bụi đời trộm cắp, trấn lột để sống. 

Năm 1994, lúc đó tôi mới 13 tuổi, nhưng đã bắt đầu biết sử dụng ma túy, và sau đó thì không còn loại ma túy nào mà tôi chưa thử qua.

Cuộc đời giang hồ, sống nay chết mai, nhiều anh em bạn bè của tôi đã vướng vòng lao lý, có người đã sớm từ giã cõi đời. Nhưng kỳ lạ một điều là, như có một phép màu vô hình nào đó luôn che chở cho tôi, nên tôi không bị dính một tiền án nào; trong khi tôi là đứa rất liều lĩnh.

Chắc không ai muốn hiểu tâm lý của một kẻ say và nghiện ngập như tôi, nhìn là đã muốn tránh xa, nhưng đằng sau sự bất cần của tôi là những tổn thương và đau khổ kéo dài nhiều năm trời; tôi sống buông thả chỉ như là một sự phản kháng yếu ớt đối với những bất công trong cuộc đời mà tôi phải gánh chịu. Tôi thấy nhân tính của mình dần mờ nhạt, còn sự hung tàn thì ngày càng tăng lên.

Cũng có những lúc chán nản, thấy cuộc đời vô định, tôi chỉ muốn mua một cuộn dây thừng và kết thúc tất cả. Nhưng không biết sao tôi lại không làm như thế. Tôi cũng thắc mắc một điều là tại sao mình lại có thể tồn tại lâu được như vậy…

Cho đến năm 2023, tôi có duyên đọc được cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” (cuốn sách chính của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp) thì tôi bỗng vỡ òa, tôi đã hiểu ra tất cả; thì ra được mất khổ đau thực sự không như tôi vẫn nghĩ.

Sách Chuyển Pháp Luân (ảnh: FB)

Tôi nhớ những ngày tháng đầu tiên khi đọc sách, hầu như lúc nào tôi cũng rơi nước mắt, giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc; tôi khóc vì những nỗi đau được chữa lành, tâm hồn được xoa dịu. Hóa ra những đau khổ, những bất công mà tôi từng phải chịu đựng đều không hề vô duyên vô cớ.

Cuốn sách dạy tôi làm người tốt và nâng cao tâm tính theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Tôi thấy tôi mới chỉ hiểu ra một số điều trong sách thôi mà cuộc đời tôi đã thay đổi quá nhiều. Trước đây tôi nát rượu và dùng ma túy suốt ngày nên thân thể rất tiều tụy, sống vật vờ như cái xác vô hồn chờ ngày để chôn thôi. Còn bây giờ tôi đã thực sự lột xác thành một con người khác, tôi bỏ rượu bia, thuốc lá, chất kích thích; ngoại hình tôi thay đổi nhanh chóng, nhìn trẻ hẳn ra. Tôi cũng thiện lương hơn, giờ ngay cả con muỗi tôi cũng không lỡ đập chết. Nhờ Đại Pháp, tôi đang được sống những tháng ngày ý nghĩa và hạnh phúc nhất của đời mình. 

(ảnh nhân vật cung cấp)

Một người ‘hết thuốc chữa’ như tôi mà vẫn có thể quay đầu làm người tốt, cũng đủ thấy sự kỳ diệu của Đại Pháp. Tôi mong mọi người dành chút thời gian đọc thử cuốn sách Chuyển Pháp Luân, nhất định cũng sẽ thu được lợi ích cho bản thân.

Nếu muốn giao lưu, chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp thì có thể liên lạc với tôi, Lê Tuấn Anh, qua số điện thoại 0333 972 311.

Nếu bạn quan tâm thì có thể vào trang web Falundafa.org, liên hệ với tình nguyện viên ở mục trang chủ của Pháp luân Đại Pháp là https://vn.falundafa.org hoặc https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn chi tiết hơn về môn tu luyện này.