Một nhà khoa học nổi tiếng người Anh đã đích thân tham dự một buổi gọi hồn và tận mắt nhìn thấy linh hồn, thậm chí còn chụp được được 44 bức ảnh của thực thể bí ẩn này.
Đầu thế kỷ 20, nhân loại phải hứng chịu liên tiếp hai thảm họa khốc liệt: Chiến tranh thế giới lần thứ nhất và đại dịch cúm Tây Ban Nha, khiến vô số người thiệt mạng, để lại nỗi tiếc thương khôn nguôi cho những người ở lại.
Nỗi mất mát quá lớn khiến nhiều người khát khao được gặp lại thân nhân đã khuất, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Để xoa dịu nỗi đau ấy, một số nhà ngoại cảm đã đứng ra tổ chức những buổi gọi hồn, giúp an ủi nỗi nhớ thương với người đã mất. Hoạt động này từng rất thịnh hành ở châu Âu và Mỹ.
Tiểu thuyết gia người Anh ủng hộ thuật gọi hồn
Tiểu thuyết gia nổi tiếng người Anh là Conan Doyle, người đã thành công tạo dựng nhân vật thám tử Sherlock Holmes và dành cả cuộc đời để viết 60 câu chuyện xoay quanh những vụ án bí ẩn của thám tử lừng danh này. Tuy nhiên, có một sự kiện khác về ông cũng từng gây xôn xao không kém, đó là việc ông công khai ủng hộ thuật gọi hồn.
Một người con trai của Conan đã qua đời vào năm 1918 sau khi bị thương trên chiến trường; người con còn lại cũng mất vì viêm phổi ngay năm sau đó.
Năm 1919, Conan Doyle tham gia một buổi gọi hồn. Tại đó, ông không chỉ nghe được giọng nói của đứa con đã mất, mà còn cảm nhận được linh hồn con trai hôn lên trán mình. Khoảnh khắc ấy khiến ông vô cùng xúc động.
Ông nói rằng: “Buổi gọi hồn cuối cùng đã chứng minh với tôi rằng linh hồn hoàn toàn có thể tồn tại bên ngoài thân xác”. Kể từ đó, trong suốt phần đời còn lại, Conan Doyle tích cực truyền bá thuyết gọi hồn và thuyết phục được nhiều người tin vào sự tồn tại của linh hồn.
Nhà khoa học Anh tận mắt nhìn thấy linh hồn
Trước cả Conan Doyle, một nhà khoa học người Anh là William Crookes đã đích thân tham dự và chứng kiến một buổi gọi hồn.
Năm 1861, Crookes phát hiện nguyên tố mới là thallium qua nghiên cứu quang phổ và được bầu làm viện sĩ Hội Hoàng gia Anh. Ông cũng là người đã phát minh ra kính râm có khả năng chống tia cực tím với hiệu suất đạt 100%. Ngoài ra, các nghiên cứu của ông về tia X còn đặt nền móng quan trọng cho việc phát hiện ra electron trong giới khoa học sau này.
Crookes có danh tiếng rất cao trong giới khoa học. Ngoài việc nghiên cứu khoa học, ông còn quan tâm đến các hiện tượng thần bí. Ông từng chủ trì một thí nghiệm kỳ bí mang tên “thần linh hiện thân”.
Lúc bấy giờ, có một nhà ngoại cảm trẻ tên là Florence Cook, cô từng tuyên bố rằng mình có một linh hồn hộ mệnh tên là Katie King. Linh hồn đó tự xưng là con gái của một tên cướp biển. Trong một vài buổi gọi hồn, Katie King hiện ra với khuôn mặt mờ ảo, rồi sau đó thậm chí hiện toàn thân, đi lại trong phòng và đưa tay chạm vào những người tham dự.
Sau khi chuyện này lan rộng, Crookes cảm thấy rất hứng thú với hiện tượng kỳ bí nên quyết định đích thân điều tra. Ông hợp tác với Cook để tiến hành một cuộc thí nghiệm. Để tránh việc nhà ngoại cảm giở trò, ông tổ chức buổi gọi hồn ngay tại nhà mình, người tham gia đều là người thân và bạn bè do chính ông chọn, thiết bị chụp ảnh cũng do chính ông chuẩn bị.
Cô Cook mới 15 tuổi, một mình tham gia buổi gọi hồn mà không hề tỏ ra sợ hãi trước đông đảo người lớn. Tại hiện trường, người ta dựng một tấm rèm vải. Khi nghi lễ bắt đầu, khuôn mặt của Katie King xuất hiện từ sau tấm rèm, rồi dần lộ rõ toàn thân. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp, đi lại trong phòng và trò chuyện với mọi người.
Cảnh tượng ấy khiến Crookes vô cùng kinh ngạc, và ông cho rằng cần phải tiến hành thí nghiệm. Katie King cho phép họ cân trọng lượng của mình và tiến hành đo đạc. Cô đi lại, chạm vào đồ vật trong phòng, trông không khác gì một người sống.
Ông mô tả Katie King như sau: “Cô ấy hiện ra hoàn toàn rõ ràng, dung mạo đoan trang, biểu cảm phong phú, làn da mịn màng như phát sáng. Vẻ đẹp ấy khó diễn tả bằng lời, ngay cả ảnh chụp cũng không thể thể hiện hết.”
Tuy đối tượng được cho là linh hồn, nhưng Crookes thậm chí đã bắt được mạch của Katie King là 75 nhịp/phút, trong khi mạch của cô Cook là 90 nhịp. Rõ ràng đây là hai người khác nhau. Sau khi Katie King xuất hiện, những người tham dự thấy Cook vẫn đang nằm trong phòng ngủ với khăn trùm đầu, còn Katie thì đang đi lại trong phòng nghi lễ và giao tiếp với mọi người.
Trước đó, một số người từng cáo buộc Cook giả vờ, cho rằng “linh hồn” chỉ là màn kịch do cô dàn dựng. Nhưng dưới sự giám sát chặt chẽ, Katie King và Cook rõ ràng là hai thực thể khác biệt. Crookes cũng đã chụp lại hình ảnh linh hồn tại hiện trường, xác nhận rằng Katie King là có thật.
Dù tận mắt nhìn thấy linh hồn và đã chụp 44 tấm ảnh. Nhưng vì Crookes đã hứa với Katie King rằng sẽ không công khai những bức hình này khi còn sống, nên phải chờ đến khi ông qua đời, những bức ảnh này mới được công bố và đã gây ra chấn động lớn.
Theo Sound of hope