Người xưa có câu: “Tướng do tâm sinh, mệnh do tâm tạo”. Tâm như thế nào, cuộc đời sẽ phản ánh như vậy. Tâm thái tốt thì cuộc đời cũng sẽ thông thuận.
- Dưỡng sinh bao nhiêu cũng không bằng có một tâm thái tốt
- Giữ tâm thái tốt, mỉm cười bỏ qua mọi chuyện
Một triết gia cũng từng nói: “Tâm thái của bạn mới chính là chủ nhân đích thực của cuộc đời bạn”. Quả thật, tâm thái ra sao thì đời sống sẽ phản chiếu như vậy. Khi giữ vững một tâm thế tích cực, ta không chỉ thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống; mà còn có thể chuyển xoay cả vận mệnh của chính mình.
Vì sao tâm thái tốt thì cuộc đời thông thuận ?
Tâm thái quyết định cuộc sống và vận mệnh của mỗi người
Trong dòng chảy cuộc đời, không ít lần ta chứng kiến những cuộc tranh cãi không hồi kết; những lời than trách dai dẳng về công việc, gia đình hay quan hệ xã hội. Song, thực chất, mọi oán trách hay phiền muộn ấy đều bắt nguồn từ cách mỗi người đối diện với vấn đề.
Có người luôn giữ được niềm vui, có người lại chìm trong muộn phiền. Sự khác biệt không nằm ở việc ai gặp ít thử thách hơn; mà ở cách họ đối diện với nghịch cảnh. Người lạc quan không phải vì họ không gặp khó khăn; mà vì họ biết cách chuyển hóa chúng thành động lực, biết tìm ra ánh sáng ngay cả trong hoàn cảnh tối tăm nhất. Ngược lại, người bi quan, dù có cơ hội hạnh phúc trong tầm tay; cũng dễ dàng biến nó thành gánh nặng chỉ vì cách họ suy nghĩ.
Tâm thái quyết định cảm xúc, tâm thái tốt tạo nên tinh thần vui vẻ; còn tâm thái tiêu cực chỉ mang đến bất an và phiền muộn. Một người trưởng thành không chỉ cần đối diện với thực tại bằng lý trí; mà còn phải duy trì một tâm thế vững vàng, như bông hướng dương luôn hướng về phía mặt trời dù trải qua mưa giông bão tố.
Người có tâm thái tích cực nhìn nhận mọi thứ bằng con mắt bao dung và yêu thương; luôn tìm thấy điểm sáng trong người khác và trong mọi sự việc. Chính thái độ này giúp họ thu hút may mắn, sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn và luôn rộng mở con đường phía trước. Vì vậy, mỗi sáng khi thức dậy, hãy mỉm cười và gửi những lời chúc tốt đẹp đến người xung quanh. Khi tâm an, lòng thiện, cuộc sống ắt sẽ an nhiên.
Cảnh tùy tâm chuyển, mọi thứ trong cuộc đời đều do tâm mình định đoạt
Người xưa có câu: “Tướng do tâm sinh, mệnh do tâm tạo”. Tâm như thế nào, cuộc đời sẽ phản ánh như vậy.
Nếu trong lòng tràn đầy sự lương thiện, cuộc sống sẽ luôn rạng rỡ ánh mặt trời. Khi gặp mâu thuẫn, thay vì oán trách, họ tự nhìn lại bản thân, điều chỉnh để hoàn thiện hơn. Họ không giữ hận thù, mà chọn cách tha thứ, biến tiêu cực thành điều vô nghĩa.
Nếu một người biết đặt mình vào vị trí của người khác, luôn quan tâm đến cảm xúc của đối phương; họ sẽ vun đắp được những mối quan hệ chân thành và bền vững.
Nếu tâm chứa cả đất trời, họ sẽ ung dung đối diện với mọi thăng trầm, không để công danh, lợi lộc chi phối. Họ thản nhiên trước thị phi, sống một cuộc đời an nhiên, tự tại.
Ngược lại, nếu tâm chứa đầy đố kỵ, tham lam, thì con đường họ đi sẽ ngày càng chật hẹp. Họ luôn trách móc số phận, dằn vặt bản thân, khiến bạn bè xa lánh; cuối cùng chỉ còn lại sự cô đơn và hiu quạnh.
Nếu tâm bị ám ảnh bởi tiền bạc, danh vọng, họ sẽ chạy theo vật chất mà đánh mất chính mình. Đến cuối đời, khi tất cả những gì tích góp được đều trở nên vô nghĩa; điều duy nhất họ mang theo là sự nuối tiếc và hối hận.
Nếu trong lòng tràn đầy thù hận, họ chẳng những hủy hoại chính sức khỏe của bản thân; mà còn đẩy cuộc đời vào ngõ cụt của đau khổ và dằn vặt không hồi kết.
Tất cả những gì ta nhận được trong đời không phải do may rủi, mà là kết quả của những gì ta giữ trong tâm. Tâm sáng, đường đời sẽ rộng mở; tâm hẹp, cuộc sống sẽ trở nên bế tắc. Vì vậy, tu tâm dưỡng tính không chỉ là đạo lý sống, mà còn là chìa khóa để mở ra một cuộc đời viên mãn và bình an.